Cesc Fabregas: Đến Manchester để tỏa sáng

18/02/2014 07:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 13 bàn và kiến tạo 16 lần từ đầu mùa, Fabregas đang gánh vác hàng công Barcelona và là một đối trọng để đương đầu với tuyến giữa rất mạnh của Man City tại Etihad đêm nay.

Nhạc trưởng đích thực

Đêm nay, Cesc Fabregas sẽ thi đấu ở Manchester. Không phải là Old Trafford, Fabregas sẽ chơi tại Etihad, sân bóng nơi anh từng giành 3 chiến thắng khi còn là cầu thủ Arsenal. Cũng không phải là trong đội hình Man United, đội bóng đã nỗ lực chiêu mộ anh trong mùa Hè 2013, Fabregas hôm nay sẽ chiến đấu cho màu áo xanh đỏ của Barcelona.

Xavi vẫn ra sân hàng tuần nhưng Fabregas giờ mới là nhạc trưởng thực thụ. Trận thắng 6-0 Vallecano cuối tuần qua đã cho thấy “F4” hiệu quả thế nào trong vai trò của một nhà phân phối bóng và phát động. Trong 90 phút, tiền vệ 27 tuổi là người chuyền nhiều nhất (109 lần), chuyền trúng mục tiêu nhiều nhất (96 lần, chính xác 88%) và kiến tạo 2 bàn.

Fabregas tiếp tục thiết lập tầm ảnh hưởng lớn của mình. Trong chính sách xoay tua của Tata Martino, Cesc là người đá chính nhiều nhất từ đầu mùa (31 trận), có thời lượng thi đấu đứng thứ hai (2.649 phút, chiếm 73,5% số phút tối đa), kiến tạo nhiều nhất (16 lần) và là chân sút tốt thứ tư (13 bàn).

Cesc Fabregas giờ đã được đặt cho một biệt danh mới, “El Comodin”, nghĩa đen là “thằng hề”, hay một người mang lại niềm vui. Ngay trong ngày khai màn La Liga, anh đã ghi một hat-trick kiến tạo và duy trì sự ổn định suốt 6 tháng. Lionel Messi và Neymar lần lượt chấn thương, Andres Iniesta và Xavi chùng xuống do chiến thuật mới lạ, chỉ có “F4” là hết ghi bàn đến kiến tạo để kéo con tàu Barca tiến về phía trước.

Đổi thay nhờ kiểu chơi “phi La Masia”

Nghe thì có vẻ như một nghịch lý: Fabregas không thật thành công với Pep Guardiola và Tito Vilanova, những HLV xuất thân từ La Masia và ưa dùng cầu thủ tự đào tạo nhưng lại phát huy hết khả năng dưới thời Gerardo Martino, một “người ngoài” đang nhăm nhe xóa bỏ ảnh hưởng của La Masia và Johan Cruyff.

3 năm, 3 đời HLV và Fabregas đã có lúc trở thành một gánh nặng. Guardiola trong mùa giải cuối cùng đã phải cố gắng để giải hai bài toán, giúp Fabregas thích ứng với tiki-taka và giúp cả hệ thống thích nghi với sự hiện diện của anh. Bất chấp nỗ lực ấy, cựu đội trưởng Arsenal vẫn không thể thoải mái bên các ngôi sao Messi, Iniesta, Xavi… Lối chơi của anh khác họ, anh thích dâng lên tấn công trực diện kiểu Anh và thiếu khả năng di chuyển nhịp nhàng để duy trì nhịp điệu tiki-taka.

Để nhét Fabregas vào đội hình xuất phát cùng Xavi, Iniesta, Busquets và Messi, Guardiola và sau đó là Tito đã cho anh chơi “số 9 ảo”. Cesc đã phải chơi phần lớn các trận trong vai trò ấy. Sự thiếu quen thuộc cùng sự mỏi mệt vì cách thức tổ chức chậm chạp và dài lê thê đã lấy đi ở anh sự tự tin. Cesc ghi 15 bàn và 20 kiến tạo mùa đầu tiên, 14 bàn và 12 kiến tạo ở mùa tiếp theo nhưng sau những con số đẹp vẫn là tiếng thở dài.

Fabregas giờ đã khác. Anh thừa nhận "đây là thời điểm tôi chơi tốt nhất" và "Martino giúp tôi tự tin, ông ấy luôn tin tưởng tôi”. Guardiola và Tito cũng rất tin tưởng anh nhưng lại thiếu sự thấu hiểu để giúp anh tỏa sáng. Fabregas lớn lên từ La Masia nhưng 8 năm chơi ở Anh đã biến anh thành một người khác hẳn. Anh thích làm bóng trực tiếp, không cần qua quá nhiều “kênh” và thích chuyền dài. Pep và Tito không chấp nhận kiểu chơi ấy vì nó phá vỡ tính cân bằng nhưng Tata lại hoan nghênh. Cesc là người dẫn đường cho một “Barca phi tiki-taka”.

"Ông ấy hiểu tôi có thể làm gì và không đòi hỏi những điều tôi không thể. Ông ấy giúp tôi phát huy tối đa khả năng. Tôi cảm nhận được đồng đội tin tưởng mình và cảm thấy mình quan trọng”, Fabregas hạnh phúc nói về Martino. Trong khi HLV người Argentina thì tin rằng "với Cesc, Barca sẽ có một mùa giải tốt đẹp". 

31 Fabregas đã đá chính 31/40 trận của Barcelona từ đầu mùa (nhiều nhất) và chơi 2.649 phút (nhiều thứ hai).

29 Fabregas đã tham gia trực tiếp vào 29 bàn thắng trên mọi đấu trường (13 bàn và 16 kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào ở Barcelona.

15 Fabregas chỉ cần ghi thêm 2 bàn nữa là chạm đến cột mốc 15 bàn cho Barca ở mùa 2011-12. Kỷ lục ghi bàn của cá nhân anh là 19 bàn mùa giải 2009-10.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm