Cầu thủ SHB Đà Nẵng hụt hẫng khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

14/02/2015 10:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận hung tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời ngày 13/2/2015, tiền vệ CLB SHB Đà Nẵng Huỳnh Quốc Anh cho biết anh và cả đội đã rất hụt hẫng.

Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa qua điện thoại, Quốc Anh nghẹn ngào: “Nhận tin chú Thanh qua đời, các thành viên trong đội SHB Đà Nẵng, từ cầu thủ đến BHL ai cũng hụt hẫng, rơm rơm nước mắt. Tôi buồn, mọi người buồn, không khí đội bóng tại Long An trầm lắm”.

Hiện Quốc Anh và các đồng đội của mình đang chuẩn bị đá vòng 8 V-League 2015 trên sân Tân An trước Đồng Tâm Long An chiều nay 14/2.



Ông Nguyễn Bá Thanh rất đam mê thể thao và tâm huyết với bóng đá Đà Nẵng. Ảnh: VTC

Quốc Anh cho biết, các cầu thủ như anh luôn ghi nhớ những đóng góp của ông Bá Thanh cho đội bóng.

“Bóng đá Đà Nẵng nói chung, trong vòng 10 năm qua đã nhận rất nhiều động viên chân thành cả vật chất lẫn tinh thần từ chú Thanh. Riêng bản thân tôi, ở thời điểm khó khăn nhất, chính những động viên to lớn của chú Thanh đã giúp tôi vượt qua mọi thị phi, áp lực từ lần vấp ngã để vực dậy và phát triển sự nghiệp của mình.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói của chú Thanh dành cho tôi: “Sai thì sửa, ngã đâu phải đứng dậy ở đó. Tôi muốn nhìn thấy cậu đứng dậy trên chính mảnh đất Đà Nẵng này.

Chú Thanh là người đã cứu vãn sự nghiệp của tôi, thế nên trong thâm tâm tôi luôn biết ơn chú ấy. Đứng trên bục vinh quang nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2013, người đầu tiên tôi gửi lời tri ân chính là chú Thanh”- Quốc Anh nói.



Tiền vệ Huỳnh Quốc Anh nhớ tới ông Nguyễn Bá Thanh đầu tiên sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2013

Cuối cùng, thông qua Thể thao & Văn hóa, Huỳnh Quốc Anh xin gửi lời chia buồn tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghĩ cuối cùng: “Tôi xin thắp nén hương thành kính, cầu cho vong linh của chú Thanh sớm được siêu thoát.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong trận đấu gặp Đồng Tâm Long An, quyết giành kết quả tốt nhất như là món quà tiễn biệt chú, một người yêu và dành nhiều tâm huyết cho bóng đá Đà Nẵng”.

Tuệ Chính

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm