Câu chuyện World Cup: Adriano, khi “Hoàng đế” nặng 106kg!

11/03/2010 13:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Những tiết lộ mới đây của báo chí Brazil khiến người hâm mộ ĐT Vàng-Xanh giật mình: Hiện cân nặng của tiền đạo Adriano là 106kg! Và cùng với những rắc rối mới nhất liên quan đến cuộc sống phóng túng của cầu thủ này (đánh nhau với bạn gái tại một buổi tiệc, nghiện rượu trở lại) thì khả năng Adriano được HLV Dunga gọi vào ĐT Brazil dự World Cup 2010 là ngày càng nhỏ nhoi.

Trong năm diễn ra World Cup, nếu như hầu hết mọi cầu thủ đều nỗ lực hết sức để mong kiếm một suất đến Nam Phi, thì Adriano lại làm điều ngược lại. Những con số đã nói lên tất cả. Trong 2 tháng kể từ khi Flamego tập trung trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, “Hoàng đế” đã vắng mặt trong 11 buổi tập. Để so sánh, từ tháng 5 tới tháng 9/2009, tức sau khi Adriano bỏ Inter để gia nhập Flamengo, tiền đạo này “chỉ” vắng mặt trên sân tập 7 lần. Lý do khiến Adriano nhiều lần bỏ tập chủ yếu là do dậy muộn. Mà đã là dậy muộn thì chắc hẳn là đêm hôm trước, cựu tiền đạo của Inter đã “la cà” đâu đó tới khuya, hay thậm chí là tới sáng hôm sau!

Adriano hiện đã nặng tới 106 kg !

Mùa này, Adriano mới chỉ 6 lần ra sân trong màu áo Flamengo, và điều đáng nói là anh chỉ mới một lần tham dự buổi tập vào ngày hôm sau trận đấu (sau trận gặp Fluminense), đồng thời luôn trốn tập vào ngày thứ Bảy! Lười tập thì thường đi liền với tăng cân. Bác sĩ của Flamengo tiết lộ, cân nặng của Adriano hiện nay là 106kg, tức thừa 8kg so với tiêu chuẩn. Với một thân hình đồ sộ và nặng nề như thế, dù đã ghi được 6 bàn thắng (trong 6 trận), song Adriano đã mất đi sự bùng nổ như trong giai đoạn cuối của mùa giải trước, khi mà anh đã tái hiện lại những màn trình diễn hào nhoáng như ở Inter cách đây vài năm, thời điểm mà các CĐV sân Giuseppe Meazza vẫn trìu mến gọi anh là “Hoàng đế”.

Đương nhiên, Dunga cũng nhận ra điều đó. Trong trận giao hữu giữa ĐT Brazil với Ireland ở London tuần trước, Dunga đã đưa ra lời cảnh báo với cầu thủ này, rằng anh phải nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất của mình (nói nôm na là giảm cân) nếu không muốn lỡ chuyến tàu tới Nam Phi. Vậy mà ngay sau chuyến đi London, Adriano đã lập tức gây chuyện. Vừa đặt chân về Brazil, Adriano đã lập tức mở tiệc chè chén với bạn bè, và đỉnh điểm là vụ va chạm với cô bạn gái Joana Machado khiến cánh báo chí lá cải Brazil được dịp bán báo.

Như thế, rõ ràng là Adriano vẫn chứng nào tật ấy, thích sa đà vào những cuộc ăn chơi hơn là đổ mồ hôi trên sân tập để tìm lại những ngày tháng vinh quang của mình. Tệ hại hơn, cựu tiền đạo của Inter đã lại có dấu hiệu trầm cảm, như giai đoạn cuối trước khi anh rời Inter. Một người bạn thân của Adriano tiết lộ, cầu thủ này từng tâm sự rằng anh lại muốn giã từ sân cỏ vì không vượt qua nổi sức ép, cũng như những cám dỗ đời thường.

“Adriano chỉ có 2 con đường để mà lựa chọn. Hoặc là giải quyết triệt để những vấn đề cá nhân, hoặc là chấm dứt hợp đồng”, Marcos Braz, phó Chủ tịch của Flamengo tỏ ra cứng rắn. Còn HLV ĐT Dunga thì tuyên bố: “Tôi sẽ không để tái diễn những gì từng xảy ra ở World Cup 2006”.

Còn nhớ, ở Đức bốn năm trước, HLV ĐT Brazil hồi đó là Carlos Alberto Parreira đã để mặc các ngôi sao làm gì tùy thích, và hệ quả là hầu hết đều thi đấu sa sút, dẫn đến việc “Selecao” bị loại từ tứ kết. Phát biểu trên truyền hình Brazil, chính người đại diện của Adriano, cựu thủ môn Gilmar Rinaldi cũng thừa nhận, tiền đạo này đã tiên lượng được việc mình sẽ bị Dunga trừng phạt. Dù vậy, Dunga chưa khẳng định điều gì, nghĩa là cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Adriano. Vì thế, tất cả sẽ tùy thuộc vào nghị lực của tiền đạo này. Thông điệp dành cho “Hoàng đế” cũng rất rõ ràng: Muốn đến Nam Phi, trước tiên hãy bỏ rượu và giảm cân!

Không Adriano, không thiếu người thay

Thực tế, tại ĐT Brazil hiện nay thì Adriano cũng chỉ làm dự bị cho trung phong cắm duy nhất là Luis Fabiano của Sevilla. Nếu không gọi Adriano thì Dunga cũng không thiếu những gương mặt khác có thể thay thế xứng đáng.

* Grafite (Wolfsburg): Vừa có lần thứ 2 khoác áo ĐT Brazil ở trận giao hữu với Ireland và có cú đánh gót để Robinho ấn định chiến thắng.

* Pato (AC Milan): Chú vịt chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo Vàng – Xanh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục bùng nổ trong màu áo Milan, lẽ nào Dunga lại có thể thờ ơ?

* Vagner Love (Flamengo): Mục đích của Love khi chuyển từ CSKA Moskva về Flamengo (sát cánh với chính Adriano!) là để kiếm suất dự World Cup, và có vẻ như anh đang đi đúng hướng.

* Hulk (Porto): Bất lợi của tiền đạo này là bị treo giò ở giải BĐN cho tới tận tháng 4. Nhưng một khi mãn án và ghi bàn đều đặn, hy vọng dự World Cup là không quá xa vời.

* Ronaldo (Corinthians): Gã “béo” giờ nhẹ nhõm hơn nhiều so với Adriano. Nhưng chỉ khổ nỗi, từ đầu năm 2010 tới nay, Ronaldo mới ghi được 1 bàn cho CLB và chưa từng được Dunga để mắt tới từ khi lên làm HLV.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm