Cầu thủ nhập tịch đến thời mất giá

27/09/2012 16:29 GMT+7 | V-League

Chưa bao giờ các cầu thủ “nhập tịch” lại mất giá đến thế. Thậm chí, theo dự đoán của giới chuyên môn thời gian tới đây, có những cầu thủ sẽ rơi vào cảnh… thất nghiệp, vì không đáp ứng được chuyên môn và những lý do khách quan khác…

Nhìn từ Đoàn Marcelo

Khi mà HA.GL ký hợp đồng với trung vệ Ngọc Luận (SLNA), ngay lập tức người ta bắt đầu lo cho tương lai của Đoàn Văn Marcelo. Nỗi lo ấy không thừa bởi rõ ràng HA.GL đã có những con tính riêng. Bầu Đức không mang một trung vệ trẻ, lại ít nhiều khẳng định được năng lực như Ngọc Luận, về phố Núi chỉ để… làm cảnh.

Dĩ nhiên,“hạnh phúc như manh chiếu hẹp”, nụ cười của người này, thì người kia phải khóc mếu. Vì thế, viễn cảnh Đoàn Marcelo phải đánh bóng băng ghế dự bị rõ hiển hiện ở trước mắt. Có một thực tế, do gánh nặng tuổi tác, trung vệ gốc Brazil này đã chậm chạp đi rất nhiều. Minh chứng, ở mùa giải vừa qua, ngoại trừ thủ môn Bassey Apkan, hàng thủ là tuyến yếu nhất của HA.GL, và Đoàn Marcelo chính là một trong những “mắt xích” cần phải thay đổi.



Đoàn Marcelo khó có vị trí chính thức trong đội hình HA.GL mùa tới

Nói như thế không có nghĩa là gạt bỏ những đóng góp của Đoàn Marcelo. Tuy nhiên, so với số tiền mà bầu Đức đã bỏ ra để nuôi anh 1 năm không đá bóng, rồi trả cho anh những khoản lương cao và lót tay hậu hĩnh để trở thành cầu thủ nhập tịch, rõ ràng nó chưa xứng đáng với sự kỳ vọng. Và như một quy luật, khi đã cho nhau tất cả và khi đã không còn cảm thấy hài lòng, chia tay là điều mà ai cũng phải chấp nhận.

Bài học Le Tostao

Lê Tostao đã bị CLB Thanh Hóa thanh lý hợp đồng. Lãnh đạo CLB xứ Thanh hẳn có cái lí của mình bởi ai cũng thấy những cống hiến của Lê Tostao gần như là con số 0 trong quãng thời gian “nội binh” này được cho SG.XT mượn.

Nói thẳng ra, Lê Tostao giờ chỉ còn là một “nội binh” có trình độ trung bình. Thế nhưng, anh lại được hưởng chế độ lương thưởng cao ngất ngưởng của một “ngoại binh”. Và điều đó vô hình đã tạo ra sự không hài lòng trong các cầu thủ nội, bởi chẳng có lý do gì một người thừa như Lê Tostao lại có thể trở thành một “thùng rác vàng” ở đội bóng.

Dĩ nhiên, ngoài lòng đố kỵ, cũng phải nói thêm về tính chuyên nghiệp của một số cầu thủ khi đã được “Việt hóa”, họ trở nên chây lười và ỉ lại sau khi giấc mơ nhập tịch đã trở thành hiện thực. Hơn ai hết, Lê Tostao là người hiểu, tại sao chỉ số “vòng 2” của anh ngày càng lớn lên như thế, để rồi anh tự thải loại mình ra khỏi bóng đá.

Rất nhiều người làm BĐVN vẫn quan niệm rằng “yếu trâu hơn khỏe bò”. Tức, tây dù gì cũng hơn cầu thủ ta, song đã đến lúc, họ phải thay đổi tư duy; bởi thực tế đã qua rồi cái thời nhà nhà, người người nhập tịch cầu thủ ngoại. Hơn thế, cầu thủ nhập tịch dù vẫn có những người có tố chất vượt trội nhưng nếu cân, đo, đong, đếm… thì việc quay lại và yêu hàng “nội” thực sự chính đáng trong việc giảm tải gánh nặng tài chính vốn là bài toán khó mà các CLB Việt Nam đang gặp phải.

Không còn mê… Việt hóa

Theo thống kê, BĐVN hiện đang có 18 cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Huỳnh Kesley, Đặng Văn Robert, Lê Tostao, Nguyễn Rogerio (SG.XT), Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Trung Sơn, Đinh Hoàng La (B.BD), Đoàn Marcelo, Đoàn Văn Sakda, Đặng Văn Lâm (HA.GL), Lê Văn Phú, Lê Văn Tân (K.KH), Hoàng Vissai (Ninh Bình), Đinh Hoàng Max (CS.ĐT), Nguyễn Rodgers (Thanh Hóa), Lê Hoàng Phát Thierry (SLNA), Phan Văn Santos (N.SG), Johnny Nguyễn Ngọc Anh (CLB Hà Nội). Trong số này, Lê Tostao và Nguyễn Rodgers đã bị thanh lý…

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm