Cầu thủ Đồng Tháp: Đi không nỡ, ở không đành

20/11/2014 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng xứ bưng biền vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý tập trung cho mùa giải mới vì nhân sự thiếu và tiền nong yếu. Đến lúc này, lãnh đạo CLB và nhà tài trợ vẫn chưa thống nhất được chuyện tiền nong và hợp đồng để các cầu thủ có thể an tâm lo chuyện chuyên môn. Suốt  3 ngày qua, họ vẫn vừa tập vừa ngóng tin tức.

Điều khiến nhiều CĐV Đồng Tháp ngạc nhiên là sự xuất hiện của đội trưởng Duy Khanh trên sân tập những ngày gần đây. Tiền vệ đội trưởng CLB Đồng Tháp mùa trước những tưởng đã ký hợp đồng với XSKT.Cần Thơ từ trước đó, nhưng khi hay tin CLB tập trung trở lại thay vì giải tán, Duy Khanh đã quyết định hồi hương.

Duy Khanh cho biết: “Đồng Tháp không giải tán mà tập trung trở lại khiến tôi và nhiều anh em rất bất ngờ. Bản thân tôi khi đã thương lượng xong với CLB mới và đã chuẩn bị ký hợp đồng thì lại nhận được điện thoại của chú Lộc (HLV Phạm Công Lộc – PV) gọi về tập trung cùng anh em.

Chú Lộc khẳng định Đồng Tháp không giải thể và vẫn tiếp tục thi đấu V-League 2015 nên tôi đã không ký hợp đồng với CLB mới và trở về nhà chờ ngày tập trung với anh em. Tôi và nhiều cầu thủ gốc Đồng Tháp vẫn muốn dốc sức hết mình vì màu cờ sắc áo đội bóng quê hương”.

Giằng co giữa ở lại và ra đi

Còn với trường hợp của hậu vệ Nguyễn Văn Hậu, thì vẫn đang phân vân về chuyện tương lai của mình khi đã quyết định ra CLB QNK.Quảng Nam thử việc. Sau khi hay tin Đồng Tháp được cứu, bản thân Văn Hậu cũng muốn quay về, nhưng vì chưa làm việc với lãnh đạo 2 bên nên chưa có quyết định cụ thể.

Ở Quảng Nam, Văn Hậu sẽ yên tâm chuyện “chén cơm, manh áo” nên có thể Hậu sẽ ở lại xứ Quảng vài năm. Tuy vậy, Hậu cũng rất muốn về lại Đồng Tháp để vừa gắn bó với bóng đá tỉnh nhà, vừa thuận tiện chăm sóc gia đình.

Đó chỉ là 2 trường hợp điển hình trong tình cảnh chung của các cầu thủ Đồng Tháp. Lúc này ai cũng chung tâm trạng “đi không nỡ, ở không đành”. Tuy nhiên, các cầu thủ của Đồng Tháp cũng tự nhủ với nhau rằng phải hiểu hoàn cảnh của đội bóng hiện tại, “vì vừa được cứu chuyên kinh phí cũng không thể có trong ngày một ngày hai được.

Mọi người cũng tỏ ra thông cảm với ban lãnh đạo (BLĐ) đội bóng vì họ cũng đang nỗ lực để tìm kinh phí cho CLB. Dù có lo lắng cũng không giải quyết được gì, thôi thì cứ tập luyện”- một cầu thủ của Đồng Tháp chia sẻ.

Phấp phỏng chờ Thanh Hào, Bửu Ngọc

Cũng liên quan tới chuyện nhân sự, BLĐ đội bóng cũng đã làm việc với Thanh Hào và Bửu Ngọc về đơn xin chấm dứt hợp đồng. Điều đáng nói là cả 2 cầu thủ trước đó đã ký kết với CLB để khẳng định sẽ thi đấu tại đây đến năm 28 tuổi. Việc Thanh Hào và Bửu Ngọc nhờ luật sư can thiệp cũng vì lí do lương và thưởng không được trả đúng thời hạn.

Ông Vương Thanh Trung (Phó GĐ CTCP bóng đá Đồng Tháp) cho hay: “Về phía CLB trước mắt sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cả 2 rồi sau đó sẽ họp lại bàn ý kiến giữa BLĐ đội bóng và nhà tài trợ để tìm hướng giải quyết cụ thể. Nhưng chúng tôi cũng mong cả 2 suy nghĩ lại và tiếp tục thi đấu cho Đồng Tháp”.

Tuy nhiên, chưa biết kết quả cuối cùng làm việc với 2 cầu thủ này thế nào vì các bên còn phải ngồi lại với nhau ít nhất 1 lần nữa để bàn về chuyện tương lai. Dù có động thái rất quyết liệt trong ý định đòi được giải phóng hợp đồng, nhưng trong vài buổi tập gần đây, Thanh Hào đã xỏ giầy vào sân tập cùng với các đồng đội.

Đó được xem là động thái đáng mừng với BLĐ đội bóng cũng như CĐV bóng đá Đồng Tháp. Bản thân Thanh Hào cũng nấn ná chuyện ở lại CLB. Còn với trường hợp Bửu Ngọc, sau khi chấn thương trở về từ ĐTQG, Ngọc không tập trung cùng các đồng đội. Tiếp xúc với thủ thành này cũng rất khó khăn nên có thể chuyện Bửu Ngọc cương quyết ra đi là có thật.

Ngoài ra, danh tính đội ngũ làm chuyên môn của đội bóng lúc này vẫn chưa được xác định cụ thể. BLĐ cũng sẽ bàn bạc cụ thể để chọn ra HLV trưởng cho đội bóng trong mùa giải tới. HLV Phạm Công Lộc đương nhiên là ứng viên số 1 nhưng lãnh đạo CLB đang đau đầu vì ông Lộc chưa đạt tiêu chuẩn bằng cấp HLV đủ để dẫn dắt một CLB V-League như quy định của BTC.

Người làm bóng đá Đồng Tháp đang nhắm tới HLV Phạm Anh Tuấn, một gương mặt quen thuộc của bóng đá bưng biền, từng dẫn dắt đội bóng nhiều năm trước đây.

Đồng Tháp từng được xem là điển hình của tấm gương: “Con nhà nghèo, vượt khó, học giỏi”. Số phận bây giờ lại thử thách họ thêm một lần nữa để xem câu chuyện cổ tích thời hiện đại sẽ được viết tiếp theo cách nào.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm