15/04/2009 09:40 GMT+7 | Champions League
(TT&VH Online) - Với việc có được lợi thế tới 4 bàn đã có trong trận lượt đi tại Nou Camp, thầy trò Pep Guardiola hành quân tới Munich lần này chỉ xem như một chuyến "dạo chơi". Chính vì điều đó khiến cho trận đấu tại Arena phần nào đó kém đi tính cống hiến và sự hấp dẫn.
Về phía Bayern Munich, dù chỉ giành được một trận hòa trước Barcelona ngay trên nhà, nhưng họ đã tìm thấy những tín hiệu đáng mừng. Đầu tiên, đó là sự trở lại thành công của trung vệ Lucio. Với những pha cản phá xuất sắc, đặc biệt hơn cả là anh đã không cho “báo đen” E'to nhiều cơ hội, cũng như khoảng trống để có thể ghi bàn. Lucio xứng đáng với điểm 8 mà tờ Goal dành cho anh. Và sau khi trận đấu này kết thúc, Klinsmann chắc hẳn sẽ rất tiếc khi chuyến hành quân tới Nou Camp tuần trước đã không có Lucio.
Không chỉ có Lucio, Bayern cũng có niềm vui riêng khi “gã mặt sẹo” của sân Arena vẫn chứng minh được khả năng của mình. Với pha làm bàn đẳng cấp vào lưới Valdes ở phút 46 của trận đấu, Ribery xứng đáng với điểm 8,5 mà tờ Goal dành tặng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là người đồng đội chơi cao nhất trên hàng công của anh là Toni lại có số điểm thấp nhất đội khi chỉ được 5,5 điểm.
Phương Nguyên (Theo Goal)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất