Câu chuyện thể thao: Cuộc chia tay buồn của Kevin de Bruyne

21/05/2025 06:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Kevin de Bruyne, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh, đang bước vào những ngày cuối cùng trong màu áo Man City. Sau 1 thập kỷ cống hiến, với 19 danh hiệu, 108 bàn thắng và 173 đường kiến tạo, cầu thủ người Bỉ chuẩn bị nói lời tạm biệt với sân Etihad.

De Bruyne gia nhập Man City vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành linh hồn của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Anh không chỉ là một cầu thủ với kỹ thuật siêu việt mà còn là biểu tượng của sự cống hiến và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ.

Lời chia tay buồn của De Bruyne

Những đường chuyền của De Bruyne, với độ chính xác gần như tuyệt đối, đã định nghĩa lại khái niệm về một tiền vệ sáng tạo. Từ đường chuyền dài 35 mét trong trận thắng 7-2 trước Stoke City năm 2017 đến những pha kiến tạo quyết định trong các trận cầu lớn, De Bruyne luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Pep Guardiola, người từng làm việc với những huyền thoại như Xavi, Iniesta và Lionel Messi, không ngần ngại xếp De Bruyne vào danh sách 3 người chuyền bóng xuất sắc nhất mà ông từng chứng kiến, chỉ đứng sau Lionel Messi. "Cậu ấy có khả năng đặt đồng đội vào vị trí đối mặt thủ môn chỉ bằng 1 đường chuyền", Guardiola nói. "Đó là điều độc nhất, khiến cậu ấy trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ".

Tuy nhiên, mùa giải 2024/25 lại là một chương buồn trong sự nghiệp của De Bruyne tại Man City. Ở tuổi 33, anh vẫn cho thấy những khoảnh khắc thiên tài, như trong chiến thắng 5-2 trước Crystal Palace hồi tháng trước, nhưng chấn thương liên miên đã khiến anh không thể duy trì phong độ ổn định. De Bruyne đã không thể ra sân ở gần 60% số trận Premier League của City kể từ mùa giải 2022-2023, điều khiến ban lãnh đạo đội bóng phải đưa ra quyết định khó khăn: Không gia hạn hợp đồng với anh.

De Bruyne không giấu sự thất vọng. "Quyết định này không dễ chịu, nhưng tôi chấp nhận và bước tiếp", anh chia sẻ sau trận thua Crystal Palace ở chung kết Cúp FA. "Đây không phải là ngày tận thế". Sự thẳng thắn của anh, như trong bài phỏng vấn với The Players' Tribune năm 2019, luôn là một phần tính cách. Anh không ngại bày tỏ cảm xúc về việc phải rời khỏi đội bóng mà anh đã gắn bó và yêu mến.

Nỗi buồn của De Bruyne càng trở nên sâu sắc khi Man City trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở Premier League và cúp châu Âu. Nếu Man City không thể kết thúc mùa giải trong Top 5 và không giành được vé dự Champions League, đây sẽ là cú sốc với người hâm mộ mà còn làm tăng thêm cảm giác tiếc nuối trong cuộc chia tay của De Bruyne.

Câu chuyện thể thao: Cuộc chia buồn của Kevin de Bruyne  - Ảnh 1.

Thời gian của De Bruyne ở Man City chẳng còn bao nhiêu…

Thời điểm khó khăn với cả Man City và De Bruyne

Trận đấu cuối cùng của De Bruyne tại Etihad, gặp Bournemouth, được dự đoán sẽ là một sự kiện đầy cảm xúc. Dù vậy, cho trận này cũng như trận Fulham giữa tuần này, Guardiola không hứa hẹn sẽ để anh ra sân từ đầu, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đang ưu tiên mục tiêu giành chiến thắng để đảm bảo vị trí trong Top 5. "Điều Kevin muốn là chúng tôi thắng trận để đủ điều kiện dự Champions League", Guardiola nói. Nhưng với người hâm mộ, việc De Bruyne có thể không được thi đấu trong trận đấu chia tay tại sân nhà là một điều đáng tiếc.

Sau khi rời Man City, De Bruyne đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp. Anh đã nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, từ Chicago Fire ở Mỹ đến Napoli ở Ý. Tuy nhiên, quyết định của anh không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn phụ thuộc vào gia đình. Với 3 đứa con và vợ, De Bruyne nhấn mạnh rằng anh cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự ổn định cho những người thân yêu. "Khi bạn 20 tuổi, việc chuyển đến một quốc gia khác rất dễ dàng. Nhưng giờ tôi phải nghĩ cho các con, vợ tôi, trường học và cuộc sống", anh nói.

Khả năng De Bruyne tiếp tục ở lại Premier League vẫn còn, nhưng anh cũng cân nhắc các giải đấu ít khắc nghiệt hơn như Tây Ban Nha hoặc Ý để kéo dài sự nghiệp. Dù đi đâu, anh khẳng định mình không chạy theo danh tiếng. "Tôi chỉ muốn được hạnh phúc và chơi bóng tốt", De Bruyne chia sẻ. "Danh tiếng đến rồi đi, tôi chỉ muốn tận hưởng bóng đá và cuộc sống".

Dù cuộc chia tay của De Bruyne mang nhiều nỗi buồn, di sản của anh tại Man City là không thể phủ nhận. Anh đã thay đổi cách nhìn về một tiền vệ tấn công, kết hợp tài năng thiên bẩm với sự chăm chỉ không ngừng. Những đường chuyền của anh, như được mô tả, có nét giống David Beckham hay Steven Gerrard, nhưng mang dấu ấn riêng của một "Vua Kev", biệt danh mà người hâm mộ City trìu mến đặt cho anh.

Man City đang đối mặt với bài toán khó: Tìm người thay thế De Bruyne. Những cái tên như Florian Wirtz, Tijjani Reinders hay Morgan Gibbs-White được nhắc đến, nhưng như Guardiola thừa nhận, việc tìm một người có thể tái hiện được sự độc đáo của De Bruyne là gần như không thể. "Có những cầu thủ rất khó để thay thế", ông nói.

Khi De Bruyne bước ra sân Etihad lần cuối, người hâm mộ đã dành cho anh những tràng pháo tay, một đội hình danh dự và những món quà tri ân. Nhưng sâu thẳm, họ hiểu rằng không danh hiệu nào trong mùa giải này, đặc biệt là thất bại ở Cúp FA và nguy cơ vắng mặt ở Champions League, sẽ khiến khoảnh khắc chia tay này thêm phần day dứt.

De Bruyne, với sự bình thản đặc trưng, có thể sẽ mỉm cười và nói rằng "mọi thứ vẫn ổn". Nhưng với người hâm mộ Man City, việc nhìn thấy huyền thoại của họ ra đi trong bối cảnh đội bóng đang chật vật là một nỗi buồn khó quên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm