Anh - Pháp 1-2:"Gà trống" lên tiếng ở Wembley

18/11/2010 06:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù phải thi đấu trên sân khách song hai bàn thắng ở đầu mỗi hiệp của Benzema và Valbuena đã giúp tuyển Pháp giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước chủ nhà Anh.

Quyết định thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trong trận giao hữu với tuyển Pháp của HLV Capello đã không phát huy hiệu quả. So với những đối thủ bên kia chiến tuyến, các cầu thủ trẻ của Anh có ít kinh nghiệm trận mạc hơn. Đây cũng là lý do tại sao "Tam Sư" để mất thế trận và quyền kiểm soát tuyến giữa ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Benzema - Ảnh Getty

Phút 11, Gourcuff tung ra một cú sút căng từ cự ly 27m song thủ môn Foster đã kịp thời bay người đấm bóng. Tuy nhiên, chỉ trong tình huống ít phút sau đó, thủ môn của Birmingham đã không thể làm gì trước cú sút cận thành của Benzema. Xuất phát từ pha đi bóng bên biên trái, Benzema và Malouda phối hợp 1-2 khá thoải mái trước bốn cái bóng áo trắng. Hậu vệ phải Jagielka đã mắc lỗi vị trí khi không theo kèm Benzema trong tình huống tiền đạo này thoát xuống sút tung lưới đội chủ nhà.

Bàn thua sớm đã khiến cho ý đồ chơi chắc chắn dựa trên sơ đồ 4-5-1 với Andy Caroll cắm cao nhất của HLV Capello đã bị ảnh hưởng mạnh. Những tiền vệ trung tâm của "Tam Sư" như Henderson, hay Barry liên tục rơi vào tình huống bị động trong các pha tham gia phòng ngự. Bên cạnh đó, các tiền vệ của Anh thi đấu thiếu ăn ý cũng như những ý tưởng trong tấn công. Ngoài “bài” treo bóng bổng cho Andy Caroll, tuyển Anh gần như không có được pha phối hợp nhóm ở biên nào đáng chú ý.

Trong những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Anh đã chơi cố gắng hơn song thế trận tấn công của "Tam Sư" vẫn tỏ ra khá bế tắc khi các cầu thủ chơi thiếu kết dính. Phút 36, Andy Caroll giành chiến thắng trong một tình huống không chiến và cầu thủ của Newcastle United đã nhanh chân tung ra một cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Lloris đã kịp thời ôm gọn bóng.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, HLV Capello có nhiều sự điều chỉnh về mặt chiến thuật khi kéo Gerrard từ hộ công xuống đá tiền vệ trung tâm và tăng cường thêm những cầu thủ chạy cánh có tốc độ tốt. Tuy nhiên, khi mà các toan tính chiến thuật của chiến lược gia người Italia vẫn chưa kịp phát huy thì "Tam Sư" lại phải hứng chịu bàn thua thứ hai. Phút 55, hậu vệ Gibbs “đứng nhìn” Sagna tạt bóng thoải mái từ cánh phải để  Valbuena băng từ tuyến hai lên dứt điểm tung lưới Foster.

Có thể nói cầu thủ của tuyển Anh được chú ý nhất trong những ngày vừa qua là tiền đạo Andy Caroll đã có một trận đấu không đến nỗi nào. Dù chưa thực sự hòa nhập với lối chơi chung của tuyển Anh song những pha không chiến cùng khả năng tì đè của Andy Caroll luôn giúp những đường treo bóng của "Tam Sư" trở nên nguy hiểm hơn. Phút 65, tỷ số đáng lẽ đã được rút ngắn nếu xà ngàng không từ chối nỗ lực dứt điểm bằng đầu của Gerrard.

Trong những phút cuối trận, tuyển Anh đã cố gắng đẩy cao đội hình để chơi tấn công với mục đích tìm kiếm bàn thắng. Phút 80, từ pha bắt bóng không chắc chắn của Lloris, Gerrard băng vào dứt điểm từ cự ly 5m song bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Cuối cùng, những nỗ lực tấn công của "Tam Sư" cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Crouch ở phút 86. 

Dù đây chỉ là một trận giao hữu song trận thua này chắc chắn sẽ lại tạo ra nhiều sức ép lên HLV F.Capello, trong khi chiến lược gia L. Blanc hoàn toàn có thể hài lòng về một tuyển Pháp “tươi mới” sau World Cup 2010.

* Cầu thủ ghi bàn: Benzema 15’, Valbuena  55’.

* Đội hình ra sân:
+ Anh: Foster, Jagielka (Richards 46’),, Ferdinand, Lescott, Gibbs, Walcott (A.Young 46’), Gerrard (Crouch 83') Henderson, Barry (A. Johnson 46’), Milner, Carroll (Bothroyd 72’).

+ Pháp: Lloirs; Sagna, Mexes (Sakho 46’), Rami(Alou Diarra 68’), Clichy; Nasri, M'vila, Gourcuff; Valbuena, Benzema (Remy 68’), Malouda (Payet 75’).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm