Quyết định ngồi vào chiếc ghế nóng tại Kanchanaburi Power FC, đội bóng vừa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2), của HLV Park Hang Seo đã tạo nên một làn sóng bất ngờ lớn đối với người hâm mộ Việt Nam. Dù tôn trọng ngã rẽ mới của chiến lược gia người Hàn Quốc, không ít cổ động viên vẫn bày tỏ sự lo ngại và đánh giá đây là một "canh bạc" thực sự đối với danh tiếng của ông.
Dưới góc nhìn mang tính hoài nghi, tài khoản Facebook Stevie Nguyen chia sẻ: "Mình luôn tôn trọng ông Park, nhưng thú thật là cảm thấy khá khó hiểu trước lựa chọn này. Nếu chẳng may thất bại tại xứ Chùa Vàng, di sản mà thầy xây dựng bấy lâu nay có nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh. Trước đây, ông từng chia sẻ muốn nghỉ ngơi vì áp lực lớn, nhưng giờ lại tái xuất ở cấp độ CLB với mục tiêu đưa đội bóng thăng hạng, thử thách có độ khốc liệt chẳng thua kém gì chiếc ghế ở ĐTQG. Dù vậy, vẫn mong ông sẽ thành công".
Đồng quan điểm về tính rủi ro, tài khoản Khoa Nguyen đi sâu phân tích những khó khăn nội tại của đội bóng mới: "Một CLB vừa rớt hạng thường sẽ rơi vào tình trạng rệu rã. Nhiều trụ cột chắc chắn muốn tìm bến đỗ mới ở Thai League 1 thay vì chấp nhận xuống chơi ở giải hạng Nhất. Khi hoàn thành nghĩa vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 và chính thức nhậm chức, ông Park có thể phải đối mặt với một mớ hỗn độn. Việc tuyển quân và xây dựng lại hệ thống từ đầu ở độ tuổi của ông là một hành trình đầy phiêu lưu".
Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi nhìn vào hiệu ứng dây chuyền của các nhà cầm quân xứ Kim chi. Người dùng Cư Sĩ nhận định: "Trước đó, trợ lý của HLV Kim Sang Sik đã sang đây làm việc nhưng đội bóng vẫn không thể trụ hạng. Nếu tiếp tục là một chương không thành công của ông Park, uy tín của các chuyên gia Hàn Quốc tại khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bài toán trước mắt của ông là giữ chân dàn khung cũ, đồng thời tìm kiếm ngoại binh chất lượng, một môi trường vốn cực kỳ phức tạp tại Thái Lan".

Việc HLV Park Hang Seo nhận lời làm việc ở giải hạng Nhất Thái Lan khiến nhiều CĐV Việt Nam cảm thấy sửng sốt. Ảnh: Kanchanaburi Power FC
Ở chiều ngược lại, nhiều CĐV có cái nhìn bao dung và thấu hiểu hơn cho "máu nghề" của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tài khoản Hoài Vũ bày tỏ: "Đã là HLV chuyên nghiệp thì ai cũng khát khao được ra sân và cống hiến. Không thể bắt ông Park ngồi chơi xơi nước mãi khi ông ấy vẫn còn đam mê và mục tiêu cá nhân. Việc ông nhận lời dẫn dắt CLB lúc này hoàn toàn dễ hiểu".
Trong khi đó, góc nhìn lạc quan của Xuân Hoàng lại mở ra một kịch bản tươi sáng: "Dù vừa xuống hạng nhưng biết đâu ở sân chơi Thai League 2, Kanchanaburi lại dễ dàng 'làm trùm' và vô địch dưới sự chèo lái của thầy Park. Đưa đội bóng trở lại mái nhà xưa ngay sau một mùa giải cũng chính là một thắng lợi vang dội rồi".
Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc đang dồn toàn lực cùng ĐTQG quê nhà chuẩn bị tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại, ông mới chính thức tiếp quản công việc mới tại Thái Lan. Nước đi này có thể mạo hiểm, nhưng với bản lĩnh của một nhà cầm quân lớn, người hâm mộ vẫn có quyền chờ đợi vào một chương mới thành công tiếp theo của HLV Park Hang Seo.