19/09/2025 08:57 GMT+7 | Bóng đá Việt
Vụ việc đã xảy ra giữa CLB Bắc Kinh Quốc An và CAHN FC sau pha va chạm giữa Rogerio Alves và He Yupeng ở đường biên.
Cận cảnh màn xô xát giữa cầu thủ Bắc Kinh Quốc An và CAHN FC
Trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 trên sân Công nhân (Bắc Kinh) tối 18/9 giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Bắc Kinh Quốc An đã xảy ra hỗn chiến căng thẳng ở phút 80. Xuất phát từ va chạm giữa Rogerio Alves và He Yupeng ở đường biên.
Rogerio Alves chạm bóng trước
Cụ thể, Alves có tình huống chạm bóng để chuyền lên cho đồng đội. He Yupeng ở gần đó lao vào trúng người Rogerio Alves. Cả 2 đều ngã xuống sân. He Yupeng ôm mặt và tỏ ra đau đớn.
He Yupeng lao vào trúng người Alves
Rogerio Alves và He Yupeng ngã xuống sân
Cầu thủ đôi bên tranh cãi rồi xô xát, sau đó CĐV chủ nhà còn ném vật thể lạ xuống sân, khiến nhân viên y tế Bắc Kinh và tiền vệ Lê Phạm Thành Long bị trúng. Trọng tài người Thái Lan chỉ rút bốn thẻ vàng (cho Cao Quang Vinh, Wu Shaocong, Stefan Mauk và Wang Ziming).
Ở tình huống va chạm giữa Rogerio Alves và He Yupeng, nhiều CĐV Trung Quốc tranh cãi trên mạng xã hội. Có người cho rằng trọng tài nên rút thẻ với Rogerio Alves ở tình huống nói trên. Tuy nhiên có CĐV Trung Quốc lại chỉ trích He Yupeng của Bắc Kinh Quốc An đã ăn vạ và cố tình câu giờ.
Đáng chú ý, sau khi lăn ngược vào sân, He Yupeng bị một cầu thủ của CAHN FC kéo ra ngoài sân. Lập tức He Yupeng đứng dậy và lao vào xô xát với cầu thủ của CAHN FC.
"Đó không phải lỗi. Đối phương tranh bóng, đưa chân trước và đá trúng bóng trước. Đối thủ đá bóng trước rồi lập tức thu chân lại. Bóng được chuyền đi xa, chân cũng đã rút về trước khi đầu He Yupeng chạm chân đối thủ", một CĐV Trung Quốc kêu ý kiến.
"Người chủ động xử lý bóng là đối thủ, còn He Yupeng mới là người lao vào va chạm. Đá vào mặt ở đâu? Chẳng phải quán tính khiến cả hai cùng ngã ra ngoài sao?", một CĐV khác lên tiếng.
Nhiều CĐV Trung Quốc nhắc tới việc He Yupeng ôm mặt rồi lăn lộn trở ngược lại vào sân. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cầu thủ bị thương còn ôm mặt lăn vào trong sân", một CĐV Trung Quốc bình luận.
"Chủ yếu là bị động về thế trận, muốn kéo dài thời gian", CĐV khác bình luận.
Ở trận đấu trên, CLB CAHN chơi sắc nét hơn chủ nhà Bắc Kinh Quốc An, sớm mở tỷ số phút 15 nhờ Vitao nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sang hiệp hai, Chi Zhongguo gỡ hòa phút 49 bằng cú sút xa đổi hướng, rồi Zhang Yuan tận dụng sai lầm của Nguyễn Filip để nâng tỷ số 2-1 phút 65. Dù vậy, Rogerio Alves kịp lập công phút 73, giúp CAHN hòa 2-2.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất