Cassano và bàn thắng của tương lai

05/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Giuseppe Rossi đã có một trận đấu rất ấn tượng, và ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp khoác áo Italia (trước đó là bàn thắng trong trận giao hữu với Ukraina), điều mà trước đây anh không thể làm được. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh, Antonio Cassano mới là người chơi nổi bật hơn trong chiến thắng “3 sao” của Italia.

Tiền đạo của Milan nhường cơ hội xâm nhập vòng cấm địa đội khách cho người đồng đội đang khoác áo Villarreal, và bản thân anh lùi khá sâu để làm bóng. Không ai khác, mà chính Cassano cướp bóng trong tầm khống chế của hậu vệ Estonia, trước khi tung ra đường chuyền để Rossi có cơ hội mở tỉ số của trận đấ


Bàn thắng vào lưới Estonia có ý nghĩa quan trọng với Cassano- Ảnh Getty

Sau khi khung thành từ chối bàn thắng thứ hai của Rossi, Cassano đã tỏa sáng để giúp đội quân Thiên thanh nhân đôi cách biệt. Với động tác che người khéo léo, Cassano tung cú dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp khiến cho thủ môn Pareiko của đội khách không thể cản phá. Pha ghi bàn này thể hiện sự nhạy bén và phẩm chất kỹ thuật của Cassano.

Có vẻ như Cassano rất có duyên với Estonia. 2/3 bàn thắng của FantAntonio dưới triều đại HLV Prandelli được thực hiện vào lưới Estonia. Trước đó, trong trận lượt đi, chính anh là người tỏa sáng với pha ghi bàn gỡ hòa, khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của Azzurri.

Nhưng cái duyên với mành lưới Estonia không quan trọng bằng việc Cassano vừa có một bàn thắng rất ý nghĩa đối với tương lai bản thân anh. Trước khi chọc thủng lưới Estonia, Cassano trải qua gần hai tháng không ghi bàn. Kể từ sau cú sút penalty vào lưới đội bóng cũ Sampdoria, trong chiến thắng 3-0 của Milan hôm 16/4, Cassano “tịt ngòi” trong 7 lần ra sân sau đó.

Vì thế, bàn thắng vào lưới Estonia như một sự giải tỏa cho Cassano, và nó sẽ giúp anh thuyết phục Milan thay đổi suy nghĩ. Hiện Milan đang phân vân giữa việc giữ anh ở lại San Siro, hay đẩy sang Fiorentina. Ở Fio, Cassano - vốn không còn trẻ nữa, sẽ có cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhưng chắc chắn là anh khó có cơ hội giành vinh quang.

Thêm một bàn thắng nữa vào lưới Bắc Ireland vào giữa tuần tới, hy vọng được ở lại Milan sẽ càng sáng sủa hơn với Cassano.

N.L

10 tháng bằng 5 năm

Ngày Prandelli ra mắt cũng đánh dấu sự trở lại của Cassano trong màu áo Thiên thanh. Chỉ sau 8 trận ra sân (tính cả trận gặp Serbia), Cassano đã ghi 3 bàn thắng và là một trong những gương mặt nổi bật nhất mà HLV Prandelli đang sở hữu. Thành tích này bằng đúng số bàn thắng mà Cassano ghi trong vòng 5 năm đầu tiên xuất hiện trong đội hình Italia. Cụ thể, kể từ khi ra mắt Azzurri và ngay lập tức ghi bàn trong trận thua Ba Lan 1-3 hồi tháng 11/2003, Cassano chỉ có 3 lần lập công trong tổng số 15 lần ra sân. Hai bàn thắng khác của anh được ghi ở EURO 2004 (Thụy Điển và Bulgaria). Sau đó là giai đoạn mờ nhạt và đánh mất mình.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm