Cristiano Ronaldo: Ghi bàn để... ra đi?

04/10/2014 20:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo càng ghi nhiều bàn thắng, tin đồn xoay quanh anh càng nhiều. Man United đã “gõ cửa” Real Madrid, và đấy là động lực cho Ronaldo tỏa sáng.

Lửa đã bén rơm

2 bàn trước Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, 1 bàn trước Cordoba ở trận mở màn La Liga. Khẩu đạn pháo không cần thời gian bảo dưỡng: 1 bàn nữa trước Atletico Madrid, 1 bàn trước Basel, 3 bàn trước Deportivo, 4 bàn trước Elche, 1 bàn trước Villarreal. Crisitiano Ronaldo đã ghi 11 bàn mùa này sau 6 trận.

Mùa 2011-12, Ronaldo ghi 6 bàn sau 6 trận đầu, và đó là khởi đầu mùa giải tốt nhất của anh. Vẫn kém xa năm nay: Hiệu suất ghi bàn của Ronaldo lên đến 36 phút/bàn tại Liga, và anh đã ghi bàn bằng 14 CLB khác tại Liga mùa này cộng lại. Vượt qua kỉ lục ghi 9 bàn sau 6 trận đầu mùa 1958-59 và 1968-69 của lần lượt hai huyền thoại Di Stefano và Amancio. Một khẩu siêu đại bác!

Ronaldo càng ghi nhiều bàn thì tương lai của anh tại Real Madrid càng là đề tài nóng. Một nhóm CĐV Man United chi ra 384 ngàn euro để thuê hẳn một chiếc máy bay, vụt qua bầu trời El Madrigal truyền tải thông điệp: “Về nhà đi, Ronaldo”. Khao khát của họ bắt nguồn từ thông tin Ronaldo mâu thuẫn với Chủ tịch Real Florentino Perez, người quyết định bán liên tiếp 2 chân chuyền Oezil và Di Maria trong 2 năm. Tiếp đến là phát biểu úp mở của Ronaldo đầu mùa giải:

“Tôi yêu Manchester. Trở lại ư? Ai mà biết được. Dĩ nhiên tôi hạnh phúc ở Real Madrid, đây là nhà tôi, là CLB của tôi nhưng Manchester đã đối xử cực kì tốt với tôi, nên chúng ta không biết được đâu”.




Ai biết Ronaldo nghĩ gì?

Nhà báo chuyên theo dõi bóng đá Tây Ban Nha Guilermo Balague “góp vui”, bằng bình luận trên Sky Sport: “Đã khá rõ ràng, Man United muốn có Ronaldo. Ronaldo mơ trở lại Man United. Mọi người đều muốn nó xảy ra trong tháng 1 hoặc mùa Hè sau, nhưng rất khó xảy ra. Trong 2 năm tới thì tôi nghĩ là có”.

Báo chí Anh đổ dầu vào lửa. TelegraphGuardian dự đoán Man United có thể chi khoảng 180 triệu euro mua lại Ronaldo sau khi đã chi ra 193 triệu euro mua cầu thủ Hè vừa qua.

Với Ronaldo, gì cũng có thể xảy ra!

Một sự thay đổi với Cristiano Ronaldo trong vài năm tới là hoàn toàn có thể. Chuyên gia Balague nói: “2 năm nữa, Ronaldo đã 31-32 tuổi và Real Madrid sẽ đồng ý với đội nào đó trả đủ tiền”. Đó cũng là cơ hội duy nhất để Real Madrid bán Ronaldo được giá. Chẳng cứ Angel Di Maria hay Mesut Oezil, huyền thoại Raul Gonzalez cũng từng chủ động từ chối gia hạn hợp đồng với Real ở giai đoạn cuối sự nghiệp vì không muốn đóng vai phụ. Thay đổi lực lượng của đội bóng này luôn diễn ra cực kì tốc độ.

Chiến thuật giận dỗi, rồi đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi sau đó gia hạn hợp đồng với mức lương cao ngất đã được Ronaldo áp dụng nhiều lần.

Mùa 2008-09: Sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bình luận “Ronaldo là nô lệ thời hiện đại”, Sir Alex Ferguson tuyên bố “Sẽ không bán cho Real Madrid một con vi khuẩn”. Đó là thời điểm Ronaldo công khai ý định tới Real Madrid, nhưng Man United nói muốn anh ở lại. Tháng 6/2009, Quả bom tấn phát nổ với giá chuyển nhượng kỉ lục thế giới 94 triệu euro.


Ronaldo công khai tình cảm với Man United.

Mùa 2012-13: Ronaldo tuyên bố trên báo:“Tôi buồn”, và thậm chí không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Granada. Đó là thời điểm anh vẫn gắn kết với Real bằng bản hợp đồng được kí từ năm 2009 và vẫn được hưởng ưu đãi từ “luật Beckham” (cho phép người lao động nước ngoài sống dưới 10 năm tại Tây Ban Nha nhận lương từ 120 ngàn euro/năm trở lên, chỉ bị đánh thuế 23% thay vì từ 23-45%). Real Madrid chần chừ gia hạn hợp đồng với Ronaldo vì không muốn phải trả tiền thuế quá nhiều cho anh. Nhưng sau khi mua Gareth Bale với giá gần 100 triệu euro, họ không im lặng được mãi. Tháng 9/2013, Ronaldo được gia hạn hợp đồng đến năm 2019, nhận lương cao nhất thế giới 21 triệu euro/năm.

Thời điểm này, có hai con đường cho anh: Tiếp tục ghi bàn để kí hợp đồng sau cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, hoặc tới Manchester United. Đó cũng là một giải pháp tốt, giải thoát cho Real khỏi khoản thuế khổng lồ phải trả cho Ronaldo và khoản nợ đã lên đến hơn 500 triệu euro của họ. Cái máy ngốn tiền sẽ được đẩy đi nơi khác.

Vào tháng 9/2013, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Graham Hunter dự đoán, nhà tài trợ mới Chevrolet có thể tham gia vào thỏa thuận đưa Ronaldo trở lại sân Old Trafford. Cho đến lúc này sau đúng 1 năm, dự đoán của Hunter đã đúng 1 nửa.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm