02h00 ngày 21/08, Everton - M.U: Pháo hai nòng liệu đã đủ?

20/08/2012 13:04 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Chúng ta đang nói về cặp tiền đạo trong mơ Robin van Persie - Wayne Rooney, tác giả của 57 bàn thắng ở Premier League mùa trước, 72 bàn trên mọi mặt trận, vốn đang được các fan Quỷ đỏ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng liệu sự kết hợp giữa họ đã đủ, khi mà phía sau vẫn có rất nhiều nỗi lo còn ẩn hiện?

Đúng là một khi Rooney và van Persie chơi đúng phong độ, họ sẽ là một bộ đôi khủng bố với tất cả các hàng phòng ngự. Điều đáng nói là cả hai chân sút ấy đều nguy hiểm trong cả hai vai trò đá cắm và đá lùi, nên có thể hoán chuyển vị trí cho nhau bất cứ lúc nào tùy thuộc vào vị trí và thời điểm tấn công. Sự hiện diện của Shinji Kagawa ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ cũng đáng được trông đợi, dù rằng xét về tố chất nhạc trưởng thì tân binh người Nhật Bản chưa thể so được với những Mata (Chelsea), David Silva (Man City), hay thậm chí là Cabaye (Newcastle). Và vì thế, M.U vẫn sẽ phải trông đợi vào kinh nghiệm và khả năng điều tiết của lão tướng Paul Scholes.



Bộ đôi van Persie (trái) - Rooney sẽ giúp M.U giành ba điểm ở Goodison Park? - Ảnh Getty

Điều lo ngại thực sự nằm ở hệ thống phòng thủ khi đến thời điểm này của mùa Hè, M.U không mang về một chuyên gia phòng ngự nào cả. Ngoài van Persie là tiền đạo bẩm sinh, cả Kagawa và Powell đều là những tiền vệ có thiên hướng tấn công. Ở trận đấu gần nhất gặp Hannover hôm 11/8, Sir Alex đã phải bố trí Michael Carrick đá cặp trung vệ với Nemanja Vidic. Kết quả: M.U thắng 4-3 trong một trận đấu mà công làm thủ phá. Tình trạng ấy rất có thể sẽ tái diễn đêm nay khi mà những mất mát nơi hàng phòng ngự, ngay từ đầu mùa giải khiến chiến lược gia lão làng này buộc lòng phải giật gấu vá vai.

Trong buổi tập mới đây tại Carrington, Rio Ferdinand lại dính chấn thương ở chân, và có thể sẽ phải nghỉ đến 4 tuần. Đó là một tin xấu thực sự với hàng phòng ngự M.U bởi cả Jonny Evans, Chris Smalling và Phil Jones đều chưa trở lại sau những chấn thương từ cuối mùa trước. Khi mà những Michael Keane hay Scott Wooton ở đội dự bị còn quá non, Sir Alex đành phải tiếp tục phương án bất đắc dĩ mang tên Carrick. Sự chắp vá ấy có thể khiến M.U phải trả giá, nhất là khi họ cũng chẳng có một tiền vệ phòng ngự từ xa đẳng cấp. Fletcher mới ốm dậy, trong khi Anderson nặng nề và sa sút thấy rõ sau một thời gian dài không được ra sân.

Về lâu dài, vị trí của Patrice Evra cũng là một mối lo bởi sau khi Fabio được cho QPR mượn, M.U vẫn chưa mang về hậu vệ trái nào, dù từ đầu hè, họ đã đặt Leighton Baines của chính Everton vào tầm ngắm.

Lấy công bù thủ

Rất nhiều người còn nhớ trận hòa 4-4 giữa M.U và Everton ở giai đoạn lượt về mùa giải trước. Ở trận ấy, Quỷ đỏ đã dẫn 4-2 đến tận phút thứ 83 nhưng rồi thủng lưới liên tiếp hai bàn trong vòng hai phút và đánh mất 2 điểm đầy tiếc nuối. Chính trận hòa ấy là bước ngoặt quyết định, khiến Quỷ đỏ đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ cùng thành phố Man City. Xa hơn một chút (tháng 9/2010), Quỷ đỏ từng dẫn 3-1 tại Goodison Park nhưng rồi phải ra về với 1 điểm vì hai bàn thua ở những phút bù giờ.

Và mặc dù được coi là cửa trên, M.U vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn tại Goodison Park đêm nay. Everton dưới thời David Moyes chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Mùa hè vừa rồi, họ đã chia tay Tim Cahill và Jack Rodwell, nhưng với tài săn bàn của Jelavic (ghi 11 bàn nửa cuối mùa trước), màn tái xuất của Pienaar, cũng như sự khó chịu vốn có của cây sào Fellaini, đó sẽ là những thử thách thực sự với cặp trung vệ chắp vá của đội khách.

Trong thời điểm chờ đợi các trung vệ của mình bình phục chấn thương, Sir Alex đành phải hy vọng Carrick sẽ thế vai thành công, đồng thời những ngôi sao tấn công của mình sẽ thi đấu đúng với khả năng. "Lấy công, bù thủ" là sách lược mà ở vào hoàn cảnh này, M.U không có lựa chọn nào hơn. Sẽ có những cuộc chiến thực sự ở khu trung tuyến khi Phil Neville và nhất là Darron Gibson đang rất muốn chứng tỏ cho ông thầy cũ đã sai lầm như thế nào khi để họ ra đi. Việc kiểm soát khu trung tuyến có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với M.U, nếu như họ muốn chủ động tấn công phủ đầu với cặp song sát Rooney - van Persie.

Để đòi lại những gì đã mất từ tay Man City, M.U cần hơn một cỗ pháo hai nòng. Nhưng để giành một kết quả có lợi trong trận mở màn mùa giải thì có lẽ công cũng đủ bù cho thủ.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Lực lượng

M.U: Evans, Smalling, Phil Jones, Rio Ferdinand chấn thương. Fletcher có thể trở lại

Everton: Gibson và Fellaini đều vắng mặt ở ĐTQG giữa tuần trước, nhưng có thể ra sân ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến:

Everton: Howard - Baines, Heitinga, Distin, Hibbert - Neville, Gibson, Fellaini, Osman, Pienaar - Jelavic.

M.U: De Gea - Evra, Vidic, Carrick, Evra - Scholes, Anderson, Kagawa, Nani - van Persie, Rooney.

Góc thống kê

7 Everton thường khởi đầu khá tệ và mùa giải năm ngoái là một minh chứng khi họ thua 7/9 vòng đấu đầu tiên. Thậm chí đã 5 mùa giải liên tiếp, Everton không thắng trận khai mạc.

9 Everton đã bất bại 9 trận liên tiếp kể từ cuối mùa giải trước, và thắng 7 trong số 8 trận gần nhất tại Goodison Park. 10 Rooney rất có duyên với tháng Tám. Anh đã ghi 10 bàn trong 9 trận gần nhất diễn ra vào tháng Tám.

57 Đó là tổng số bàn thắng mà bộ đôi van Persie - Rooney đã ghi được mùa trước. Tính trên tổng các mặt trận, con số ấy còn khủng khiếp hơn: 72 bàn. Tất nhiên, khi đó, họ chưa phải đồng đội của nhau.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm