Juventus 4-0 Roma: Đá thật mà cứ như đi dạo thế này...

23/04/2012 01:27 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) -Cú đúp của Vidal cùng các pha lập công của Pirlo và Marchisio giúp Juventus đè bẹp Roma 4-0 và gia tăng khoảng cách với Milan lên thành 3 điểm sau vòng 33 Serie A

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Vidal và cầu thủ Juventus ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới Roma - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu

Phút thứ 4: BÀN THẮNG ! Ngay Phút thứ 4 Juve đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Vidal với cú sút chính xác trong tư thế trống trải sau đường chuyền của De Ceglie

Phút thứ 8: BÀN THẮNG ! Juve khởi đầu như mơ và một lần nữa Vidal tỏa sáng với bàn thắng thứ 2. Vẫn là một cú sút trong vòng cấm sau đường chuyền chính xác của Vucinic

Phút thứ 10: Thêm một pha bắn phá nữa của đội chủ nhà. Lần này là cú sút chân phải từ khoảng cách 17m của Vucinic nhưng Stekeleenburg đã chặn được bóng.

Phút thứ 15: 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua mà Roma mới có đúng 1 pha dứt điểm về khung thành Buffon nhưng cú sút của Jose Àgel vừa rồi lại đi không chính xác.

Phút thứ 18: Thêm một cú sút xa nữa của Roma nhưng pha dứt điểm của Gago đi quá nhẹ và không gây nguy hiểm gì cho Buffon

Phút thứ 21: Pirlo đá phạt bên cánh trái cho Chiellini lên tham gia tấn công đánh đầu đập đất đi chệch khung thành Roma. Đội chủ nhà vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống tấn công cả bóng sống lẫn bóng chết.

Phút thứ 26: PENALTYYYY ! Trọng tài cho Juve đá penalty sau khi Stekelenburg phạm lỗi với Marchisio trong vòng cấm. Các hậu vệ áo trắng phản đối nhưng vô hiệu. Vucinic là người đã chọc khe cho Marchisio thoát xuống đối mặt Stekelenburg. Thủ thành Roma còn bị truất quyền thi đấu và đội khách phải tung thủ môn dự bị Curci vào sân, Borini rời sân. Dù Pirlo đá không thành công ở lần sút đầu tiên nhưng anh kịp đá bồi hạ gục thủ thành dự bị Curci của Roma. Juve dẫn 3-0

Phút thứ 31: Đây là trận đấu Juve khởi đầu dễ dàng nhất từ đầu mùa. Họ đang hơn Roma 1 người và dẫn 3-0 ngay ở hiệp 1.

Phút thứ 33: Quagliarella phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Marquinho

Phút thứ 38: Tiếp tục là đội chủ nhà bắn phá khung thành Roma. De Ceglie vừa tung ra cú sút ngay mép vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Curci.

Phút thứ 40: Vẫn là Juve dứt điểm. Quaglierella vừa tung ra cú sút rất nhanh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của Curci

Phút thứ 42: Chỉ có một đội sút bóng đó là Juve. Pirlo vừa tranh thủ sút xa ngoài vòng cấm bằng chân trái nhưng không chính xác. Cầu thủ Juve đá quá thoải mái.

Phút thứ 45: Hiệp 1 khép lại với một cú sút nữa của Juve nhưng Lichtsteiner vẫn đá ra ngoài. Nhưng điều đó không mấy quan trọng. Các cầu thủ của Conte đã dẫn tới 3-0, đang đá trên sân nhà và chơi hơn 1 người nên họ quá thoải mái về tâm lý và không cần nỗ lực quá nhiều.

Phút thứ 47: Juve "tặng" Roma cú sút đầu tiên của hiệp 2 nhưng pha fuwts điểm chân trái từ khoảng cách 22m của Marchisio lại tìm đúng vị trí của thủ thành Curci

Phút thứ 49: Tiếp tục chỉ có Juve sút bóng. Vucinic vừa đá chân phải ngay mép vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác

Phút thứ 53: MARCHISIOOO ! Lần này thì thước ngắm của tiền vệ Juve quá chuẩn. Marchisio có đầy đủ thời gian và không gian để căn chỉnh cú đá chân phải từ ngoài vòng cấm của anh để nó đủ hiểm hóc và đánh bại Curci. Pha bóng do De Ceglie khởi xướng và Vucinic là người mớm bóng cho Marchisio

Phút thứ 57: Vucinic rời sân nhường chỗ cho Borriello. Bên phía Roma, Krkic vào thay Osvado

Phút thứ 61: Lamela vào thay Pjanic bên phía Roma còn Del Piero vào thay Quagliarella bên phía Juve

Phút thứ 66: Hiệp 2 mới diễn ra được một nửa thời gian mà trận đấu coi như đã an bài. Suốt từ đầu hiệp 2 đến giờ Roma không có bất kỳ pha dứt điểm nào. Các cầu thủ áo trắng chủ yếu cứ lẽo đẽo chạy theo bóng còn cầu thủ Juve thì đá đủng đỉnh.

Phút thứ 68: Vidal rời sân nhường chỗ cho Giaccherini

Phút thứ 71: Marchisio vừa xâm nhập cấm địa Roma và sút chân trái nhanh như điện xẹt nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Curci nếu không Juve đã có bàn thắng thứ 5

Phút thứ 73: Đến lượt Giaccherini tập "bắn" nhưng cú sút từ ngoài vòng cấm của anh đi chệch cột dọc khung thành Roma

Phút thứ 76: Bây giờ đến lượt Del Piero cũng sút cho "vui" nhưng cú đá chân phải từ ngoài vòng cấm của anh đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 80: Còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ và trận đấu đang gây buồn ngủ. Juve thì không muốn cố đá để ghi thêm bàn thắng còn Roma thì muốn ghi một bàn danh dự cũng không được.

Phút thứ 85: Juve vừa đá vừa chờ hết giờ. Họ chẳng có gì phải vội vì đã cầm chắc chiến thắng trong tay

Phút thứ 90: Hiệp 2 có 2 phút bù giờ nhưng Juve đã bỏ túi 3 điểm và tăng khoảng cách với Milan lên thành 3 điểm vì đương nhiên là Roma không thể làm gì được. Juve thắng chung cuộc 4-0.



Đêm nay sẽ là một chiến thắng nữa cho Juve trước Roma?

Đội hình thi đấu

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Quagliarella, Vucinic

Roma: Stekelenburg; Rosi, De Rossi, Kjaer, José Angel; Perrotta, Gago, Marquinho; Pjanic; Osvaldo, Borini

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm