Câu chuyện thể thao: Địa linh sinh nhân kiệt?

10/03/2013 15:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Ninh Bình chiều qua đã vừa xuất hiện thêm một cái tên rất lạ, anh là Đinh Văn Ta? Văn Ta, anh là ai?

Đinh Văn Ta (phía sau), cầu thủ nhập quốc tịch mới nhất của V.NB. Ảnh: V.S.I

Cần chắc rằng, trước khi đi vào ổn định dưới triều đại HLV Nguyễn Văn Sỹ, sân Ninh Bình đã từng được biết đến như trạm trung chuyển cầu thủ cũng như HLV. Đó là khoảng thời gian đội bóng này dưới quyền điều hành của GĐĐH, kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại. Thế nên, sẽ chẳng ai bất ngờ khi đội bóng này thay cầu thủ như thay áo và mỗi mùa giải lại có thêm độ hơn chục người mới.

Trước Đinh Văn Ta, V.NB cũng từng trình làng những Đinh Hoàng La, Hoàng Vissai, Đinh Hoàng Max… Trong đó, hiện Hoàng Max về đầu quân cho XMXT.SG, Hoàng La từng có thời gian lưu lạc về B.BD, trước khi mất dạng. Hiện V.NB chỉ còn lại chàng rể Hoàng Vissai và mới đây, họ trình làng thêm Đinh Văn Ta, để chơi cạnh các ngoại binh khác như Peter, Timothy và Moussa.

Đinh Văn Ta có tên khai sinh (trước đây) là Mota, một cựu cầu thủ của QK4 trước đây và được chính GĐĐH Trần Tiến Đại đem về sân Ninh Bình, cách đây vài mùa giải. Cầu thủ từng được ví như Juan Mata của xứ bò tót và CLB Chelsea này, có cái chân trái khá dị. Trước khi mùa giải 2013 khởi tranh, Mota được cấp quốc tịch Việt Nam, để ra sân như một cầu thủ nội như tất cả đã thấy.

Thì ra là thế. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, V.NB đã và đang được biết đến như xưởng sản xuất các ngoại binh nhập tịch, khi Đinh Văn Ta đã là cái tên thứ 5 được Việt hóa ở Hoa Lư. Có câu: “Địa linh sinh nhân kiệt” nên bất cứ đối tác nào có nhu cầu, hãy gửi quân đến Hoa Lư hoặc đặt hàng trước, sẽ có ngay một ông Tây da màu hay da trắng nào đó để gia tăng sức mạnh cho đội bóng.

Câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng ít nhiều, nó lại khá bi ai. Bản thân V.NB không phải là đội bóng giàu truyền thống, thậm chí trước khi xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam (2007), xuất xứ của đội bóng này còn ở tận Long An (Sơn Đồng Tâm) hoặc trước đó nữa là Ngân hàng Đông Á là Công an TP.HCM. Bóng đá ở đất cố đô Hoa Lư tất cả đều được mua bằng tiền. Từ đội bóng, đến suất chơi hạng Nhất (khởi thủy) rồi đội ngũ rất đông các cầu thủ và cả BHL. Ngay lúc này, không một ai là người Ninh Bình chính hiệu. Nhưng biết làm sao được, đó là câu chuyện của thời thế. Cả làng đều thế, chứ chẳng riêng gì V.NB. Đến ngay cả HN.T&T, bại quân của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chiều qua, cũng thế thôi!

Trở lại với Đinh Văn Ta và các đồng đội của anh. Nhập tịch cầu thủ ngoại, ban đầu là để cho sang (bởi đâu phải đội bóng nào muốn cũng được), kế đến mới tính giá trị sử dụng (dù có “yếu trâu” vẫn hơn “khỏe bò”). Và khi trào lưu này chưa có biểu hiện dừng lại, biết đâu được ở mùa giải kế tiếp, sẽ đến Đinh Hoàng Thy (Timothy) hay một Đinh Văn Ta phiên bản 2.0 nào đó?

Bắt đầu từ V-League 2013, mỗi đội bóng chỉ được quyền đăng ký 3 suất ngoại binh (sử dụng bao nhiêu thì tùy). Đấy được xem là một nỗ lực cứu vãn bóng đá trẻ, sau một thời gian đủ dài làn sóng ngoại xâm thực các giải đấu cao nhất hình chữ S. Vừa phòng, vừa chống nhưng luật phải chăng được xây dựng để lách? Xét diễn biến tại các đội bóng Việt Nam độ chục năm qua, đúng là như vậy.

Người ta chưa quên trận đấu giữa XMXT.SG và B.BD ở vòng 1 V-League 2013 trên SVĐ Thống Nhất. Có đến 11 cầu thủ (bằng 1/2 quân số đá chính ở trên sân) là người có nguồn gốc nước ngoài. Bất cứ một người ngoại đạo nào thoạt nhìn vào, cũng tưởng V-League đang mở cửa thực sự với ngoại binh (giống như Thai – League hay các giải VĐQG châu Âu), nhưng tất cả đều nhầm.

Trong số 11 cầu thủ có gốc gác nước ngoài ấy, chỉ có 6 “Tây” xịn, còn lại 5 “Tây” nhập tịch. Họ có thể không tự được B.BD hay XMXT.SG xin cho tấm hộ chiếu Việt Nam, mà được thầu lại từ các CLB khác.

Hỏi sao nền bóng đá, với đầu ra là các ĐTQG đi thụt lùi!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm