Carvalho: Mơ gặp Chelsea ở chung kết

05/04/2011 09:04 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ricardo Carvalho đến Real Madrid từ Chelsea như một cầu thủ đã hết thời, nhưng sau 6 tháng, giờ anh đã là hậu vệ xuất sắc thứ hai tại TBN, theo xếp hạng Castrol Ranking.

Trung vệ Carvalho-Ảnh Getty

Trong khoảng thời gian 6 năm anh chơi bóng ở Stamford Bridge, Real trải qua 13 trung vệ, trong đó có 8 người có giá tổng cộng 120 triệu bảng, nhưng không vượt qua được vòng 16 đội ở Champions League lần nào. Carvalho đã mang tới sự khác biệt cho Bernabeu, chỉ với 6,7 triệu bảng. “Tôi có thể hiểu tại sao một số người chỉ trích việc Real bỏ tiền ra đưa tôi về. Tôi đã 32 tuổi”, Carvalho nói, “Tôi có vấn đề về thể lực vì không có đủ thời gian hồi phục hoàn toàn. Còn có áp lực nữa... Trong những năm cuối ở Chelsea tôi không thực sự hạnh phúc. Tôi muốn điều gì đó khác biệt. Tôi biết tôi đã chơi tốt ở đây”.

Mùa này, Madrid chỉ để thủng lưới 7 bàn trên sân nhà. Còn ở phần sân bên kia, Carvalho đã có 3 bàn. Trung vệ người BĐN cũng đã chơi 25 trong 30 trận của Real tại La Liga, giúp họ vào TK Champions League lần đầu tiên sau 6 năm. Anh đang rất mong lặp lại điều mà anh từng làm với Porto và Mourinho 7 năm trước. “Jose đã thay đổi Porto rất nhanh. Khi chúng tôi đánh bại M.U, mọi người đều tin rằng chúng tôi có thể vô địch, vì chúng tôi không thể để thua Lyon hay Deportivo, với tất cả sự tôn trọng dành cho họ”. Vậy anh có mơ về trận chung kết Chelsea-Real? “Tất nhiên”, Carvalho nói. “Tôi vẫn liên lạc với các cầu thủ Chelsea... Họ là đội mạnh nhất ở Anh và hiểu Champions League có ý nghĩa thế nào tại đó”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm