Cầu thủ Đắk Lắk tố bị đồng nghiệp SLNA đấm gãy sống mũi

05/02/2017 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA ngược dòng giành thắng lợi 3-1 trước Đắk Lắk tại vòng loại Cup quốc gia chiều 4/2 nhưng chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ bị lu mờ vì một sự cố đáng tiếc khi hậu vệ Lê Trung Hiếu của đội khách tố cầu thủ chủ nhà đấm mình gãy sống mũi.

Theo chia sẻ của Lê Trung Hiếu, ở phút 72 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, trong một đợt tấn công, chủ nhà SLNA được hưởng một quả đá phạt, trong vai trò là một hậu vệ, Hiếu kèm người sát với mục tiêu không cho đối phương dễ dàng chiếm vị trí.

Trong tình huống theo kèm đó, Trung Hiếu bất ngờ bị một cầu thủ đối phương đấm thẳng vào mặt, máu chảy và phải rời sân và nhập viện khẩn cấp để bác sĩ chụp phim và kiểm tra.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Trung Hiếu bị gãy sống mũi, sau khi được sơ cứu được cho về tập trung cùng đội nhưng sau khi trở lại Đắk Lắk trong sáng nay 5/2, cầu thủ này phải đến bệnh viện để bác sỹ ở địa phương chỉnh hình, nắn lại sống mũi.


Sống mũi của hậu vệ Trung Hiếu bị gãy, phải nắn lại mới hồi phục. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Thể thao & Văn Hóa, Trung Hiếu cho biết: “Pha bóng đó diễn ra quá nhanh trong tình huống tôi kèm Phúc Tịnh của SLNA, sau đó bị đau, choáng nên không biết ai đã đấm mình. Tôi nghe thầy nói là sẽ làm văn bản tường trình gửi BTC giải rồi tiến hành mổ băng xem ai là người cò hành động như vậy”.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân của mình, Lê Trung Hiếu cũng bày tỏ sự bức xúc về hành vi chơi xấu của đồng nghiệp: “Đôi lời về trận chung kết Cup quốc gia với SLNA. Trong bóng đá chuyện vào bóng hay va chạm quyết liệt tôi không nói. Ừ thì đá bóng ai cũng muốn thắng nhưng hãy thắng bằng chuyên môn để cho đối phương tâm phục, khẩu phục, đây cùng là cầu thủ trên sân hãy hành xử cho có văn hóa. Trong lúc tranh chấp, bỏ bóng đấm thẳng vào mặt đối phương gãy sống mũi trong khi trọng tài không có bất kỳ thẻ phạt hay sao cả. Tôi nói cảm nghĩ của mình mong mọi người chia sẻ để lên án những hành vi bạo lực trên sân cỏ”.

HLV Đức Thắng (SLNA) chúc Tết và trao quà cho CĐV

HLV Đức Thắng (SLNA) chúc Tết và trao quà cho CĐV

Thông qua Thethaovanhoa.vn, ông Nguyễn Đức Thắng, HLV trưởng SLNA cùng các cầu thủ, đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người hâm mộ nhân dip Tết Đinh Dậu.

Cũng theo Trung Hiếu, khi sự việc xảy ra, BHL và cầu thủ Đắk Lắk đã phản ứng dữ dội nhưng trọng tài điều khiển trận đấu (Ngô Quốc Hưng – PV) khẳng định không nhìn thấy cầu thủ nào của SLNA có hành vi thô bạo như vậy nên không rút thẻ. Vì vậy, để xác định ai là thủ phạm gây ra chấn thương cho hậu vệ Đắk Lắk phải chờ sau khi các trận đấu vòng loại kết thúc và BTC tiến hành “mổ băng” kỹ thuật mới rõ được.

Lê Trung Hiếu là cầu thủ quê Phú Thọ, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, thuộc biên chế đội bóng phố Núi nhưng được cho Đắk Lắk mượn thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia và Cup quốc gia 2017.

Trung Hiếu chắc chắn không thể góp mặt trong đội hình Đắk Lắk ở trận ra quân tại giải hạng nhất quốc gia 2017, gặp Bình Phước vào chiều 11/2 tới đây.

Không những thế, hậu vệ này cũng chưa hẹn ngày trở lại trong đội hình thi đấu của HLV Trần  Phi Ái.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm