Paraguay-Tây Ban Nha 0-1: Chiến thắng lịch sử của Tây Ban Nha!

04/07/2010 01:24 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trước đối thủ Paraguay chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự, ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha đã rất chật vật mới có được chiến thắng để tiến vào bán kết. “Cuộc chiến” giữa Paraguay và Tây Ban Nha đã thể hiện rõ sự căng thẳng trước cầu môn với những quả penlty “kỳ lạ” và điểm son từ pha lập công của tiền đạo David Villa để mang về tấm vé lần đầu tiên dự một trận bán kết World Cup cho các cầu thủ xứ sở đấu bò.

Trước khi trận tứ kết cuối cùng diễn ra, cả Tây Ban Nha và Paraguay đều đã biết được rằng đối thủ của họ trong vòng bán kết sẽ là Đức, đội bóng đã “hủy diệt” Argentina với tỷ số 4-0.

Với đội hình 4-4-2, HLV Del Bosque không giấu giếm ý đồ chơi tấn công phủ đầu Paraguay ngay từ những phút đầu tiên. Cầu thủ sát cánh với Villa ngay từ đầu vẫn là F. Torres, thay vì Llorente, cầu thủ đã chơi khá ấn tượng trong những phút cuối hiệp 2 của trận đấu với Bồ Đào Nha. Trong khi đó, HLV Gerardo Martino vẫn tin dùng sơ đồ 4-1-3-2, với  bộ đôi N. Valdez và O. Cardozo thi đấu cao nhất.
Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, các cầu thủ Paraguay đã gây ra đôi chút sóng gió cho khung thành của Tây Ban Nha bằng một pha dàn xếp tấn công nhanh. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở cự ly 18m của J. Santana vẫn chưa đủ lực để đánh bại thủ môn Casillas.











Villa giữa vòng vây của các cầu thủ Paraguay - Ảnh Getty
 Trước một Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn, các cầu thủ Paraguay đã thi đấu rất nỗ lực và luôn cố gắng gây sức ép lên các cầu thủ đối phương trong tất cả các tình huống. Hai tiền đạo Valdez và Cardozo rất chịu khó tranh cướp bóng từ tuyến trên. Phút thứ 8, các cổ động viên Tây Ban Nha đã hơi giật mình sau pha xử lý chưa thực an toàn của Casillas. Từ đường ban về của S. Ramos, Casillas đã phá bóng lên hơi chậm và tạo điều kiện để Valdez băng vào cản phá. May là bóng đã không đi về hướng khung thành Tây Ban Nha. 
Dù kiểm soát nhiều bóng hơn hẳn Paraguay nhưng Tây Ban Nha vẫn chưa thể đẩy cao được tốc độ trận đấu do đối phương thi đấu rất quyết liệt và chịu khó đeo bám. Khi cầu thủ Tây Ban Nha có bóng, lập tức có tới hai hoặc ba bóng áo đỏ áp sát. Hàng tiền vệ của đội bóng Nam Mỹ rất tích cực theo sát Xavi, cũng như bịt những khoảng trống ở hai bên biên ở đối thủ. Phút 21, từ một pha đá phạt  bên cánh phải, trung vệ Alcaraz lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu. Tiếc cho cầu thủ của Paraguay khi anh không thể đánh đầu trúng bóng.
Phút 28, từ một pha phối hợp nhóm ở giữa sân, Xavi đã tạo ra được cơ hội nguy hiểm đáng kể đầu tiên cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cú vuốt bóng đẹp mắt của Xavi từ cự ly 24m đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc.

Cũng giống như các trận đấu trước của Tây Ban Nha ở World Cup 2010, David Villa thường có xu hướng chơi dạt sang cánh trái và nhường khu cấm địa cho Torres. Tuy nhiên, cầu thủ của Liverpool vẫn chưa chứng tỏ được nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Trước hàng phòng ngự của Paraguay được tổ chức khá tốt, các cầu thủ Tây Ban Nha thường tìm tới các đường tạt bổng vào vòng cấm địa để tạo ra sự đột biến song bất thành. Mải mê tấn công, Tây Ban Nha suýt chút nữa phải trả giá. Phút 36, từ pha tạt bóng khá chính xác ở bên cánh trái, Riveros bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa, cầu thủ của Paraguay đã không thể đánh đầu trúng bóng.

Phút 41, lưới của Casillas đã rung lên sau cú dứt điểm của N. Valdez. Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận do cầu thủ của Paraguay trước đó đã để bóng chạm tay. Bốn phút sau đó, Valdez lại một lần nữa uy hiếp khung thành của Casillas. Từ một pha phản công nhanh, tiền đạo của Paraguay đi bóng tốc độ để vượt khỏi tầm kiểm soát của Puyol. Ngay khi có được khoảng trống, Valdez đã thực hiện một cú sút nhằm vào góc xa của thủ môn Casillas, song bóng đã đi hơi cao so với khung thành của Tây Ban Nha.

So với 45 phút đầu tiên, đầu hiệp 2 thế trận tấn công của Tây Ban Nha vẫn tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự rất kín kẽ của Paraguay. Tốc độ trong những đường lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn chưa thực sự cao để khiến hàng phòng ngự đối phương bị chao đảo. Ngoài ra, hai cánh của ĐKVĐ châu Âu cũng không tạo ra được nhiều sự đột biến do không có được những mẫu cầu thủ chạy cánh điển hình. Nhận thấy sự bế tắc trong lối chơi, HLV Del Bosque buộc phải rút Torres ra và đưa Fabregas vào sân. 

Thay đổi về mặt nhân sự của HLV Del Bosque chưa kịp phát huy hiệu quả thì Tây Ban Nha đã phải chịu một quả 11m. Trong một pha đá phạt, Pique đã kéo Cardozo ngã trong vòng cấm và trọng tài chính Carlos Batres đã cho Paraguay hưởng một quả 11m. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu cho Benfica đã không thể chiến thắng Casillas. Ngay ở tình huống tấn công sau đó, tới lượt Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt 11m do trung vệ Alcaraz truy cản D. Villa trong vòng cấm địa. Ở lần sút đầu tiên, X. Alonso đã thực hiện thành công nhưng trọng tài Batres đã không công nhận do cầu thủ của Tây Ban Nha đã xâm nhập vào vòng 16m50 trước khi đồng đội "hành động". Ở tình huống sút thứ hai, thủ thành Villar đã hóa giải thành công cú sút của Xabi Alonso.
Những quả penalty đã giúp tốc độ của trận đấu được đẩy lên nhanh hơn rất nhiều. Hai đội không ngần ngại đẩy cao đội hình để chơi đôi công. Trong một tình huống phản công ở phút 62, Iniesta có bóng bên cánh trái rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành của Paraguay. Tuy nhiên, thủ môn Villar một lần nữa đã trổ tài cứu thua cho đội nhà.
Nhận thấy đội nhà bị cuốn theo lối chơi tấn công của Tây Ban Nha, HLV Gerardo Martino đã chủ động giúp các cầu thủ Paraguay “trở lại mặt đất” bằng hai pha thay người. Tiền vệ Barreto đã được rút ra khỏi sân và cầu thủ vào sân là Vera, còn Santa Cruz đã vào sân thay cho N. Valdez. Nhờ những tính toán của HLV, các cầu thủ Paraguay đã trở lại với lối chơi phòng ngự chủ động như trước. Phát hiện ra tư tưởng chơi “thủ” của Paraguay, HLV Del Bosque tung thêm Pedro vào sân với hy vọng có thể mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của đội nhà. Phút 74, Xavi dứt điểm từ cự ly 23m, song bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha cũng được chuyển hóa thành một bàn thắng. Từ một pha tấn công trung lộ, Pedro có bóng bên cánh phải rồi dứt điểm song cột dọc đã từ chối nỗ lực của cầu thủ đang khoác áo Barcelona. Ngay sau đó, dù phải mất tới hai nhịp nhưng Villa cuối cùng cũng mở được tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 83.

Phút 86, Santa Cruz có một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để san hòa tỷ số cho Paraguay. Tuy nhiên, trong tình huống một đối một, cầu thủ của Man City đã không thể chiến thắng Casillas, tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.
Chiến thắng trước Paraguay là lần đầu tiên Tây Ban Nha nếm mùi chiến thắng ở vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Vượt qua đội bóng của Nam Mỹ, các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ chạm trán Đức ở vòng bán kết.
* Đội hình ra sân:

 + Paraguay: Villar, D. Veron, Paulo, Alcaraz, C. Morel, V. Caceres (Barriros 84’), J. Santana, Barreto (Vera 64’), Riveros, N. Valdez (Santa Cruz 73’), O. Cardozo.

 +Tây Ban Nha: Casillas, S. Ramos, Pique, Puyol (Marchena 84’), Capdevila, Busquets, Iniesta, Xavi, X. Alonso (Pedro 75’), F. Torres (Fabregas 55’), D. Villa.
Ghi bàn: David Villa 83'.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm