Casillas: 'Làm gì có ám ảnh về Decima'

21/05/2014 08:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành của Real Madrid đang cố gắng giảm mọi sức ép lên phía các đồng đội trước thềm trận chung kết Champions League bằng tuyên bố rằng Real không hề bị ám ảnh bởi mục tiêu giành Decima (chức vô địch châu Âu thứ 10).

Trận chung kết ở Lisbon có ý nghĩa thế nào với các cầu thủ Real. Theo Casillas, đó vừa là trách nhiệm, niềm vui vừa là thành quả của một năm tuyệt vời. Mười hai năm trước, trong trận chung kết Champions League gần nhất của Real Madrid (thắng Bayer Leverkusen 2-1), Casillas cũng tham dự nhưng chỉ vào sân ở phút 68, thay cho Cesar. Bây giờ, vai trò của anh quan trọng hơn nhiều.

Khi được hỏi về mức độ quan trọng của chức vô địch lần này so với những chiếc cúp thứ 8 và thứ 9 của Real, Casillas cho rằng không có gì phải so sánh chúng với nhau, vì đó đều là những trận đấu khác biệt. Anh cũng khẳng định Decima chỉ đặc biệt bởi vì Champions League là một giải đấu lớn, mà Real đã ba lần tiến sát (dừng bước ở bán kết), chức vô địch lần này sẽ khép lại một mùa giải tốt đẹp.

12 năm trước, Casillas từng cùng Real lên đỉnh châu Âu

12 năm trước, Casillas từng cùng Real lên đỉnh châu Âu

Về những chấn thương trước trận chung kết, Casillas khẳng định Real không hề lo lắng. Ngoại trừ chấn thương của Xabi Alonso, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu tại Lisbon. Khi được hỏi đây có phải trận cuối cùng cho Real không, thủ thành vừa bước sang tuổi 33 này (anh sinh ngày 20/5/1981) cũng khẳng định anh sẽ còn ở lại và tiếp tục cạnh tranh vị trí vào mùa giải tới hết sức mình.  

Một số người đặt dấu hỏi về khả năng phòng ngự của Real trước các tình huống cố định, song Casillas tỏ vẻ tin tưởng: “Một khi đã chơi ở chung kết, bạn phải tập trung 100% vào từng pha bóng, một sự mất tập trung dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá. Anh biết mình cần tập trung vào những tình huống nào mà mình đánh giá là quan trọng, chứ không chỉ riêng tình huống cố định.

Giành Decima là một sự ám ảnh với Real? “Không hề. Khi chúng tôi giành chiếc cúp C1/Champions League thứ 9, họ đã hỏi tôi về chiếc cúp thứ 10 ở năm sau đó. Đó không phải một sự ám ảnh. Chẳng qua, người ta nói quá nhiều hay thôi. 12 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng thật ra trong 3 năm gần đây, chúng tôi cũng đã tiến sát mục tiêu này".

T.C (theo Marca)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm