CĐV Thái Lan phát cuồng với chức vô địch của Leicester

04/05/2016 14:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Leicester, đội bóng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, vô địch Premier League, đã đem lại niềm vui vô bờ bến cho các CĐV Thái Lan.

Không có gì ngạc nhiên khi Leicester có rất nhiều CĐV Thái Lan bởi CLB này thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Thái Vichai Srivaddhanaprabha. Và vào sáng thứ Ba tuần này, cả nước Thái Lan đã thức dậy với tin vui về việc đội bóng chủ sân King Power giành được chức vô địch Premier League. Các kênh truyền hình và các trang nhất của những tờ báo ở Thái Lan trong những ngày qua đã tập trung đưa tin về sự kiện gây chấn động trên.

Rất nhiều CĐV Thái Lan đã hy vọng đội bóng con cưng của họ sẽ vô địch Premier League bằng cách đánh bại Man United tại Old Trafford. Nhà tài trợ King Power đã dựng một màn hình lớn ở ngoài trời cho 1000 CĐV có thể theo dõi khoảnh khắc mà đội bóng của họ vô địch. Thế nhưng điều này đã không diễn ra khi mà sau 90 phút thi đấu, Leicester chỉ giành được kết quả 1-1. Nhưng chắc chắn, các CĐV Thái Lan sẽ ăn mừng tưng bừng khi Leicester giơ cao chức vô địch trên sân nhà vào hôm Chủ Nhật tới.


CĐV Thái Lan vui mừng khi Leicester vô địch Premier League mùa này

Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha của Leicester đã tiết lộ một tin vui với CĐV Thái Lan rằng đội bóng của ông sẽ sớm trở lại đất nước Chùa Vàng. “Tôi muốn đưa các cầu thủ Leicester tới tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Điều này là để cám ơn sự cổ vũ của các CĐV Thái Lan”, ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha cho biết.

Nhà sư Phra Prommongkalachan của Thái Lan thậm chí đã cầu nguyện xuyên đêm trong trận Chelsea – Tottenham nhằm giúp Leicester vô địch sớm 2 vòng đấu. “Tôi đã cầu nguyện từ lúc 2 giờ sáng cho đến 4 giờ sáng (thời điểm diễn ra trận đấu giữa Tottenham và Chelsea theo giờ Bangkok). Nhưng Leicester đã giành chức vô địch nhờ vào chính bản thân mình và lòng tốt của ngài Vichai, chứ không phải do tôi”, Phra Prommangkalachan phát biểu.

Nhà sư đến từ ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan Wat Traimit này đã nhiều lần được tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha mời sang Anh để cầu nguyện cho các cầu thủ Leicester trước mỗi trận đấu.

TIẾT LỘ: Nhà sư Thái Lan đã cầu nguyện cho Leicester trong suốt trận Chelsea - Tottenham

TIẾT LỘ: Nhà sư Thái Lan đã cầu nguyện cho Leicester trong suốt trận Chelsea - Tottenham

Phra Prommangkalachan, một nhà sư Thái Lan, cho biết ông đã cầu nguyện để Tottenham không thắng Chelsea nhằm giúp Leicester vô địch Premier League sớm 2 vòng đấu.


Krissada Thimasarn, chủ bút của tạp chí bóng đá Thái Lan Hat-trick, cũng đã thức xuyên đêm để xem trận đấu giữa Chelsea và Tottenham. Nhưng ông tin rằng việc Leicester được yêu mến ở Thái Lan không chỉ do CLB này có mối liên quan tới xứ Chùa Vàng. “Dĩ nhiên người Thái cảm thấy tự hào bởi Leicester là CLB thuộc sở hữu của một tỷ phú người Thái. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng yêu thích lối chơi của đội bóng này. Đây (việc Leicester vô địch) là một câu chuyện cổ tích sẽ không được lặp lại trong 10 hoặc thậm chí 100 năm sau. Nó có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa”, Krissada Thimasarn phát biểu.

Có người cho rằng các CĐV Thái Lan sẽ chuyển sang hâm mộ Leicester, thay vì cổ vũ cho các đội bóng như Man United và Liverpool như trong quá khứ. Song Krissada Thimasarn không đồng tình với quan điểm này: “Tôi không nghĩ những CĐV chân chính sẽ làm như vậy. Có thể những CĐV trẻ mới xem bóng đá sẽ trở thành fan của Leicester, song tôi không tin nhiều người sẽ thay đổi đội bóng mà mình cổ vũ”.

Leicester sẽ phải mất nhiều thời gian để chinh phục toàn bộ CĐV ở Thái Lan. Song lúc này, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha bước đầu giúp Leicester trở thành một trong số những đội bóng Premier League được yêu thích nhất ở Thái Lan.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm