ĐT Anh 1 ngày trước trận gặp Pháp: Cái khó bó cái khôn

16/11/2010 11:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mỏi mắt tìm kiếm khắp 20 CLB ở Premier League để rồi phải triệu tập một chân sút đang thi đấu cho đội bét bảng West Ham và một cầu thủ mới toanh từ giải hạng Nhất, Fabio Capello không khỏi ngán ngẩm về thực trạng của bóng đá Anh.

* Tiền đạo, anh ở đâu?

Đã không ít lần Capello phàn nàn rằng bóng đá Anh bây giờ quá thiếu các chân sút cho ông lựa chọn. Hơn một năm qua, chiến lược gia này đã cảnh báo các CLB về tỷ lệ cầu thủ nội địa quá ít, nếu so sánh với cầu thủ TBN ở La Liga hay Italia ở Series A. Không ai mảy may quan tâm đến điều ấy, và bây giờ, ĐT Tam sư phải trả giá. Chấn thương của Wayne Rooney, Jermain Defoe và Darren Bent khiến Capello lĩnh đủ.

Đội tuyển Anh đang đứng trước bài toán lực lượng - Ảnh Getty

Năm 2007, khi Steve McLaren gọi David Nugent (lúc đó đang khoác áo Preston North End) lên tuyển, anh mới 21 tuổi và vẫn còn có thể tiến bộ. Ngày ấy Nugent được vào sân ở phút... 90+3 rồi mất hút luôn. Ở thời điểm hiện tại, sau khi Agbonlahor chính thức rút lui vì tái phát chấn thương, còn Andy Carroll cũng chưa chắc thi đấu, cơ hội cho Bothroyd là cực lớn. Dù đang có phong độ tốt (ghi 15 bàn cho Cardiff), song chân sút này đã 28 tuổi, và đã 4 năm nay không thi đấu tại Premier League.

Nếu xét về phong độ hiện tại, Capello hoàn toàn có thể triệu tập Kevin Nolan, người đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở Premier League với 7 bàn thắng. Nhưng anh này lại chơi tiền vệ tấn công, mà vị trí ấy thì ĐT Anh không thiếu. Kevin Davies cũng đang có phong độ rất tốt và ra mắt không tồi ở trận gặp Montenegro. Nhưng chân sút Bolton đã 33 tuổi, trong khi trận đấu với Pháp là cơ hội để thử nghiệm những giải pháp mới trẻ trung hơn. Sturridge là một tài năng hứa hẹn, song quá ít được thi đấu trong màu áo Chelsea khi phải cạnh tranh với những đàn anh như Drogba, Anelka, Kalou.

Rốt cục, Capello đành gọi Carlton Cole, chân sút mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho đội bét bảng West Ham ở mùa này. Ở tuổi 26, dù sao Cole cũng trẻ hơn nhiều so với Davies. Nhưng tiền đạo này chưa bao giờ trưởng thành trong màu áo ĐTQG. Trong vòng hơn 1 năm qua, Cole đã đá 7 trận cho ĐT Anh mà không ghi nổi một bàn thắng.

* Cơ hội đổi đời của Bothroyd

Trong một phát biểu mới nhất, Giáo sư Wenger tỏ vẻ tiếc nuối khi nhắc đến Jay Bothroyd "Giá mà ngày xưa cậu ấy đừng rời Arsenal sớm qua. Jay là mẫu tiền đạo cực khỏe, có cái chân trái đẳng cấp, và kỹ thuật rất tuyệt vời". Từng là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Arsenal, nhưng hành động ném chiếc áo thi đấu vào người HLV Don Howe khi bị thay ra ở trận chung kết Cúp FA trẻ đã khiến Bothroyd phải trả giá. Anh khởi đầu sự nghiệp nhà nghề trong màu áo Coventry City, đúng vào mùa giải họ rớt hạng. Sau đó là hàng loạt những cuộc phiêu lưu tới Perugia, Blackburn, Charlton, Wolves, Stoke City trước khi tìm được chỗ đứng ở Cardiff City.

Phong độ hiện tại của Bothroyd là cực ấn tượng với 15 bàn/16 trận, nhưng dù sao, đó cũng là những màn trình diễn ở sân chơi hạng nhất, vốn tồn tại một khoảng cách lớn so với Premier League. Chính xác là từ mùa hè 2006, tức là ở độ tuổi chín nhất (24-28) Bothroyd không được trải nghiệm ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Đó là lý do vì sao dù chơi rất ổn định, không một CLB Premier League nào ngó ngàng đến anh suốt 3 mùa giải qua. Trận đấu với ĐT Pháp tới đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để Bothroyd nâng tầm của mình và kiếm một đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Mùa hè sang năm, hợp đồng của Bothroyd với Cardiff sẽ hết hạn. Và có thể sự nghiệp anh sẽ rẽ sang một chương mới.

Tuấn Cương


Hàng công khủng long

Đã qua rồi cái thời của Kevin Phillips và Michael Owen, những chân sút nhỏ nhắn nhưng cực kỳ lanh lẹ. Với việc Agbonlahor rút lui vào phút chót, hàng công của ĐT Anh ở trận đấu tới bao gồm toàn khủng long thực sự, với chiều cao trung bình lên tới 1m94. Crouch dĩ nhiên vẫn dẫn đầu với chiều cao 2m02. Tiếp đến là Carlton Cole (1m93), Jay Bothroyd và Andy Carroll (cùng 1m91).

Thêm Terry và Cole rút lui

Không chỉ khó khăn về hàng tấn công, tuyến phòng ngự của ĐT Anh cũng sứt mẻ sau khi bộ đôi của Chelsea John Terry và Ashley Cole đồng loạt rút lui. Ashley Cole, kẻ tội đồ trong thất bại thảm hại 0-3 trước Sunderland với đường chuyền về tai hại, đã tái phát chấn thương mắt cá. còn Terry vắng mặt ở trận đó vì chấn thương lưng. Để thay thế, Capello đã triệu tập bổ sung Gary Cahill (Bolton) và Stephen Warnock (Aston Villa).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm