Cậu bé 10 tuổi đạp xe chinh phục 4 quốc gia Đông Nam Á trong 1 tháng, mơ trở thành VĐV đua xe

09/07/2023 21:05 GMT+7 | Thể thao

Nông Quang Anh, sinh năm 2013, vừa hoàn thành hành trình đạp xe 2.800 km qua 4 quốc gia Việt Nam - Lào - Thái Lan - Campuchia chỉ trong 1 tháng Hè.

Hành trình đạp xe xuyên 4 quốc gia trong 1 tháng của cậu bé 10 tuổi

Cách đây ít hôm, em Nông Quang Anh (sinh năm 2013), trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) đã hoàn thành mức chinh phục mới với chặng đường hơn 2.800 km bằng xe đạp xuyên quốc gia.

Trước đó vào tháng 6 năm 2022, Quanh Anh đã cùng bố của mình là anh Nông Quang Duy chinh phục hành trình đạp xe xuyên Việt từ thành phố Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau. Kể từ thời điểm đó, cậu bé đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Đến Hè năm nay, thay vì xả hơi sau một năm học mệt mỏi, Quang Anh tiếp tục lên đường chinh phục chặng đường mới. Cậu chọn hành trình đạp xe qua 4 quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Sau khi chuẩn bị kỹ càng và rèn luyện thể lực, ngày 1/6/2023, Quang Anh và bố của mình đã lên đường.

Ngả mũ thán phục trước hành trình đạp xe chinh phục 4 quốc gia trong 1 tháng của cậu bé 10 tuổi - Ảnh 2.

Nông Quang Anh tiếp tục gây ấn tượng với hành trình đạp xe xuyên 4 quốc gia trong Hè 2023 (ảnh: Vietnam Marathon)

Quang Anh chia sẻ về hành trình năm nay: "Năm nay là năm thứ hai cháu đạp xe hơn 2.000 km. Vì đã có sự chuẩn bị kỹ và có một thể lực tốt nên cháu không còn cảm thấy đuối sức, mệt mỏi muốn bỏ cuộc giữa chừng như năm trước nữa". 

"Đi qua các nước, cháu được biết thêm nhiều nét văn hoá, phong tục tập quán của vùng đất, con người bản địa và được thưởng thức nhiều món ăn ngon, lạ của các nước, cháu được tận mắt chiêm ngưỡng những công trình, kiến trúc mà trước đây chỉ thấy trên ti vi, sách báo".

"Khi chinh phục được đích đến mới, cháu cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào. Chặng đường năm nay, cháu gặp khó khăn trong giao tiếp tại nước ngoài. Năm học tới, cháu sẽ cố gắng học giỏi ngoại ngữ hơn nữa để có thêm hành trang cho những chặng đường mới".

Đến ngày 30/6 vừa qua, Quanh Anh cùng bố đã trở về TP.HCM trong một buổi chiều mưa. Cậu bé 10 tuổi nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng và nói: "Con chẳng thấy mỏi mệt gì cả!".

Ngả mũ thán phục trước hành trình đạp xe chinh phục 4 quốc gia trong 1 tháng của cậu bé 10 tuổi - Ảnh 3.

Quang Anh hoàn tất hành trình của mình vào hôm 30/6

Được biết ở chặng đường vừa qua, 2 bố con Quang Anh đạp trung bình mỗi ngày 100km. Ở những nơi có địa hình đẹp, quãng đường của 2 bố con tăng lên từ 120 đến 130km. Đến tối, 2 người sẽ nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo.

Có thể thấy ẩn trong thân hình bé nhỏ của Quang Anh là một ý chí và nghị lực kiên cường. Rất có thể sau này, Quang Anh sẽ trở thành một VĐV sáng giá của làng thể thao Việt Nam ở bộ môn xe đạp.

Hành trình vừa qua đã khép lại và nó đã mở ra cho Quanh Anh một góc nhìn mới về văn hoá, ẩm thực, thắng cảnh tại nhiều quốc gia khác nhau. Rất có thể Hè năm tới, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một hành trình thú vị khác từ Quang Anh. Em là một người có niềm yêu thích với du lịch và đặc biệt muốn chinh phục bản thân.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm