Tottenham tạm biệt Champions League: Cho một ngày trở lại

15/04/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Công bằng mà nói, Tottenham chính là đội bóng đáng xem nhất ở Champions League mùa giải này, và việc họ phải dừng chân ở tứ kết ít nhiều đã để lại sự tiếc nuối. Để hẹn ngày trở lại sân chơi danh giá này, thầy trò Harry Redknapp sẽ phải dồn toàn bộ sức lực cho mặt trận cuối cùng: lọt vào tốp 4 Premier League.

Điểm dừng của một hiện tượng

Có thể nhiều CĐV Spurs sẽ cảm thấy hụt hẫng khi đội bóng yêu quý của họ từ giã đấu trường Champions League không kèn không trống như thế. Nhưng đó hoàn toàn không phải một cú sốc. Tottenham đã quật ngã hai ông lớn thành Milano, đã gây ấn tượng cực mạnh bằng một lối chơi siêu tốc độ, nhưng đã là hiện tượng thì sẽ phải có lúc đến điểm dừng. Thất bại chung cuộc 0-5 trước Real vì thế cũng là một kết quả được báo trước.

Người Spurs cố tin vào một điều kỳ diệu, nhưng trong lịch sử Champions League chưa có đội bóng nào lội ngược dòng khi thua đến 0-4 ở lượt đi cả. Vả lại, điều quan trọng là yếu tố từng giúp họ trở thành một hiện tượng đã không còn hữu dụng nữa. Real Madrid hoàn toàn không phải một đội bóng già nua như AC Milan. Đội bóng ấy thậm chí còn có độ tuổi trẻ bậc nhất ở Champions League mùa này, và tuổi bình quân của họ ở trận lượt về vừa rồi thậm chí còn thấp hơn cả Tottenham (26,2 so với 26,5). Với những VĐV điền kinh như Ronaldo hay Marcelo, đội bóng của Mou cũng không hề kém cạnh về tốc độ. Real cũng có hàng phòng thủ vững chắc hơn nhiều so với Inter của Leo, đội bóng từng bị Bale làm cho khốn khổ. Và đối với một hàng công đang có vấn đề như Spurs, ghi được bàn thắng mới là lạ.

Tottenham (áo trắng) đang dốc toàn lực cho Premier League sau khi bị loại khỏi Champions League- Ảnh Getty

Đã thế, đối thủ của Harry Redknapp trên băng ghế huấn luyện không phải là một Allegri kém danh tiếng hay một Leonardo ngây thơ. Đó là Mourinho, người luôn biết tỏ ra đặc biệt vào thời điểm quan trọng nhất. Thêm vào đó, áp lực tâm lý do những kỳ vọng quá lớn đã giết chết Spurs, ngay từ trận lượt đi. Và gánh nặng 0-4 ở Santiago Bernabeu khiến họ càng đá càng trở nên bất lực.

Đối thủ số một: Man City

Spurs đã không tỏ một thái độ buông xuôi trước Real Madrid, và tinh thần ấy có lẽ là điều đáng quý duy nhất sau hai lượt trận. Nhưng giờ là lúc phải tập trung cho mục tiêu cuối cùng: kết thúc mùa giải trong tốp 4, qua đó tiếp tục giành quyền tham dự Champions League mùa sau. Sân chơi ấy không chỉ hấp dẫn bởi những khoản tiền béo bở mà còn giúp Spurs trưởng thành rất nhiều về mặt bản lĩnh.

Trong khi cuộc đua vô địch đã sớm ngã ngũ thì sự cạnh tranh giữa Spurs và Man City ở vị trí thứ 4 lại tương đối hấp dẫn khi cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai. Man City đang dẫn 3 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn Spurs một trận. Spurs phải đối mặt với một lịch thi đấu tương đối khó khăn, khi phải chạm trán một loạt "hàng khủng" như Arsenal (21/4), Chelsea (30/4), Man City (11/5) và Liverpool (15/5). Tuy nhiên, xét về lực lượng thì họ không có mất mát gì đáng kể. Trái lại, Man City đối mặt với một lịch thi đấu rất dễ dàng khi chỉ phải gặp Tottenham là đáng kể, tuy nhiên họ vừa nhận một hung tin: chân sút số một Carlos Tevez sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng vì chấn thương gân khoeo. Mancini sẽ phải dựa vào Edin Dzeko, bản hợp đồng thất bại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, và "ngựa chứng" Balotelli, vốn rất thiếu ổn định. Đau cho Man City là Adebayor, chân sút mà họ đẩy cho Real mượn, lại đang chơi cực hay trong màu áo trắng.

Tất nhiên, Redknapp cũng đang khá đau đầu với hàng tấn công của mình. Mặc dù đã giải tỏa cơn khát bằng 3 bàn thắng vào lưới Stoke City cuối tuần trước (3-2), nhưng rõ ràng sau màn trình diễn của Defoe và Pavlyuchenko trước Real Madrid, có thể thấy đường vào khung thành đối phương vẫn còn rất gian truân đối với các chân sút Spurs. Ấy là chưa kể đến hàng thủ hiếm khi được đặt trọn niềm tin về sự vững chắc. Công đã không hay mà thủ còn kém thì biết làm thế nào đây?

Tuấn Cương

Con số

1 Kể từ sau khi bất ngờ quật ngã Milan 1-0 ngay tại San Siro (16/2), Spurs chỉ giành được thêm đúng 1 trận thắng khi đánh bại Stoke City 3-2. Trong 7 trận đấu còn lại, họ hòa 4 và thua 3.

5 Thất bại 0-1 trước Real Madrid vừa rồi khiến Spurs trải qua 5/6 trận gần đây không ghi nổi một bàn thắng nào. Một tín hiệu đáng báo động cho hàng tấn công của Redknapp.

17 Trận thua Real Madrid là thất bại đầu tiên của Spurs trên sân nhà, kể từ ngày 21/9 năm ngoái. Suốt 7 tháng qua, họ đã trải qua chuỗi 17 trận bất bại tại đây (11 thắng, 6 hòa).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm