Câu chuyện Wimbledon: Giao bóng, lên lưới, bắt vô lê chưa “chết”

10/07/2015 16:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày ấy đã xa từ lâu, khi mà những cú giao bóng rồi lên lưới bắt vô lê ở thời đỉnh cao tại Wimbledon.

Còn bây giờ, như một món ăn đã quen thuộc từ lâu, Wimbledon năm nay là nơi của hầu hết những cú đánh dọc dây hay những màn đôi công dai dẳng về phía cuối sân.

Điều đó không làm cho Wimbledon kém hấp dẫn đi bởi thực tế là những vị khách VIP như Công tước và Công nương xứ Cambridge Williams - Kate, gia đình David Beckham, huyền thoại Billie Jean King cũng đều có mặt ở vòng Tứ kết.

Nét đẹp truyền thống của quần vợt

Nhưng hãy thử quay ngược kim đồng hồ nhìn lại một thời vàng son của những cú vô lê đẹp mắt ở Wimbledon hay bất kỳ giải đấu nào khác. Vẫn còn nhiều người hâm mộ hoài niệm về những cú trái một tay, những cú lốp bóng qua đầu, những cú bỏ nhỏ trên lưới giành điểm winner, những cú cắt bóng thuận tay đã từng mang lại cho quần vợt vẻ đẹp tuyệt vời.

So với thời bây giờ, khi các tay vợt đặt nặng chuyện thắng thua, chiến thuật hơn là tính thẩm mỹ của một trận đấu, thì các màn trình diễn trên sân đi theo một phong cách gần như đối lập. Thế nhưng vòng Tứ kết đã cho ta thấy một cái nhìn khác, rằng những cú giao bóng lên lưới bắt vô lê vẫn có thể trở thành tinh hoa của quần vợt đỉnh cao dù rằng bao năm qua người ta nghĩ nó đã gần như tuyệt chủng.

“Tôi nghĩ rằng, ít nhất trên mặt sân cỏ, các tay vợt có thiện chí chơi giao bóng - bắt vô lê hơn một chút. Họ cũng nhận ra rằng với tính chất của mặt sân thì cách đánh này vẫn dễ dàng có điểm hơn”, Mark Woodforde, một cựu ngôi sao đánh đôi người Australia nhận định. Từng là một chuyên gia lên lưới bắt vô lê, anh và chính chúng ta hẳn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi không bao giờ nhìn thấy những cú đánh đẹp mắt đó nữa. Đó sẽ là ngày mà các tay vợt tự biến mình trở thành nạn nhân của những cây vợt quá hiện đại, các mặt sân bóng chậm và những vị HLV không bao giờ cảm thấy thoải mái khi truyền dạy phong cách này.

Dấu hiệu tích cực

Ở giải đơn nam, tỷ lệ phần trăm của những cú giao bóng - lên lưới bắt vô lê mỗi trận đã đạt con số cao nhất kể từ Wimbledon 2007 đến nay: Tăng từ mức 8% trong năm 2014 đến 10,4% năm nay, theo một số liệu thống kê được cung cấp bởi IBM.

Trong khi đó, tỷ lệ phần trăm chiến thắng của những cú đánh này vẫn thuộc hạng cao: 70,6%. Rõ ràng, chiến thuật, việc sử dụng những cú đánh này có chọn lọc đều đem lại hiệu quả cao cho các tay vợt, đặc biệt phía giải nam.

Những Vasek Pospisil, Roger Federer và Richard Gasquet đã mang lại cái hồn của những cú giao bóng - lên lưới vô lê về với Wimbledon 2015. Và thực chất, họ đã thành công. Dù Pospisil vẫn bị Andy Murray đánh bại nhưng việc Gasquet có thể thắng ĐKVĐ Roland Garros, Stan Wawrinka, chính là minh chứng hùng hồn. Trong trận Tứ kết kéo dài 3 giờ 28 phút đồng hồ đó, Gasquet đã giao bóng – lên lưới vô lê 18 lần.

Năm ngoái, Federer đã ghi dấu ấn khi những cú giao bóng - vô lê của anh được thực hiện trung bình 21,6% thời gian qua 7 trận đấu, cũng là tỷ lệ cao nhất tại Wimbledon sau hơn 1 thập kỷ dù kém xa năm 2002 với tỷ lệ 80,8% cũng của chính “tàu tốc hành”. Năm nay, con số ấy lại đi xuống khi chỉ còn 13,6% sau 5 trận đấu trước khi đánh bại Gilles Simon hôm thứ Tư.

Thực ra, những dấu hiệu khả quan này hoàn toàn có khả năng lớn đang đi xuống khi mà Murray, Djokovic, những tay vợt thích đánh cuối sân đều vào bán kết, và thậm chí đang đợi nhau ở chung kết. Nhưng đặt hy vọng vào Federer hay Gasquet cũng không phải điều gì quá to tát, nhất là khi “tàu tốc hành” vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm