(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đào tạo trẻ và bóng đá học đường, bóng đá phong trào là phần móng, các ĐTQG là đầu ra, tức phần ngọn, thì hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chính là cái phần thân.
Khâu nào cũng quan trọng, song có cảm giác như thành công của các ĐTQG Việt Nam trong 2 năm qua vô tình biến các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trở thành ốc đảo. Sự quan tâm là rất hạn chế, khiến chính một bộ phận những người tham gia cuộc chơi thậm chí không ngại “làm ẩu”.
Khi các trận đấu vòng sơ loại Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2019 vừa mới bắt đầu thì đã sinh biến. Trên sân Bình Phước, đội trưởng Văn Quân của XSKT Cần Thơ nhằm thẳng khung thành đội nhà mà bắn. Tại Cao Lãnh, không hiểu sao XM Fico Tây Ninh lại có thể vượt qua đội chủ nhà Đồng Tháp trong một thế trận giằng co đến tận những phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2 và không đội nào muốn giành chiến thắng. Hay việc An Giang đi tiếp sau khi vượt qua chủ nhà S.Khánh Hòa BVN cũng là một kết quả bất ngờ khác.
VIDEO: Pha sút bóng về lưới nhà của Văn Quân, đội trưởng Cần Thơ
Nói về hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đặc biệt là V-League, hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia, từ bao năm qua vẫn chưa dứt những tồn tại. Đội hạng dưới không muốn lên chuyên, trong khi Cúp quốc gia luôn bị xem là đấu trường hạng 2, bỏ thì thương, vương thì tội. Ở đâu đó những góc khuất mà ống kính truyền hình không thể lia tới được, người ta rất dễ làm ẩu, mà cuộc đối đầu giữa Bình Phước và XSKT Cần Thơ là một minh chứng.
Sự phân hóa giàu nghèo trong làng bóng đá Việt Nam cấp CLB ngày một lớn. Miền Tây Nam bộ thụt lại, khi mảnh đất này không hấp dẫn giới đầu tư và đặc biệt là những nhà tài phiệt bóng đá. Sau sự kiện XSKT Cần Thơ xuôi về giải hạng Nhất 2019, sông nước Cửu Long chính thức sạch bóng V-League và không hẹn ngày trở lại. Nhưng, người miền Tây có vẻ như đã quen với điều này, như con nước lên xuống vậy. Chỉ tội các cầu thủ, khi hoạn lộ bị khựng lại, đi không được, ở cũng không xong, nên mới dễ sinh biến. Đấy là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu.
Những lên tiếng về việc thu lại số lượng đội tham dự V-League còn 10, hoặc cùng lắm 12 đội, tăng số lượng đăng ký ngoại binh… nhằm tăng chất cho giải đấu vẫn chưa được xem xét một cách nghiêm túc, bởi giải đấu chuyên nghiệp thì không thể cào bằng. Trong khi đó, các giải hạng thấp ngày một thiếu các đội bóng đặt tham vọng, thậm chí không đủ suất đăng ký, khiến cho bóng đá Việt Nam trở thành hình kim tự tháp ngược, đỉnh to mà chân đế lại teo.
Trong rất nhiều những mắt xích của nền bóng đá, thì phần thân chính là quan trọng nhất, và đang ra nó cần được quan tâm - chăm sóc nhiều nhất. Khi bóng đá Việt Nam vẫn chưa đủ năng lực xuất khẩu cầu thủ, thì như đã nhắc, hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia sẽ quyết định luôn năng lực chinh phục của các ĐTQG. V-League và giải hạng Nhất chính là yếu tố nền tảng, nên phải được đầu tư nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa.
Cần nhắc lại rằng, thành công của các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo chỉ là nhất thời, không thành công nào trên sân cỏ có thể kéo dài mãi mãi. Mà ngay đến ông Park, ông ấy cũng đâu ở mãi với bóng đá Việt Nam...
Tùy Phong