CĐV Việt Nam ở Bangkok: Quên mình vì đội tuyển Việt Nam

25/11/2012 14:22 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nghỉ làm, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải vì tự ý nghỉ việc để đi xem đá bóng, nhưng các CĐV Việt Nam ở Bangkok vẫn sẵn sàng vượt qua những thử thách ấy để đến sân Rajamangala cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong trận ra quân tại AFF Cup 2012.


Anh Trần Huy Nghệ (bên trái) mua vé vào sân ở quầy vé bên ngoài sân Rajamangala. Ảnh: Hoàng Huy

Rất tiếc là thịnh tình của các CĐV Việt Nam đã không được đáp lại xứng đáng do ĐT Việt Nam chỉ hoà trước ĐT Myanmar, nhưng tất cả đều khẳng định sẽ còn quay lại sân để theo dõi các tuyển thủ đồng hương thi đấu.

Phải tới 17h30 mới diễn ra trận đấu ra quân của ĐT Việt Nam ở bảng A AFF Cup 2012 với ĐT Myanmar, nhưng ngay từ lúc 14h00 đã có lác đác CĐV Việt Nam ở Bangkok tới quầy vé bên ngoài sân Rajamangala để mua vé vào sân theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu. Theo quy định của BTC AFF Cup 2012, giá vé xem vòng bảng ở Bangkok có 4 mệnh giá là 120 baht (mỗi baht Thái Lan tương đương với 670đ), 220 baht, 320 baht và 520 baht.

Hỏi chuyện trực tiếp một CĐV Việt Nam mua vé vào sân là anh Trần Huy Nghệ, chúng tôi được biết anh Nghệ quê ở Hà Tĩnh, sinh năm 1989, đã sang Bangkok được hơn một năm nay và làm nghề đá lạnh cùng nhóm bạn đồng hương. Qua theo dõi mạng Internet, anh Nghệ và các bạn biết ĐT Việt Nam thi đấu ở sân Rajamangala để tới sân mua vé.

Theo quan sát của chúng tôi, nhóm của anh Nghệ chỉ mua loại vé có mệnh giá cao nhất, tức là 520 baht, trong khi theo tiết lộ của anh Nghệ, một ngày công của anh chỉ có khoảng 200 baht, và do ở cách xa hơn 10km so với sân Rajamangala nên anh Nghệ và các bạn phải mất thêm 150 baht tiền taxi nữa mới tới được đây. Thậm chí hôm nay không phải là ngày nghỉ của cả nhóm nhưng anh Nghệ cùng các bạn vẫn quyết tâm đến sân cổ vũ ĐT Việt Nam, với lý do “mấy khi chúng tôi có cơ hội được xem tận mắt ĐT Việt Nam thi đấu, còn không có việc này thì sẽ kiếm việc khác”.

Anh Nghệ cho biết nhóm bạn đồng hương của mình có 10 người, nhưng chỉ có 6 người cùng anh tới sân Rajamangala, và thần tượng chung của cả nhóm đều là tiền đạo Công Vinh. Sau khi mua được vé, anh Nghệ và bạn bè còn rảo quanh sân Rajamangala vài vòng để tìm mua quốc kỳ và băng rôn cổ động ĐT Việt Nam, nhưng rất tiếc ở đây chỉ có đồ để cổ động ĐT Thái Lan. Anh Nghệ cho biết sẽ tiếp tục tới sân theo dõi cả 3 trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2012.

Được biết, thu nhập của anh Nghệ và nhóm bạn của mình ở Bangkok cũng vào mức độ trung bình, khoảng 200 bath/ngày, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến đam mê dành cho bóng đá của anh và các bạn. Điều đáng kể là dù mới sang Thái Lan được chừng hơn một năm, nhưng khả năng sử dụng tiếng Thái của anh Nghệ và các bạn là khá tốt, và chính họ đã giúp chúng tôi trao đổi với các nhân viên bán vé người Thái Lan để tìm hiểu thông tin về vé xem trận đấu.

Chia tay anh Nghệ, chúng tôi gặp một nhóm CĐV khác cũng đang hớn hở cầm vé trên tay để chờ vào sân. Nhóm CĐV này đều đến từ TP.HCM và hiện tại đang làm việc cho một công ty ở Thái Lan trong lĩnh vực xây dựng các công trình ngầm tại Bangkok. Tương tự nhóm CĐV người Hà Tĩnh, nhóm CĐV đến từ TP.HCM này cũng toàn mua vé vào sân loại 520 baht, và theo tiết lộ của họ thì mỗi ngày lương của họ tương đương với một chiếc vé vào sân. Do chuyên xây dựng các công trình ngầm nên nhóm công nhân này thường làm việc vào ca đêm và vì thế không ảnh hưởng gì tới việc đến sân theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu.

Anh Đặng Tấn Phát, 27 tuổi, cho biết: “Chúng tôi rất hâm mộ ĐT Việt Nam và chúng tôi tin đội bóng chúng ta sẽ đi đến trận cuối cùng ở giải đấu năm nay. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại sân Rajamangala ít nhất 2 lần nữa để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Anh em chúng tôi đều rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt là ĐT Việt Nam nên có cơ hội là phải đi xem ngay”.

Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm