16/06/2025 07:59 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Carlos Tevez đã trở thành tâm điểm trong trận bóng đá từ thiện Soccer Aid tại Old Trafford vào Chủ nhật. Anh ghi 4 bàn thắng chỉ trong 15 phút, giúp World XI lội ngược dòng giành chiến thắng 5-4 trước cựu sao tuyển Anh.
Ở tuổi 41, Tevez không xa lạ với Nhà hát của những giấc mơ, nơi anh từng khoác áo Manchester United từ 2007 đến 2009, giành 6 danh hiệu, bao gồm 2 chức vô địch Premier League và 1 UEFA Champions League.
Tevez ghi 4 bàn
Tuy nhiên, quyết định chuyển sang đối thủ Manchester City năm 2009 khiến anh mất đi tình cảm của người hâm mộ MU. Điều này thể hiện rõ trong trận đấu, khi Tevez bị la ó dữ dội ngay từ lúc tên anh được xướng lên trước khi vào sân ở hiệp hai với vai trò dự bị.
Lúc này, đội Anh đang dẫn 2-0 nhờ các bàn của Wayne Rooney và cựu ngôi sao Lionesses Toni Duggan. Tuy nhiên, World XI (các ngôi sao thế giới) với sự tỏa sáng của Tevez, đã ghi 5 bàn trong hiệp hai.
4 bàn thắng của cựu tiền đạo Argentina – bao gồm một cú sút phạt chính xác từ 20 mét – đưa tỷ số về 4-4, trước khi đầu bếp truyền hình Big Zuu ghi bàn quyết định ở những phút cuối trận. Mỗi bàn thắng của Tevez đều bị khán giả phản ứng, nhưng anh đáp lại bằng cách đưa tay lên tai và khoe tên trên áo, như thể thích thú với vai trò "kẻ phản diện".
Cách Tevez ăn mừng
Sau khi World XI vượt lên, Tevez phạm lỗi lộ liễu kéo ngã Aaron Lennon khi cựu cầu thủ Anh sắp đối mặt khung thành. Thay vì thẻ đỏ, trọng tài khoan dung và cho phép Lennon tự giơ thẻ vàng trêu chọc Tevez.
Hiệp một có sự góp mặt của hai thủ môn chuyên nghiệp Joe Hart và Edwin van der Sar, nhưng sang hiệp hai, họ được thay bằng hai thủ môn nổi tiếng Nicky Byrne và Paddy McGuinness. McGuinness, diễn viên hài kiêm phát thanh viên, không thể cản nổi sự sắc bén của Tevez, người từng ghi 84 bàn trong 201 trận tại Premier League.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất