CĐV xứ Nghệ bỏ về từ giữa hiệp 2

05/01/2015 10:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 65, rất nhiều khán giả trên sân Vinh đứng đậy bỏ về khi chứng kiến thủ môn Nguyên Mạnh lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút bồi của tiền đạo Fagan bên phía đội khách Hải Phòng.

Những phút tiếp theo của trận đấu, số khán giả còn lại trên khán đài quay sang cổ vũ cho đội khách mỗi khi họ tổ chức tấn công. Điều đó phản ánh đúng phần nào diễn biến trong trận SLNA – Hải Phòng diễn ra trên sân Vinh chiều qua.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cho biết: “Trước trận đấu chúng tôi dự đoán nếu may mắn thì có thể kiếm được 1 điểm trên sân Vinh. Nhưng khi trận đấu diễn ra khoảng 20 phút, tôi thấy Hải Phòng có thể chiến thắng và giành trọn 3 điểm ở sân Vinh trước SLNA.



Một số CĐV Nghệ An đã bỏ về khi trận đấu giữa SLNA - Hải Phòng còn chưa kết thúc.Ảnh: Ngọc Huyền

Hôm nay tôi thấy đội chủ nhà nhập cuộc không tốt, đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ nên bị khớp tâm lý, họ không triển khai được chiến thuật trên sân nên dễ dàng bị bẻ gãy các đợt tấn công. Thêm vào đó, hôm nay cầu thủ Hải Phòng thi đấu rất xuất sắc, đúng đấu pháp và chiến thuật của BHL đề ra, cộng thêm yếu tố may mắn nên chúng tôi giành được chiến thắng.

Trong trận đấu hôm nay, điểm mạnh nhất của Hải Phòng chính là tinh thần thi đấu. Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm trong trận khai mạc mùa giải năm nay”.

Trái ngược với vẻ hân hoan chiến thắng của đồng nghiệp thì HLV Ngô Quang Trường lại tỏ ra rất căng thẳng trong phòng họp báo. Tân HLV SLNA nói: “Lối chơi của SLNA thật sự không tốt, tất cả các vị trí đều không thi đấu đúng khả năng của họ. Tinh thần thi đấu của họ là không thể chấp nhận được, quá bạc nhược và thiếu máu lửa. Tuyến giữa thì bị gãy, trong những pha tranh chấp tay đôi, phần thua đều thuộc về cầu thủ của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm cho trận thua hôm nay.  

Trận đầu tiên cầm quân ở V-League mà lại thua đau trên sân Vinh càng khiến cho tôi buồn phiền và sẽ có nhiều việc phải làm. Ngoài ra, những ngoại binh của tôi thi đấu không tốt càng khiến cho tôi thêm suy nghĩ ở những trận đấu tới”.

Đúng như nhận xét của HLV 2 đội, trong trận đấu chiều qua SLNA tuy là đội chủ nhà nhưng họ không làm chủ được thế trận mà bị cuốn vào đấu pháp của đội khách. Tất cả những pha lên bóng của SLNA gần như đều bị chặn đứng từ ngoài vòng cấm địa. Thêm vào đó, những pha chồng cánh tấn công biên đều không thành công do  Bosman và Phi Sơn “mất hút”.

Trong khi đó, Hải Phòng lại cho thấy tính thực dụng trong các pha tổ chức tấn công với bài miếng tạt cánh đánh đầu đơn giản nhưng hiệu quả, mà pha ghi bàn mở tỉ số của Stevens ở phút 15, và Thanh Tùng ở phút 42 là một minh chứng.

Bước sang hiệp 2, mặc dù sử dụng cả 3 phương án thay người nhưng HLV Quang Trường không thể giúp đội nhà thay đổi được tình thế, ngược lại họ còn phải nhận thêm bàn thua từ pha ghi bàn của tiền đạo Fagan.

Đều lần đầu tiên cầm quân ở V-League nhưng chỉ HLV Trương Việt Hoàng được hưởng niềm vui chiến thắng, còn đồng nghiệp Quang Trường có quá nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm