Cậu bé 15 tuổi che mờ chiến thắng của AC Milan

27/11/2023 05:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

Cú sút penalty thành công của Theo Hernandez giúp Milan đánh bại Fiorentina 1-0, chiến thắng đầu tiên ở Serie A sau gần 2 tháng, song tâm điểm của trận đấu là màn ra mắt lịch sử của Francesco Camarda, chân sút sinh năm 2008.

Vào sân thay Luka Jovic ở phút 81 trên sân San Siro, Camarda (sinh ngày 10/3/2008) đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Serie A, ở tuổi 15 + 260 ngày, phá kỷ lục cũ của Wisdom Amey (Bologna, 15 tuổi + 274 ngày).

"Thánh Gióng" của Milan

Câu chuyện về Francesco Camarda kỳ ảo không khác gì truyền thuyết Thánh Gióng. Khi Milan vô địch Champions League lần gần nhất vào tháng 5/2007, tiền đạo này thậm chí còn chưa phải là một phôi thai. Gia nhập lò đào tạo trẻ Vismara của Milan ở tuổi lên 7, Camarda đã tiến bộ thần tốc. Được biết, những buổi tập đầu tiên, cậu nhóc Camarda được bố trí đá hậu vệ, nhưng sau khi liên tục rê bóng qua đối thủ và ghi bàn, cậu được đẩy lên đá tiền đạo và kể từ đó, chân sút được đánh giá là tài năng của cả một thế hệ đã được sinh ra.

Ở các cấp độ đội trẻ, Camarda đã ghi tới… 485 bàn thắng chỉ trong 89 trận, tức trung bình 5,5 bàn mỗi trận. Năm 2022, ở tuổi 14, cậu ghi 22 bàn trong 24 lần ra sân để giúp đội U15 Milan vô địch Italy lần đầu tiên kể từ năm 2010. Camarda cũng đã ghi 13 bàn trong 21 lần khoác áo các đội tuyển U15-U17 Italy và cách đây 2 tháng đã ghi cú đúp vào lưới Newcastle Utd ở trận ngay ra mắt giải trẻ của UEFA, một phiên bản Champions League dành cho lứa U20. Từ khi chưa tròn 15 tuổi, Camarda đã là một thành viên chính thức của đội U19 Milan, tức cao hơn ít nhất 2 cấp độ so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Những con số đáng kinh ngạc đó đã khiến sự kiện cầu thủ còn măng sữa này được gọi lên đội 1 Milan cho trận đấu gặp Fiorentina ở vòng 13 Serie A trở thành tâm điểm chú ý. Ngoài việc có cơ hội lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân trong lịch sử giải đấu, Camarda còn được kỳ vọng có thể mở ra hy vọng mới cho hàng công đang vừa thiếu vừa yếu của Milan. Trên thực tế, gọi Camarda lên đội 1 là việc vạn bất đắc dĩ của HLV Stefano Pioli khi Milan mất gần như toàn bộ hàng tiền đạo do thẻ phạt (Giroud) và chấn thương (Leao, Okafor).

AC Milan: Cậu bé 15 tuổi che mờ chiến thắng - Ảnh 1.

Camarda lập kỷ lục ở tuổi 15, nhưng điều gì sẽ chờ đợi cầu thủ này trong thời gian tới?

Những dấu hỏi quanh quyết định lịch sử

Dù vậy, gọi vào danh sách thi đấu là một chuyện, cho Camarda chính thức trình làng lại là chuyện khác. Khi Milan đang dẫn 1-0 và chịu sức ép cực lớn từ đội khách Fiorentina, HLV Pioli hoàn toàn có thể thay Jovic bằng một tiền vệ để tăng cường khả năng phòng ngự, nhưng ông đã không làm vậy. Quyết định đưa chân sút này vào lịch sử Serie A được đánh giá không chỉ là màn đánh cược mà Pioli đặt vào trận đấu (cũng như vận mệnh của Milan trong cơn khủng hoảng phong độ), mà còn là màn đánh cược cho tương lai của Camarda, của chính Milan và của bóng đá Italy.

Đã có rất nhiều tranh cãi về trường hợp này ngay từ quyết định gọi Camarda lên đội 1. Một nửa ý kiến cho rằng Camarda đã đủ trưởng thành cho những thách thức lớn hơn sau khi đã thuyết phục tất cả về khả năng tỏa sáng ở những sân chơi vượt cấp. Gigi Donnarumma là tấm gương sáng ngời về việc một tài năng đích thực xứng đáng được đặt niềm tin bất chấp tuổi tác. Nửa còn lại lo sợ việc này sẽ tạo áp lực quá lớn lên một cậu nhóc, thứ có thể hủy hoại cả một sự nghiệp còn chưa thực sự bắt đầu. Người ta đã chứng kiến quá nhiều bi kịch như vậy trong bóng đá, khi cầu thủ trẻ không vượt qua được áp lực hoặc không giữ được đôi chân trên mặt đất và nhanh chóng vụt tắt. Trong cơn khát tiền đạo giỏi của không chỉ Milan mà cả nền bóng đá Italy suốt thập kỷ qua, hậu quả sẽ trở nên vô cùng đau đớn nếu màn đánh cược này thất bại.

Sau kỷ lục sẽ là gì?

Quyết định đã được đưa ra. Camarda đã được lưu danh sử sách. Từ bây giờ, các vận động xung quanh thần đồng 15 tuổi này không chỉ còn là chuyện bên trong hàng rào trường đào tạo trẻ Vismara nữa, mà sẽ là mối quan tâm của cả nền bóng đá Italy và người hâm mộ toàn cầu. Thời gian sẽ trả lời đây là bước ngoặt đi lên hay đi xuống trong sự nghiệp của Camarda, nhưng điều chắc chắn là Milan sẽ phải hành động hết sức thận trọng. Họ đã đi một nước cờ vô cùng mạo hiểm.

Cần nhớ rằng Camarda mới 15 tuổi. Phải tới tháng 3/2024, cậu mới đủ tuổi để ký hợp đồng bán chuyên nghiệp đầu tiên với Milan, còn hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên thì phải đợi sau đó 1 năm. Lúc này, Milan chưa nắm chắc được Camarda trong tay. Bất cứ đội bóng nào khác cũng có thể tước tiền đạo này khỏi sân San Siro mà chỉ cần đền bù một khoản phí đào tạo. Câu chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và khó khăn cho Milan nếu họ mắc sai lầm. 

Tấm gương Pellegri

Cũng như Camarda, tiền đạo Pietro Pellegri (sinh ngày 17/3/2001) từng là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Serie A vào năm 2016, khi trình làng ở tuổi 15 + 280 ngày trong trận Genoa thắng Torino 1-0. Pellegri cũng là cầu thủ đầu tiên sinh sau năm 2000 ghi bàn ở Serie A, là cầu thủ trẻ thứ 3 ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Những thành công sớm đó khiến chân sút này được thổi phồng và Monaco đã chi tới 25 triệu euro để chiêu mộ anh vào năm 2018, khi anh mới 17 tuổi.

Nhưng sau đó là một hành trình thất bại. Pellegri liên tiếp gặp chấn thương, có thể là hậu quả của việc thi đấu chuyên nghiệp quá sớm khi cơ thể chưa đủ hoàn thiện. 3 năm ở Pháp, anh chỉ đá vẻn vẹn 23 trận cho Monaco và ghi được 2 bàn. Từ 2021, anh trở về Italy đá cho Milan rồi Torino theo dạng cho mượn nhưng cũng không thành công. Hiện Pellegri đang khoác áo Torino, chỉ ghi 3 bàn sau 28 trận Serie A cho đội bóng trung bình yếu này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm