Everton 1-0 M.U: Có van Persie, "Quỷ Đỏ" vẫn thua

21/08/2012 00:31 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Tung cả Kagawa rồi van Persie vào sân nhưng Man United không có được điều họ cần là một chiến thắng. Thậm chí, các học trò của HLV Alex Ferguson cũng không kiếm nổi một điểm khi rời sân Goodison Park của Everton. 

Đội hình thi đấu: 

Everton:  Howard - Hibbert, Jagielka, Distin, Baines - Osman, GIbson, Neville, Pienaar - Fellaini - Jelavic 

M.U: De Gea, Valencia, Vidic, Carrick, Evra, Scholes, Cleverley, Nani, Kagawa, Welbeck, Rooney.

Phút thứ 3: Nani đã phải nhận thẻ vàng sau một pha bóng trả đũa cầu thủ đối phương.


Kagawa chưa có được sự ăn ý với các đồng đội - Ảnh Getty

Mười phút đầu diễn ra trong thế giằng co giữa hai đội. Với đội hình 4-3-3, Man United đang có phần nhỉnh hơn đội chủ nhà song với việc chỉ có một trung vệ đúng nghĩa là Vidic đá cặp với Carrick ở trung tâm hàng phòng ngự, tuyến thấp nhất của đội khách có vẻ như không mang lại sự chắc chắn cần thiết. Ngoài ra, để Welbeck đá dạt biên trái cũng chưa cho thấy hiệu quả khi khả năng mạnh nhất của tiền đạo trẻ này là sức càn lướt ở trung lộ hơn là những pha cầm bóng đột phá từ biên vào.

Phút thứ 13: Paul Scholes phải nhận thẻ vàng sau pha "cắt kéo" cầu thủ đối phương.

Phút thứ 14: CỘT DỌC! Từ một pha tấn công bên biên trái, Fellaini cầm bóng đột phá thẳng vào khu trung lộ song trước sự truy cản quyết liệt của Carrick, tiền vệ người Bỉ không có được góc sút thuận lợi nên cú dứt điểm cuối cùng của anh đã trúng cột dọc.

Phút thứ 17: Trận đấu bị gián đoạn vài phút sau một tình huống cố định, các cầu thủ Everton đã nhằm vào vị trí của De Gea, thủ môn sau đó đã phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Bên ngoài sân, HLV Ferguson bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài khi đội chủ nhà cố tình "tập trung đánh" De Gea.

Phút thứ 22: CÚ SÚT! Man United tổ chức phản công nhanh và Nani quyết định dứt điểm từ cự ly 24m. Bóng đi căng nhưng hơi thiếu chính xác nên không gây nguy hiểm cho khung thành của Howard.

Phút thứ 24: ĐỐI MẶT! Một pha phối hợp nhóm cực tinh tế giữa Pienaar và Osman, bóng được chọc khe xuống cho Jelavic song ở góc hẹp, tiền đạo này đã không chiến thắng được tài năng của De Gea.

Phút thứ 25: NGUY HIỂM! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Pienaar bật cao đánh đầu buộc thủ môn De Gea phải rất vất vả mới cản phá được.

Phút thứ 28: NGUY HIỂM! Man United được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 23m và Rooney đã có một cú sút khá tốt nhưng Howarđ đã đọc được tình huống nên chủ độc bay góc gần để đấm bóng cứu thua cho Everton.

Phút thứ 31: Hai đội liên tục chơi đôi công không khoan nhượng. Lần này, Man United lại phải nhờ tới tài năng của De Gea khi thủ môn trẻ đã đổ người xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội khách sau cú sửa bóng nhằm vào góc xa rất tinh tế của Pienaar.

Phút thứ 37: CÚ SÚT! Một pha tạt bóng ở biên trái vào trung lộ, bóng tìm đến vị trí của Rooney, ngôi sao của đội khách nhanh chân xoay người sút bóng song bóng lại tìm đến đúng vị trí của Tim Howard.

Phút thứ 38: NGUY HIỂM! Kagawa chuyền khá tinh tế cho Welbeck băng vào vòng cấm địa của Everton song trước sự truy cản của trung vệ Jagielka, Welbeck đã không có được trụ đủ vững để dứt điểm chính xác.

Phút thứ 40: LẠI LÀ DE GEA! Thêm một tình huống cứu thua của De Gea. Lần này, anh đã rất nhanh tay phản xạ đấm bóng bằng tay trái sau cú volley cực căng của Osman.

Phút thứ 44: TUYỆT VỜI! De Gea lại có thêm một pha bay người cứu thua cực xuất sắc. Trên chấm đá phạt trực tiếp từ cự ly 22m, Baines sút bóng chạm hàng rào của Man United làm bóng đổi hướng nhưng De Gea vẫn chơi đầy xuất sắc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.


Các cầu thủ Everton ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phút thứ 48: XÀ NGANG! Từ pha tạt bổng ở bên cánh phải, Fellaini bật cao nhả bóng lại cho Osman băng lên dứt điểm. Lần này De Gea đã không thể cứu thua cho Man United trước cú sút quá uy lực của cầu thủ đối phương như xà ngang đã cứu thua cho đội khách.

Tới lúc này, các pha tấn công của Man United không sắc bén bằng Everton. Đội chủ nhà chơi đơn giản nhưng hiệu quả khi thường câu bóng bổng vào cho Jelavic hoặc Fellaini bật cao nhả lại cho các tiền vệ dứt điểm. Trong khi đó, dường như giữa Rooney, Welbeck và Nani chưa có được sự gắn kết với Kagawa, cầu thủ chơi khá tinh tế nhưng vẫn thiếu một chút thể lực để có thể vượt qua những hậu vệ to khỏe của giải ngoại hạng Anh. Ngoài ra, một cái tên đang gây thất vọng trên sân chính là tài năng trẻ Tom Cleverley, anh không có được một tình huống xử lý rõ nét nào, dù chỉ là một pha phạm lỗi chiến thuật.

Phút thứ 57: BÀN THẮNG! Sự chắp vá ở hàng phòng ngự đã buộc Man United phải trả giá khi Carrick không thể theo kèm Fellaini trong tình huống không chiến. Với lợi thế chiều cao, cầu thủ người Bỉ thoải mái đánh đầu tung lưới De Gea.

Phút thứ 66: CƠ HỘI! Man United đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để san hòa. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Kagawa trả ngược bóng lại cho Cleverley dứt. Trước khung thành trống do Howard đã ra lỡ đà, Cleverley đã không thể dứt điểm thành công khi Jagielka đã phá bóng ngay trước vạch vôi.

Phút thứ 69: Van Persie vào sân thay cho Welbeck.


van Persie chưa để lại dấu ấn - Ảnh Getty

Everton đang nhường lại thế trận cho Man United khi rút toàn bộ đội hình về cố thủ ở phần sân nhà. Liệu đây có phải là thời cơ để Man United tràn lên tấn công tìm bàn san hòa?. Có thể là thế nhưng nếu nhìn vào khả năng tạo cơ hội của hàng tiền vệ tính tới lúc này thì dù van Persie đã vào sân đi chăng nữa, cơ hội có bàn thắng của đội khách lúc này không cao.

Phút thứ 76: A. Young vào thay Nani, trong chủ nhà thay Osman bằng Coleman.

Phút thứ 77: Cơ hội cho Kagawa khi Rooney chuyền bóng vào cho tiền vệ người Nhật Bản băng lên. Tuy nhiên, việc chưa làm quen với lối chơi của các hậu vệ ở giải ngoại hạng Anh và thể lực cũng như tốc độ chưa cho phép đã làm cho Kagawa để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Anderson được tung vào sân trong những phút cuối nhưng có thể nói đây không phải là mẫu cầu thủ mà Man United cần lúc này. Đội khách đang rất cần một người dám cầm bóng đột phá để phá vỡ thế trận phòng ngự cực kiên cố của Everton.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Everton.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm