Man United ngược dòng vào Tứ kết: Cuối cùng, David Moyes cũng ghi dấu ấn

20/03/2014 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thế đường cùng, con người sẽ trở nên tuyệt vọng, và sẽ làm những điều khó có thể tưởng tượng. Một đội quân bị dồn đến đường cùng và không còn đường chạy, họ sẽ liều chết xông về phía địch vì đó là cách duy nhất để sống sót.

Đó có lẽ là điều đã xảy ra tại Old Trafford đêm qua. Thua Olympiacos 0-2 ở lượt đi, lại vừa nhận thất bại trước Liverpool và David Moyes nhận tối hậu thư về số phận của mình trong vòng 10 ngày tới, Manchester United đã tràn lên và đá một thứ bóng đá họ chưa từng đá trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Một điều lạ lùng là những gì Man United tung ra sân trước Olympiacos lại thể hiện vượt ngoài dự kiến của dư luận. Một Ryan Giggs đã tròn 40 tuổi lại đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và đá đủ 90 phút, Danny Welbeck sau khoảng 2 tháng vật vờ và chủ yếu ra sân từ ghế dự bị được trao vị trí xuất phát, và Rio Ferdinand ở tuổi 35 đá cặp trung vệ cùng Phil Jones bất chấp có một màn trình diễn yếu kém ở lượt đi.

Và những gì Moyes sắp xếp đã phát huy tác dụng. Ferdinand giữ vững tuyến sau và phân phối bóng rất đều đặn, Welbeck kiếm được quả đá phạt dẫn đến bàn thứ 3 trong cú hat-trick của Robin Van Persie, và gây bất ngờ nhất phải là Ryan Giggs. Cựu binh người xứ Wales dẫn đầu số đường chuyền của Man United với 41 đường, và chính anh thực hiện đường bóng dẫn tới quả đá phạt mà Welbeck kiếm được, và đường chuyền dẫn tới quả penalty mở tỷ số của Robin Van Persie. Một trận đấu đáng nhớ cho Giggs, người đã chạm cột mốc 140 trận ở Champions League và chỉ còn thiếu 2 trận nữa thôi để bằng Raul.

Phẩm chất của Van Persie

Nói đến Van Persie, anh hiển nhiên là người hùng của màn lội ngược dòng này. Phong độ không tốt trong vài tuần vừa qua, nhưng Van Persie đã tỏa sáng đúng lúc Man United cần anh. Mở tỷ số từ chấm 11m trước khi lạnh lùng kết thúc bàn thứ 2 và ấn định 3-0 từ một cú sút phạt. Rooney cũng xuất sắc, có một cú đánh đầu bị Roberto đẩy đập cột ở phút 20 trước khi kiến tạo trong bàn thứ hai của Van Persie.

Van Persie có thể không phải là tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay, nhưng hãy đưa bóng tới chân anh trong những tình huống cụ thể và anh sẽ ghi bàn ngay cả trong những thế rất khó. Cái chân trái của Van Persie đã giúp anh ghi cả 3 bàn thắng, để trở thành cầu thủ United thứ năm trong lịch sử lập hat-trick ở Champions League.

Đây chưa phải là màn trình diễn hoàn hảo cho Quỷ đỏ. Một số vấn đề vẫn tiếp tục xuất hiện, mà đơn cử là khả năng phối hợp giữa Van Persie và Rooney. Bộ đôi này đã mất cả hiệp 1 để cuối cùng cũng chuyền bóng được cho nhau, và đó chính là đường chuyền mà Rooney ban cho Van Persie nâng lên 2-0 ở phút bù giờ hiệp 1. Có thể nói rằng Man United đã vượt qua được ngọn núi chắn trước mặt họ nhờ sức mạnh tinh thần, vượt qua được vì tình thế hiểm nghèo buộc các cầu thủ phải biết tin vào nhau dù họ có xung khắc nhau về cách chơi đến mấy.

Có thể niềm vui này sẽ không tồn tại được lâu, rằng thứ Ba tới United sẽ trở lại với thực tế gian khó và ngay sau hôm nay họ sẽ biết đối thủ nào đang cảm thấy vui mừng vì bắt được họ cho tứ kết (Man United đang bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội lọt vào tứ kết). Nhưng trong một ngày mà Giggs đánh bại tuổi tác, Van Persie của xưa cũ trở lại và David Moyes có một đêm tỉnh táo, cuối cùng họ cũng đã làm được điều gì đó tích cực cho các CĐV.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm