Trận Tottenham - Arsenal: Cơ hội cuối cùng cho "Pháo thủ"

19/04/2011 17:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ thu hẹp khoảng cách với M.U xuống còn 6 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, trận đấu với Tottenham vào rạng sáng ngày 21/4 có thể coi là cơ hội cuối cùng để đội bóng của Wenger vớt vát hy vọng bám đuổi.

Trận hòa 1-1 với Liverpool tại Emirates không khác gì một thất bại đối với Arsenal. Đó không đơn thuần là việc thua ở một trận đánh mà là thất bại của cả một cuộc chiến. Arsenal lúc này đã đá bằng số trận với M.U (32 trận) nhưng khoảng cách vẫn là 6 điểm. Nghĩa là trong 6 vòng đấu cuối, M.U cần thêm 14 điểm nữa là sẽ vô địch ngay cả khi Arsenal có giành tối đa 18 điểm trong chuỗi trận còn lại.

Arsenal đã thua Tottenham trong cả 2 lần đối đầu gần đây ở Premier League - Ảnh AP

Sau trận đấu với Liverpool, có nhiều ý kiến cho rằng Arsenal đã không còn động lực thi đấu. Nếu điều này là đúng, các CĐV của Arsenal không cần nghĩ thêm nhiều đến những vòng đấu sắp tới, cụ thể là trận đấu với Tottenham vào rạng sáng thứ Năm này (21/4). Nhưng nếu việc cạn kiệt ý tưởng và xuống cấp tinh thần chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, thì ít nhất, "pháo thủ" vẫn còn đôi chút hy vọng. Và để nhen nhóm lại những niềm tin trước khi chờ đợi những phép màu xảy ra, Arsenal cần phải biết tự định đoạt số phận của mình khi làm khách ở White Hart Lane.

Tottenham lúc này đang là đội bóng có sẵn quyết tâm và tinh thần chiến thắng. Mùa trước, cú nước rút ngoạn mục ở giai đoạn cuối đã giúp Spurs có tấm vé dự Champions League. Hệ quả sau đó là thày trò Harry Redknapp đã khiến cho cả châu Âu phải ngả mũ ở ngay lần đầu tiên dự Champions League, họ đã lọt tới tứ kết với thành tích hạ bệ hai gã khổng lồ ưu tú nhất của Serie A là Inter và Milan. Danh tiếng của Tottenham giờ đã không còn gói gọn trong phạm vi ở các giải đấu quốc nội và động lực ấy khiến cho họ tiếp tục theo đuổi niềm tin vào một mùa bóng thành công khác. Đang đứng ở vị trí thứ 5 nhưng khoảng cách giữa Spurs với đội thứ 4 là Man City cũng chỉ là 3 điểm và điều quan trọng hơn là họ vẫn đá ít hơn một trận.

Nếu nhìn vào lịch thi đấu, không khó để nhận ra Tottenham đang phải đối mặt với những vòng đấu khắc nghiệt. Trước mắt là trận đấu tiếp Arsenal, cách đó 10 ngày, họ phải làm khách của Chelsea (vòng 34),  Man City (vòng 36) và Liverpool (vòng 37). Nhưng có một thực tế rằng khi đá với những đối thủ được đánh giá là ngang cơ hoặc mạnh hơn (trừ M.U, đội bóng mà Tottenham luôn nắm chắc phần thua), thầy trò HLV Redknapp luôn chơi cực tốt. Mùa này, họ đã thắng ngược Arsenal (3-2), hòa Chelsea và Man City (cùng tỷ số 1-1), đồng thời buộc Liverpool trắng tay rời White Hart Lane (2-1). Đây chính là hệ quả từ mùa giải trước khi Tottenham đã từng hạ cả Chelsea, Arsenal (cùng tỷ số 2-1) và Man City (1-0) trong giai đoạn cuối của cuộc đua.

Việc Tottenham đang nuôi tham vọng khiến cho chuyến đi bão táp của Arsenal tới White Hart Lane sẽ càng thách thức hơn. Trong cơ hội được coi là cuối cùng, Arsenal có thể tiếp tục hi vọng nếu như họ chiến thắng. Ngược lại, có thể White Hart Lane sẽ là nơi để những giấc mơ chính thức bị dập tắt hoàn toàn.

Hằng Thu

Họ nói trước đại chiến:

Bale: "Tôi vẫn nhớ mùa bóng trước Tottenham đã có một chiến thắng tưng bừng trước Arsenal. Đó không phải chỉ là lần đầu tiên chúng tôi đánh bại được một đối thủ lớn sau một quãng thời gian rất lâu mà còn là sự khởi động cho một cuộc chiến và chúng tôi đã đạt đến cái đích là vị trí thứ tư của mùa giải. Năm nay, chúng tôi muốn điều này tiếp tục xảy ra. Trận đấu với Tottenham sẽ là bản lề cho cuộc đua tới tấm vé dự Champions League mùa tới" (trích từ Goal).

Szczesny:"Trận đấu với Tottenham là cơ hội tốt cho Arsenal quên đi những trận đấu thất vọng trước đó. Chúng tôi cảm thấy mang nợ người hâm mộ vì những gì xảy ra trước Liverpool. Chúng tôi vẫn tin có thể giành chức vô địch. Man United còn phải gặp cả Arsenal lẫn Chelsea. Họ sẽ mất điểm trong khi tôi tin Arsenal sẽ thắng trong tất cả những trận đấu còn lại" (theo hãng tin AFP).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm