Cầu thủ Trung Quốc bị huyền thoại đội nhà chê quá dại dột khi để đối thủ đạp vào mặt, báo chí thắc mắc vì không có thẻ phạt

17/01/2024 21:17 GMT+7 | Bóng đá 24h

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về trường hợp tiền vệ Dai Weijun (Đới Vĩ Tuấn) bị cầu thủ của Lebanon phi chân vào mặt.

Cầu thủ Trung Quốc bị huyền thoại đội nhà chê quá dại dột khi để đối thủ đạp vào mặt

Tối 17/1, ĐT Trung Quốc hòa 0-0 với ĐT Lebanon ở vòng bảng Asian Cup 2023. Trong trận đấu này, cầu thủ Dai Weijun của ĐT Trung Quốc bị số 13 của Lebanon là Khalil Khamis đạp vào mặt trong tình huống tranh chấp ở phút 14. Sau đó, Dai Weijun đã ngã xuống sân và ôm mặt.

"Quá đen tối. Dai Weijun bị đối thủ đạp thẳng vào mặt nhưng trọng tài thậm chí không rút ra thẻ vàng", tờ Sohu của Trung Quốc giật tít.

Cầu thủ Trung Quốc bị huyền thoại đội nhà chê quá dại dột khi để đối thủ đạp vào mặt, báo chí thắc mắc vì không có thẻ phạt - Ảnh 2.

Cầu thủ Dai Weijun của ĐT Trung Quốc bị số 13 của Lebanon là Khalil Khamis đạp vào mặt

"Trước tình huống này, trọng tài đã cắt còi vì lỗi việt vị, sau đó VAR đã vào cuộc để xem có thẻ đỏ hay không. Nhưng sau đó không có thẻ đỏ và lỗi việt vị của ĐT Trung Quốc được giữ nguyên", tờ Sohu viết.

Cầu thủ Trung Quốc bị huyền thoại đội nhà chê quá dại dột khi để đối thủ đạp vào mặt, báo chí thắc mắc vì không có thẻ phạt - Ảnh 3.

Dai Weijun ôm mặt sau pha va chạm

Sau khi dính cú đạp của Khalil Khamis, gương mặt của Dai Weijun bị bầm tím và cầu thủ này phải dán băng để che phần bị thương trên khuôn mặt.

Cầu thủ Trung Quốc bị huyền thoại đội nhà chê quá dại dột khi để đối thủ đạp vào mặt, báo chí thắc mắc vì không có thẻ phạt - Ảnh 4.

Gương mặt của Dai Weijun bị bầm tím

Bình luận về tình huống này trên tờ Sina, cựu danh thủ Trung Quốc, Sun Jihai cho rằng Dai Weijun khá dại dột ở tình huống tranh chấp bóng, dẫn tới việc bị đối thủ đạp vào mặt: "Dai Weijun không đủ thông minh ở tình huống này. Cậu ấy không nên lao ra tranh bóng khi đối phương nhấc chân lên. Dai Weijun thậm chí không thể chạm vào được quả bóng nhưng vẫn cố lao đến. Có thể nói rằng đối thủ cố tình phạm lỗi không ư? Khalil Khamis không hề phạm lỗi. Anh ta đã cố khép chân lại nhưng do quán tính nên vẫn đạp vào mặt của Dai Weijun".

ĐT Trung Quốc hòa 0-0 với Lebanon - Ảnh: Hoàng Linh

"Cầu thủ của chúng ta nên nhận thức được những rủi ro hoặc nguy hiểm của những tình huống tranh chấp bóng như vậy. Dù ủng hộ ĐT Trung Quốc nhưng tôi không nghĩ VAR sẽ rút thẻ đỏ vì đối thủ không cố ý phạm lỗi", Sun Jihai bình luận.

ĐT Trung Quốc được 2 điểm sau 2 trận và ở trận cuối vòng bảng, họ sẽ gặp chủ nhà Qatar. Lúc này, ĐT Trung Quốc chưa chắc suất đi tiếp và thậm chí đối mặt với khả năng bị loại.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm