Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric thích đàn anh Đình Bắc, tự hào khi được tập luyện ở đội U23 Việt Nam nhưng vẫn muốn phát triển sự nghiệp tại châu Âu.
Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều nay (19/3) tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, Moric chia sẻ: "Em cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Em hơi mệt vì vừa di chuyển, nhưng được ra sân tập luyện là em vui rồi.
Khi thầy giải thích, em đều hiểu và luôn cố gắng 100% trong các buổi tập. Tiếng Việt của em còn hơi hạn chế nên đôi khi giao tiếp có chút khó khăn.
Em thực sự rất tự hào và vui khi có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam, được tập luyện cùng U23 Việt Nam.

Modric thoải mái khi trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam.Ảnh: Minh Dân
Em có xem U23 Việt Nam thi đấu tại Saudi Arabia, khi Cao Văn Bình cản phá thành công quả phạt đền trước Hàn Quốc.
Cầu thủ em yêu thích nhất có lẽ là Đình Bắc. Em nghĩ phong cách của mình có chút tương đồng".
Khi được hỏi về sự khác biệt về cường độ tập luyện giữa Việt Nam và Croatia, Antonio Moric đưa ra nhận xét khá bất ngờ: "Ở đội U19, em thấy có sự tương đồng. Tuy nhiên, nếu so với cấp độ U23 thì em thấy ở đây cường độ cao hơn.
Có sự khác biệt lớn khi thi đấu với các cầu thủ trên 23 tuổi. Khi đối đầu với những người trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ rất khác, từ khả năng cá nhân đến tư duy chiến thuật".
Về tương lai, Moric chia sẻ: "Hiện tại, em nghĩ tốt nhất cho sự phát triển của mình là tiếp tục thi đấu và sinh sống tại châu Âu. Nhưng không ai biết trước được. Khi sẵn sàng, có thể em sẽ quay lại".
Trong lần tập trung này, anh được bố trí đá tiền đạo cánh và đang nỗ lực chứng tỏ bản thân trong môi trường cạnh tranh cao hơn.

Antonio Modic sẽ quay về đội U19 khi U23 Việt Nam sang Trung Quốc thi đấu.Ảnh: Minh Dân
Tiền đạo sinh năm 2008 bày tỏ: "Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau một vài vấn đề nhỏ, em đã bắt nhịp tốt với toàn đội".
Antonio Moric sinh năm 2008 (17 tuổi), đã ghi 11 bàn thắng sau 16 trận mùa này (8 trận đá chính, 8 trận vào sân từ ghế dự bị).
Ở trận gần nhất diễn ra vào đầu tháng 3 gặp CLB Mladost Petrinja, đội bóng của Moric là NK Trnje giành chiến thắng 8-0. Anh đóng góp 5 bàn dù chỉ thi đấu 55 phút.
Nhắc về trận đấu này, Moric chia sẻ: "Lúc đó em vừa chấn thương 1 tuần nên HLV không muốn sử dụng ở đội U19. Vì vậy, em xuống thi đấu cho U18. Em chỉ muốn chứng minh với HLV rằng sau chấn thương, mình vẫn có phong độ tốt. Em đã ghi 5 bàn trong khoảng 50 phút và HLV nói rằng ông ấy rất tự hào".