03h00 ngày 18/11, Anh – Pháp : Một "vụ nổ nguyên tử"?

17/11/2010 11:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với mục đích thử nghiệm cả lối chơi lẫn nhân sự cho vòng loại Euro, cuộc thư hùng giữa Anh và Pháp hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Rất nhiều người đã nhận định về một vụ nổ nguyên tử ở Wembley, khi cả Capello và Blanc đều tỏ ra rất nghiêm túc cho cuộc so tài đỉnh cao này. Chỉ 2 tuần sau khi Thủ tướng Anh, David Cameron xác nhận thông tin Anh và Pháp đã ký hiệp ước thử chung các đầu đạn hạt nhân, giới mộ điệu sẽ chờ đợi một vụ nổ nguyên tử ở London. Nhưng tất nhiên là trên sân cỏ chứ không phải là giữa Đại Tây Dương.

Hiện tại, khó khăn đang nghiêng về Sư tử Anh với hàng loạt chấn thương của các trụ cột. Tuy nhiên, viễn cảnh về một tuyển Anh trẻ trung vẫn rất đáng chờ đợi. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Don Fabio đã triệu tập 4 cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý có tới 3 cái tên mới chỉ 20 tuổi. Đó là chân sút đang nổi của Newcastle United: Andy Carroll, hậu vệ của Manchester United, Chris Smalling, và tiền vệ của Sunderland, Jordan Henderson. Tân binh còn lại là Jay Bothroyd, chân sút 28 tuổi của Cardiff City, người đang gây ấn tượng với 15 bàn thắng ở giải hạng Nhất. Trong số này, thật đáng tiếc khi Carroll đã bất ngờ dính chấn thương. Tuy thế, tất cả đều sẽ chờ đợi Capello sử dụng cặp tiền đạo Crouch – Bothroyd như thế nào trước tuyển Pháp.

Capello có thực sự đang lo lắng - Ảnh Getty

Theo nhận định chung của giới chuyên môn, đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho tuyển Anh. Hiện tại, Capello đã mất 3 trụ cột quan trọng của Chelsea, gồm Terry, Ashley Cole và Lampard. Chưa hết, Gabriel Agbonlahor của Aston Villa cũng đã chính thức vắng mặt cùng với Defoe và Rooney. Trong bối cảnh Emile Heskey tuyên bố giải nghệ, hàng công của Tam sư đang trở nên rất mong manh. Theo những thông tin mới nhất từ FA, tại trụ sở Hertfordshire, Capello đã quyết định gọi gọi bổ sung ba cầu thủ nữa để lấp đầy những khoảng trống trong đội hình. Carlton Cole đã có mặt để sẵn sàng thay thế cho Carroll và Agbonlahor. Ở hàng phòng ngự, Gary Cahill và Stephen Warnock sẽ là những giải pháp dự phòng cho Terry và Cole.

Không quá khó hiểu khi Capello gọi trận đấu này là “thử thách lớn nhất” của tuyển Anh sau VCK World Cup 2010. Người Pháp đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và thiết lập lại đẳng cấp, nhưng những thành tích ấn tượng của họ tại vòng loại Euro vẫn cho thấy một hình ảnh đáng ngưỡng mộ. Ba chiến thắng liên tiếp trước Bosnia, Romania và Luxembourg sẽ là cơ sở để nhiều người tin vào Les Bleus trong trận đấu này. Việc Blanc đang có trong tay hàng loạt các “gián điệp” đang chơi bóng tại Anh cũng sẽ giúp đội quân áo lam cảm thấy tự tin hơn. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu những Clichy, Sagna, Nasri, hay Malouda trở thành chìa khóa cho một chiến tích ấn tượng của Gà trống Gaulois tại London.

* Khi Capello lo lắng…

Gần như là lần đầu tiên, người ta đã thấy những phát biểu thiếu tự tin từ Capello trước một trận đấu. Theo nhận định từ HLV người Italia, tuyển Pháp là “một đối thủ rất nguy hiểm với khả năng áp đặt kỹ thuật cá nhân lên thế trận”. Gần đây nhất, các ngôi sao xứ sương mù cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá nhỏ của Montenegro (0-0). Hôm nay, trong bối cảnh Tam sư thiếu một loạt các trụ cột, nỗi lo của Capello là đương nhiên.

Về con người, có thể khẳng định tuyển Anh đang thua kém đối thủ xứ lục lăng. Còn về lối chơi, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tận dụng được ưu thế sân nhà để giành lợi thế. Mục đích thử nghiệm của Capello là rất rõ ràng. Nhưng nếu như đội bóng của ông không thể có một thế trận tốt, liệu những nhân tố mới sẽ phát huy được bao nhiêu sức mạnh?

Trước trận đấu này, Blanc đã rất khiêm tốn khi tuyên bố Pháp “không có một ai ở đẳng cấp thế giới”. Tuy vậy, những gì họ đã thể hiện tại vòng loại Euro vẫn cho thấy một tập thể đáng ngả mũ khen ngợi ở lối chơi đoàn kết và khả năng tập trung cao độ. Những nhân tố dự bị của Blanc cũng rất đáng được chờ đợi và đầy hy vọng, như Gameiro, Hoarau, Payet, M'Vila, hay Cabaye. Trong khi đó, những sự bổ sung của tuyển Anh dường như lại có tính chắp vá và “thời vụ” nhiều hơn. Nói cách khác, Pháp đang thể hiện họ đang mạnh hơn người Anh trong những kế hoạch đào tạo tài năng trẻ và duy trì tính kế thừa ở tuyển quốc gia.

Trong lần gặp nhau gần đây nhất năm 2008, Pháp đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà với bàn thắng của Ribery. Trước đó, trận đấu cuối cùng giữa Anh và Pháp tại Wembley cũng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội bóng áo lam (năm 1999). Trong bối cảnh hiện tại, sẽ không ai cảm thấy bất ngờ nếu lịch sử vẫn chưa sang trang. Nếu như những chiến binh Gaulois có tạo được một cơn địa chấn ở London, đó cũng sẽ là điều dễ hiểu.

Dự đoán: 1-3

Tiểu Yến

* Lực lượng
+ Anh: Wilshere dính chấn thương vào phút chót. Rooney, Terry, Ashley Cole, Lampard và Agbonlahor chính thức vắng mặt.
+ Pháp: Mexes chấn thương, tạo cơ hội cho Kaboul của Tottenham. Ribery chưa trở lại. Anelka vẫn bị treo giò bởi FFF.

* Đội hình dự kiến
+ Anh: Hart; Richards, Ferdinand, Jagielka, Gibbs; Milner, Gerrard, Barry, Henderson; Walcott; Carroll.
+ Pháp: Lloris; Sagna, Rami, Kaboul, Abidal; Diarra, M’Vila; Gourcuff, Nasri, Malouda; Remy.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm