CĐV Indonesia gây sốc ở trận thua Iraq

12/10/2025 07:30 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Bầu không khí tại sân Bung Karno rạng sáng 12/10 đã biến thành hỗn loạn khi đội tuyển Indonesia nhận thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. 

Không chỉ khép lại giấc mơ World Cup của bóng đá xứ Vạn đảo, trận thua còn để lại hình ảnh xấu xí khi một bộ phận cổ động viên Indonesia có hành vi quá khích, ném vật thể xuống sân để phản đối trọng tài và đối thủ.

Trận đấu được xem là "sinh tử" của thầy trò HLV Patrick Kluivert, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ níu giữ hy vọng. Indonesia nhập cuộc hứng khởi, dâng cao tấn công với quyết tâm giành ba điểm. Những pha phối hợp của Thom Haye, Mauro Zijlstra hay Eliano Reijnders mang lại một vài cơ hội nguy hiểm, thậm chí có tình huống bóng chạm xà ngang khung thành Iraq khiến khán đài vỡ òa tiếc nuối.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà sụp đổ ở phút 75, khi tiền vệ Zidane Iqbal bên phía Iraq tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ môn Ernando Ari, mở tỷ số 1-0. Bàn thua khiến Indonesia rơi vào tâm lý nặng nề, còn các quyết định của trọng tài Ma Ning càng khiến người hâm mộ phẫn nộ. Họ cho rằng cầu thủ Iraq liên tục "câu giờ", "ăn vạ" và trọng tài thiên vị đội khách.

CĐV Indonesia gây sốc ở trận thua Iraq - Ảnh 1.

Hành động quá khích của CĐV Indonesia

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, căng thẳng bùng nổ. Sau pha va chạm giữa Ole Romeny và hậu vệ Tahseen, cầu thủ Iraq nằm sân khá lâu. Một số CĐV Indonesia mất bình tĩnh, đồng loạt ném chai lọ, ly nhựa xuống sân và hò hét phản đối dữ dội. Trận đấu buộc phải tạm dừng ít phút để nhân viên sân thu dọn vật thể và đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Đội trưởng Jay Idzes cùng một số cầu thủ Indonesia phải tiến đến sát khu khán đài để trấn an, kêu gọi người hâm mộ kiềm chế, giúp trận đấu có thể tiếp tục. Mặc dù tình hình sau đó được kiểm soát, hình ảnh phản cảm ấy vẫn phủ bóng u ám lên buổi tối buồn của bóng đá Indonesia.

Thất bại trước Iraq khiến Indonesia chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, đội bóng xứ Vạn đảo thể hiện bộ mặt nhạt nhòa, lối chơi rời rạc và thiếu sức sáng tạo. Các phương án tấn công của họ gần như không hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của Iraq.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích HLV Kluivert lan rộng. Nhiều người cho rằng chiến lược gia người Hà Lan quá bảo thủ, không có sự điều chỉnh hợp lý và để lộ khoảng cách đẳng cấp quá lớn giữa Indonesia và các đội mạnh châu Á.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm