GÓC CHUYÊN GIA: PSG có thể lật đổ các 'đại gia'. Arsenal chẳng phải lo dù gặp Barca

14/12/2015 20:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai nhà báo Hà Quang Minh và Yến Thanh đã đưa ra những bình luận của mình về kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League mùa này.

Nhà báo Hà Quang Minh: "Tôi tin vào PSG"

Khi vòng bảng kết thúc với vị trí nhì bảng của những PSG, Juve và Arsenal, chắc chắn vòng 16 đội sẽ hứa hẹn những cặp đụng độ kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng khi lá thăm đưa Chelsea gặp PSG, Bayern gặp Juve, Barca gặp Arsenal, tôi chắc rằng nhiều người vẫn phải cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ về tính duyên nợ của những cái tên, bất ngờ vì cảm thấy hơi bất công cho họ, khi mà song song đó tồn tại những cặp đấu của các đội bóng nhỏ như Zenit-Benfica, Gent-Wolfsburg.

Tất nhiên, có thể Arsenal không phải đối thủ xứng tầm của Barcelona lúc này, nhưng ở vị thế của đội đang ở Top dẫn đầu ngoại hạng Anh, họ không đáng phải đối diện nguy cơ dừng lại quá sớm ở Champions League. Nếu như họ không phải gặp Barca mà được gặp Wolfsburg, Zenit thì cơ hội của họ đã sáng sủa hơn. Với Juve cũng là câu chuyện tương tự. Họ mới thất bại ở chung kết giải đấu này mùa trước. Rồi mùa Hè vừa rồi, họ lại để Vidal, Coman sang Bayern trong khi Tevez thì trở về Argentina. Lực lượng suy yếu hơn nên chuyện Juve có thể đánh bại Bayern là hơi khó. Chỉ có cặp Chelsea-PSG là khó dự đoán hơn cả trong các cặp đấu nặng ký. Chelsea chơi tệ ở Premier League nhưng có thể chính vì thế, họ sẽ dồn toàn bộ trọng tâm vào đấu trường châu Âu. 


PSG hiện bỏ xa đối thủ bám sát ở Ligue 1 tới gần 20 điểm

Nhưng các CĐV Chelsea cũng nên nhớ là PSG hiện bỏ xa đối thủ bám sát ở Ligue 1 tới gần 20 điểm. Vì thế, họ cũng có thể tập trung tốt hơn cho Champions League. Hơn nữa, PSG mùa này đã khác hẳn PSG của hai lần gặp Chelsea trước đây, Họ già dặn hơn, sức mạnh được tăng cường hơn với Di Maria. Tôi vẫn đặt niềm tin rất lớn vào PSG, vì cho rằng họ mới là đội bóng đủ thế và lực để lật đổ sự thống trị của Barca, Real và Bayern tại châu Âu suốt thời gian qua. Tất nhiên niềm tin ấy đến từ cảm tính cũng nhiều, và có cả chút tâm linh nữa. Thành phố Paris đã mất mát rất nhiều trong năm 2015, và có thể năm 2016, họ sẽ được đền đáp, biết đâu là chức vô địch ở Milano, trước một đối thủ đáng gờm nào đó.

Nhưng nói gì thì nói, phải vượt qua Chelsea cái đã, trước khi mơ mộng tới các vòng đấu kế tiếp. Nhân tiện, người PSG đã gọi trận gặp Chelsea là trận "Tân Kinh Điển" của họ với hình ảnh hai chiếc tháp, Eiffel và Bigben. Điều đó chứng tỏ, họ tôn trọng bề dày và sức mạnh của Chelsea vô cùng

Nhà báo Yến Thanh: "Arsenal không cần quá lo lắng"

Arsenal nếu đá luôn thì thua 70%. Vì lực lượng với đẳng cấp Barca quá mạnh. Với M-S-N bây giờ, gần như Châu Âu không có đối thủ.

Nhưng đến tháng Hai, mọi thứ có thể rất khác. Chấn thương, khủng hoảng lối chơi, hay 1 cú sốc nào đó từ phòng thay đồ cũng có thể huỷ diệt 1 đội bóng - tất nhiên là trong 1 thời điểm nhất định. Chelsea là 1 ví dụ.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng không cần quá lo lắng, vì trong bóng đá không chỉ có thực lực quyết định chiến thắng. Còn có cái gọi là chiến thuật. Là tinh thần. Hay cả may mắn nữa. Đã có nhiều đội vô địch khi không quá mạnh. Chỉ cần tính toán đúng, cộng thêm chút vận may là có thể lấy yếu thắng mạnh.


Arsenal nếu đá luôn thì thua Barca 70%

FC Porto và Inter của Mou. Chelsea của Di Matteo. Trước đó là Marseille 1993, Dortmund 1997, Man Utd năm 1999, hay Liverpool của Benitez năm 2005.

Tất nhiên, Arsenal vẫn là đội khó lường nhất trong 16 đội, vì có thực lực và tiềm năng chưa khai thác hết. Chính vì thế cặp này là đáng xem nhất. Còn lại, Real khá dễ đoán, cùng Bayern và Man City.

Lẽ ra Chelsea cũng rất đáng chờ đợi, nhưng thầy trò Mourinho đang xuống quá, mà PSG lại quá hay và quá thừa chiều sâu để điều chỉnh mọi vị trí, kể cả gặp nhiều chấn thương.

Juve có thể gây khó khăn đôi chút nếu đá đúng chất Ý để tử thủ phản công trước Bayern. Nhưng việc phải đá trận lượt về ở Munich có lẽ sẽ là dấu chấm hết. 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm