Man United - Olympiacos: Trục vớt con tàu đắm

19/03/2014 14:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu là một năm về trước, Man United thừa sức lội ngược dòng sau khi thua cách biệt 2 bàn trước một đội bóng tầm Olympiacos ở lượt đi. Nhưng...

Thực tế phũ phàng với HLV David Moyes và đội bóng đầy lo lắng của ông là phong độ hiện giờ, chứ không phải những dấu ấn quá khứ, mới có ảnh hưởng lớn hơn tại Old Trafford. Mùa giải kém cỏi của đội bóng áo đỏ đạt tới một cột mốc buồn nữa vào hôm Chủ nhật khi họ bị kình địch Liverpool đè bẹp 3-0 ngay trên sân nhà, kết quả khiến nhà vô địch Premier League mùa trước giờ rơi xuống vị trí thứ 7 với hy vọng lọt vào Top 4 coi như đã tiêu tan.

Cần phép màu

Để dự Champions League mùa tới, Man United cần vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. Ai cũng nhìn thấy, chỉ có phép màu mới giúp Man United của David Moyes biến giấc mơ đó thành hiện thực. Mà nói đâu xa, để giành vé lọt vào tứ kết sau khi thua trận 0-2 trước Olympiacos ở lượt đi đã là thách thức cực lớn.

Như người ta thường nói, còn sống là còn hy vọng. “Các cầu thủ hiểu rõ ngày thứ Tư có ý nghĩa như thế nào và chúng tôi cần phải làm gì”, Moyes nói. “Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng, nên hy vọng chúng tôi sẽ làm được”.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng Man United sẽ ngược dòng thành công. Đối thủ đến từ Hy Lạp đã sẵn sàng cho mọi thách thức ở Old Trafford sau khi giành chức vô địch quốc nội mùa thứ 4 liên tiếp, và lần thứ 16 trong 18 mùa gần nhất của họ.

Trở lại với những thành tích quá khứ có thể tiếp thêm cho đội chủ nhà hy vọng, khi mà Olympiacos chơi rất tệ trong các chuyến làm khách trên đất Anh. Cho tới chiến thắng của họ ở Athens ngày 25/2 vừa rồi, Man United đã thắng cả 4 trận trước đó gặp Olympiacos. Đội chủ sân Old Trafford cũng thắng cả 5 trận chơi trên sân nhà tiếp các đối thủ Hy Lạp, trong khi Olympiacos thua cả 11 trận trên đất Anh.

Chuỗi trận nghèo nàn đó của nhà vô địch Hy Lạp bắt đầu với thất bại 0-4 dưới tay West Ham ở Cúp C2 cũ vào năm 1965, rồi liên tục là những thất bại dưới tay Tottenham, Liverpool (2 lần), Newcastle, Chelsea, Man United (2) và Arsenal (3). Nhưng đội bóng của HLV Michel Gonzalez sẽ tới Old Trafford với rất nhiều sự tự tin, không chỉ bởi chiếc cúp vô địch Hy Lạp vừa giành được sau chiến thắng 2-0 trên sân không khán giả trước kình địch Panathinaikos, mà còn bởi chỉ cần 1 bàn ghi được vào lưới Man United là họ khá chắc chắn sẽ lần đầu tiên có mặt ở tứ kết giải đấu kể từ năm 1999.

Tận cùng nỗi đau?

Olympiacos cũng tỏ ra là đội bóng duy nhất của Hy Lạp đủ sức chơi sòng phẳng với các đại gia tại Champions League. “Chúng tôi tập trung vào những gì chúng tôi làm tốt, và luôn như thế” ông nói. “Chúng tôi biết rõ đối thủ và biết rằng 2-0 không hẳn là một lợi thế đủ lớn. Chúng tôi cần ghi bàn và gây ra khó khăn tối đa cho họ, vì chúng tôi biết Man United rất quyết tâm lật ngược tình thế”.

Michel sẽ có một sự lựa chọn khá khó chịu tối nay, giữa tiền đạo người Argentina Javier Saviola, đã lỡ trận lượt đi vì chấn thương và sẽ có trận thứ 100 chơi ở cúp châu Âu nếu ra sân, và Nelson Valdez người Paraguay. Một gương mặt không xa lạ với Premier League mà Man United sẽ phải để mắt tới là tuyển thủ Costa Rica 21 tuổi Joel Campbell mà Olympiacos mượn từ Arsenal. Campbell đã ghi một bàn tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 2-0 ở Athens và gây ra đủ kiểu rắc rối cho hàng thủ Man United nhờ vào tốc độ cùng khả năng di chuyển linh hoạt của anh.

Tình cảnh của đội chủ sân Old Trafford hiện giờ sẽ khiến không nhiều người dám đặt cược vào họ, và dù Man United có thể có một chiến thắng tối nay, nhiều khả năng là như mọi khi, Moyes sẽ không thể làm đủ như yêu cầu.

1984 Năm mà Man United đã lật ngược tình thế ở tứ kết Cúp C2 sau khi bị Barcelona có mặt Diego Maradona dẫn trước 2-0 sau lượt đi.

41 Chức vô địch Hy Lạp mà Olympiacos vừa giành được là danh hiệu thứ 41 của họ trong lịch sử.

11 Olympiacos thua cả 11 trận trước đó làm khách ở Anh tại cúp châu Âu, nhưng lần thứ 12 này, họ không nhất thiết phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Rafael, Smalling, Jones, Evra - Carrick, Fellaini - Valencia, Rooney, Cleverley- Van Persie.

Olympiacos: Roberto Jimenez - Leandro Salino, Manolas, Marcan, Holebas - Campbell, Maniatis, Ndinga, Perez - Dominguez - Valdez.

Dự đoán: 3-1 (lượt đi 0-2)


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm