1h45 ngày 23/4/2012, Juventus - Roma: Không thể cản Juve !

22/04/2012 15:25 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - 2 năm cách biệt về tuổi tác (Del Piero 37 và Totti 35), nhưng cuộc đời bóng đá của họ dường như cứ quấn lấy nhau. Người này lần đầu bỡ ngỡ bước ra sân khấu Serie A, thì không lâu sau, người kia cũng thế. Người này ghi bàn, người kia cũng lập công. Suốt gần hai thập kỷ, họ cứ gọi và trả lời nhau như thế, trong những năm tháng đẹp nhất, lẫn những thời khắc chua chát nhất, để rồi cũng đến lúc chia tay.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Họ chào calcio trong cùng một năm. Totti bẽn lẽn bước ra từ cánh gà lịch sử vào tháng 3/1993, và chỉ 6 tháng sau, đến lượt Del Piero ra mắt. Totti đã ghi 212 bàn sau 496 trận chơi ở Serie A, trong khi những con số tương tự của Del Piero là 509 trận (ở Serie A và B), và 207 bàn. Cách nhau chỉ vài bước chân. Một tuần trước, chỉ 4 phút sau khi Del Piero ghi bàn quyết định chiến thắng trước Lazio từ một cú sút phạt khủng khiếp, Totti cũng đá tung lưới Udinese, cũng là bàn thứ hai và có tác dụng cởi nút thắt của trận đấu.



Cuộc chiến Juventus - Roma cũng là cuộc chiến của Totti và Del Piero - Ảnh Getty

Nhưng sự ngẫu nhiên ấy chỉ là những chi tiết điểm xuyết thêm cho hai biểu tượng quá giống nhau của một thời kỳ calcio vàng son. Họ cùng đeo áo số 10, cùng chơi tiền đạo lùi, và cả cuộc đời cầu thủ chỉ dành để cống hiến cho một màu áo duy nhất. Đã có một thời, mỗi khi họ đụng độ, thì đó là một cuộc hò hẹn lớn của mùa bóng và có tiếng nói quyết định đến Scudetto. Nhưng ngày ấy đã qua, và cả trong sự thoái trào, họ cũng bước bên nhau: Sau mùa 2009-2010 rực rỡ với 25 bàn thắng trên mọi mặt trận, Totti “chỉ” ghi được 17 bàn ở mùa tiếp theo, và mùa này chỉ là 5 bàn. Hai mùa trước đây, Del Piero đều ghi 11 bàn mỗi mùa, nhưng đến thời điểm này, anh cũng chỉ mới 4 lần lập công cho Juve.

Mùa bóng này sẽ đánh dấu sự “chia ly” giữa họ, và báo hiệu những đổi thay lớn ở những đội bóng mà họ khoác áo, thông qua cách ứng xử của Juventus và Roma với những thần tượng của họ.

Gạt bỏ Del Piero là một cuộc cách mạng

Totti đã ký một hợp đồng mới cách đây 2 năm, cho phép anh gắn bó với Roma đến năm 2014 với mức lương ngất ngưởng, và cho đến thời điểm này, nếu không dính nhiều chấn thương, anh vẫn là lựa chọn hàng đầu cho đội hình xuất phát của đội bóng thủ đô. Ngược lại, ông chủ Andrea Agnelli đã tuyên bố thẳng thừng rằng Del Piero không còn là người của Juventus kể từ mùa bóng sau, ngay khi tiền đạo này vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp (và cũng rất quan trọng) vào lưới Lazio.

Quyền lực của Totti vẫn rất lớn, ngay cả khi ảnh hưởng thật sự về chuyên môn của anh là rất thấp trong mùa bóng đầy khó khăn này. Tiền vệ đội trưởng của Roma thậm chí đã phát động một chiến dịch chống lại HLV trưởng Luis Enrique vì cho rằng giáo án tập luyện của nhà cầm quân người TBN là quá nặng. Anh từng mặc một chiếc áo in dòng chữ "Basta!" (Đủ rồi đấy), sau khi bị Enrique bỏ rơi trên ghế dự bị ở trận gặp Slovan Brastislava vào tháng Tám năm ngoái. Tinh thần mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng của Totti đã gây phản tác dụng.

Ngược lại, tầm ảnh hưởng của Del Piero về mặt tinh thần gần như không còn, dù anh vẫn là một lá bài rất nguy hiểm mỗi khi được tung vào sân, bằng kỹ thuật siêu đẳng và đặc biệt là khả năng sút phạt. Và cho đến thời điểm này, việc thẳng tay rũ bỏ một biểu tượng như Alex có thể xem như điều rất tàn nhẫn. Nhưng cách ứng xử khác nhau ấy cũng phản ánh rõ ràng hai con đường mà Roma và Juventus sẽ đi trong tương lai, cũng giống như hai con đường mà Totti và Del Piero sẽ đi sau mùa bóng bước ngoặt này.

Khi một biểu tượng già cỗi, anh ta trở thành một vật cản, và mức độ cản trở tỉ lệ thuận với cá tính thủ lĩnh của anh ta. Totti sẽ còn cản trở Roma tiến lên, bằng cách phát động những cuộc chiến chống lại chính HLV bằng ảnh hưởng tạo ra trong phòng thay đồ, và bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng sẽ phải đụng quả núi ấy. Ngược lại, Juventus gạt bỏ một biểu tượng lỗi thời và từng gắn với giai đoạn Calciopoli để dọn đường cho một cuộc cách mạng mang ý chí tập thể, đại diện cho những tư duy mới: Sở hữu một cái sân của riêng mình, trao toàn quyền cho một HLV thấm đẫm chất Juve nhất là Antonio Conte, và thay đổi từ một đội bóng phòng ngự rắn chắc chuyển sang tấn công tiêu diệt, cần những con người trẻ khỏe, giàu nhiệt huyết, và cần một bầu không khí "dân chủ", hơn là một anh cả bảo ban (và cũng phá rối?) cả đội.

Vì thế, hai số phận Del Piero - Totti mùa bóng này sẽ tạo ra hai số phận Roma - Juventus có thể là trong nhiều mùa tiếp theo.

19 Cả hai đều đã trải qua tổng cộng 19 mùa giải gắn bó với đội bóng mà họ ước mơ khoác áo từ thủa bé. Del Piero đã chơi tổng cộng 714 trận cho Juventus tính trên mọi đấu trường, ghi 290 bàn, trong khi Totti đá 636 trận, ghi 267 bàn

4 Tính riêng ở Serie A, Totti đã ghi 212 bàn sau 496 trận ra sân, trong khi những con số tương tự của Del Piero là 509 trận (ở Serie A và B), và 207 bàn. Khoảng cách giữa họ chỉ là 4 lần lưới rung

2 Totti và Del Piero là hai cầu thủ hiếm hoi vẫn còn thi đấu xuất hiện trong danh sách 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Serie A. Totti đứng ở vị trí thứ 5 (212 bàn) và Del Piero thứ 9 (187 bàn). Người dẫn đầu danh sách ấy là Silvio Piola, một thần tượng mà năm ông bắt đầu chơi bóng cách chúng ta gần... một thế kỷ

01h45 ngày 23/4, sân Juventus Arena: Juventus1 - Roma5 (Lượt đi 1-1)

Juventus sẽ có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quan trọng này, với Vucinic sát cánh với Quagliarella hoặc Matri trên hàng công. Bên phía Roma, Totti chỉ vừa bình phục chấn thương, nhưng nhiều khả năng anh sẽ ra sân ngay từ đầu. Cuộc khủng hoảng lực lượng hoành hành kinh khủng nhất ở khu vực trung tâm hàng thủ: Juan và Burdisso đều không thể ra sân vì chấn thương, và rất có thể De Rossi sẽ bị kéo về trám chỗ. Khả năng Roma thủng lưới ở trận này cũng là rất cao: Họ đã không giữ sạch lưới trong các chuyến làm khách trước Juventus kể từ thắng lợi 2-0 vào tháng 9/2001. Một chiến thắng cho Juventus không phải điều khó phán đoán.

Dự đoán: 3-1

Đội hình dự kiến

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini - Vidal, Pirlo, Marchisio - Pepe, Quagliarella, Vucinic

Roma: Stekelenburg - Rosi, Kjaer, Heinze, Jose Angel - Pjanic, De Rossi, Marquinho - Lamela, Totti, Osvaldo

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm