CĐV Việt Nam trên sân Zeyar Thiri: Chung một nỗi buồn

18/12/2013 07:02 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, ở khu vực W8 trên khán đài A sân Zeyar Thiri đã có gần 100 CĐV Việt Nam tụ tập để cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam trong trận đấu với ĐT U23 Malaysia.

1. Trận U23 Việt Nam-U23 Malaysia cũng là trận đấu đầu tiên kể từ ngày bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27 khai cuộc mà có 2 nhóm CĐV riêng của 2 đội bóng cổ vũ cho phe nhà.

Tuy nhiên, đa số CĐV của U23 Malaysia đều là các VĐV Malaysia đang thi đấu tại SEA Games và họ đều đến sân Zeyar Thiri với bộ đồng phục của đoàn thể thao Malaysia, trong đó có một tuyển thủ Malaysia phải ngồi xe lăn, thì các CĐV Việt Nam chủ yếu là người hâm mộ bình thường.

Cả 2 nhóm CĐV đều tự trang bị trống, cờ,  băngrôn và que đập để liên tục làm huyên náo khu vực khán đài A sân Zeyar Thiri trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tuy vậy, nếu nói về mức độ cổ vũ bài bản và liên tục thì nhóm CĐV Malaysia có vẻ trội hơn một chút, vì họ cổ vũ rất chuyên nghiệp từ cách hô hào cho tới đánh trống, gõ que.

Trong các trận đấu trước đó của U23 Malaysia tại vòng bảng đều có sự hiện diện của nhóm CĐV-VĐV này, còn U23 Việt Nam thì hầu như chỉ được người hâm mộ bình thường tới sân cổ vũ.

CĐV Việt Nam buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại nhưng sẽ tiếp tục cổ vũ các đội tuyển khác của đoàn TTVN. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nhưng, hôm qua trên sân Zeyar Thiri đã có sự xuất hiện của những thành viên hiếm hoi của đoàn thể thao Việt Nam. Đấy là 3 tuyển thủ của ĐT golf Việt Nam là: Ngô Bảo Nghi, Trương Chí Quân và Đỗ Lê Gia Đạt, họ đã đi cùng gia đình đến đây để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Trong khi đó, trao đổi với Thể thao & Văn hoá, anh Trần Văn Hoàn, một CĐV rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam với biệt danh Hoàn “say” và đồng thời là thành viên chủ chốt của nhóm CĐV tới từ Việt Nam, cho biết: “Nhóm CĐV của tôi gồm 12 người, trong đó có 9 CĐV từ Hải Phòng, 3 CĐV  từ Hà Nội. Chúng tôi đến Nay Pyi Taw từ ngày 15/12, nhưng trận gặp U23 Malaysia là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam mà chúng tôi theo dõi tại SEA Games 27”.

Cùng đi với anh Hoàn là những CĐV thường xuyên sát cánh cùng các ĐTQG Việt Nam trong những chuyến thi đấu ở nước ngoài như ông Tuấn “trâu vàng”, anh Khuê “râu” chuyên lĩnh nhiệm vụ đánh trống, hay cô Thuý với chiếc áo dài đỏ rực quen thuộc.

Anh Hoàn cho biết nhóm CĐV của mình sẽ ở lại Nay Pyi Taw tới ngày 22/12, và sau khi U23 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games, họ đã lên kế hoạch tới các địa điểm thi đấu khác để cổ vũ cho những VĐV Việt Nam, trong đó anh Hoàn cho biết chắc chắn sẽ tới ủng hộ cho các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam.

2. Trên sân Zeyar Thiri hôm qua không chỉ có sự xuất hiện của nhóm CĐV mới tới từ Việt Nam như anh Hoàn và các bạn, mà còn gần 30 CĐV từ một công ty xây dựng Việt Nam có văn phòng ở Yangon. Nhóm CĐV này gồm 26 bạn trẻ Việt Nam, họ vừa tới Nay Pyi Taw vào buổi sáng, và vài giờ sau đã ra sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ngay sau thất bại của U23 Việt Nam, nhóm CĐV này đã lên đường trở lại Yangon để trở lại công việc hàng ngày.

Trước đó, trong trận U23 Việt Nam-U23 Lào, có một nhóm CĐV khác cũng tới từ công ty xây dựng này đến sân Zeyar Thiri để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Đồng phục của nhóm CĐV này là những chiếc áo T-shirt màu trắng, bên ngực trái có in quốc kỳ Việt Nam, còn sau lưng là quốc kỳ của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đặc biệt, trong số CĐV này còn có những cán bộ hoặc công nhân người Myanmar vì hâm mộ và yêu quý Việt Nam nên cũng mặc đồng phục như các đồng nghiệp Việt Nam để đến sân cổ vũ U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Lào.

Sau khi U23 Malaysia nâng tỷ số lên 2-0, các CĐV Việt Nam đã lục tục thu dọn đồ đạc để rời sân. Tuy vậy, vẫn còn một số lượng CĐV không nhỏ nán lại để nhìn các cầu thủ U23 Việt Nam buồn bã tiến vào đường hầm ra khỏi sân.

Một CĐV nói: “U23 Việt Nam thất bại không có nghĩa là SEA Games 27 đã chấm dứt vì vẫn còn nhiều môn thể thao khác. Chúng tôi sẽ đi cổ vũ cho các VĐV Việt Nam khác ở SEA Games 27”.

Hoàng Huy (Từ Nay Pyi Taw)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm