Đội tuyển Anh: Tỉnh táo như Capello

11/10/2008 09:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Fabio Capello cần phải giữ cho các cầu thủ của ông tỉnh táo, dù họ vừa mới giành chiến thắng tuyệt đối trước một đối thủ khó chịu bậc nhất với cú hat-trick của một cầu thủ mới 19 tuổi.

Lần gần đây nhất người Anh bị mờ mắt vì một chiến thắng lớn là trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1 trước đội tuyển Đức khi Sven Goran Eriksson còn đương nhiệm, và cũng có một cú hat-trick nổi danh, của Michael Owen, vào năm 2001. Bảy năm sau tại Zagreb, đội tuyển Anh đánh bại Croatia, đội bóng đã trực tiếp khiến họ phải ngồi nhà xem EURO 2008, với tỷ số 4-1 bằng màn trình diễn thuộc đẳng cấp cao nhất của Theo Walcott không khỏi khiến người ta nhớ lại Owen ở Munich.

Sau khi đè bẹp người Đức ngay tại sào huyệt của họ, sự lạc quan lên cao chưa từng thấy với các cổ động viên Anh, nhưng gần như ngay sau đó, những nỗi thất vọng đến dồn dập, ở Shizuoka (World Cup 2002), Lisbon (EURO 2004) và Gelsenkirchen (World Cup 2006), đều dưới thời Eriksson. Capello sẽ phải bảo đảm rằng điều đó không lặp lại. Chiến lược gia người Ý cần phải làm tốt hơn Eriksson và Steve McClaren rất nhiều để biến một chiến thắng bất ngờ thành phong độ ổn định và thành công lâu dài.
 
Capello muốn dập tắt ngay từ đầu những dấu hiệu tự hài lòng
quá sớm của các học trò

Những cổ động viên Anh trung thành đã theo dõi trận đấu đặc biệt trên sân bóng đầy thù địch Maksimir ở Zagreb hẳn cũng chưa quên cảm giác hài lòng khó tả khi chứng kiến Oliver Kahn cứ hết lần này đến lần khác phải vào lưới nhặt bóng tại sân Olympic. Vấn đề bây giờ là Capello cần dựa trên cơ hội mới này để xây dựng một đội tuyển Anh có thể vươn tới những đỉnh cao nhất, thoát hẳn ra ngoài sự tầm thường và vô vị như dưới thời Eriksson hay McClaren.

Và cựu HLV của Juventus, Real Madrid và AC Milan sẽ bắt đầu với hai trận đấu gặp Kazakhstan ở Wembley và Belarus tại Minsk, mà trận thứ hai có thể sẽ là trận khó khăn nhất của đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup lần này. Thực ra thì ngay sau chiến thắng ở Zagreb, Capello đã thể hiện thái độ hướng tới sự hiệu quả tối đa từng mang đến cho ông mọi danh hiệu ở cấp độ câu lạc bộ. Capello hài lòng, nhưng không có những lời ca ngợi quá đáng, ngay cả cho Walcott, không có sự hồ hởi sung sướng của chiến thắng tưng bừng, tất cả vẫn diễn ra bình thường, mọi yêu cầu của Capello vẫn phải được tuân thủ.
 

Nếu Capello muốn dập tắt ngay từ đầu những dấu hiệu tự hài lòng quá sớm của các học trò thì ông đã làm không thể tốt hơn. Bất kỳ dấu hiệu thỏa mãn nào, như sau trận đấu ở Munich, sẽ là không thể tha thứ đối với Capello. Ông đã miêu tả chiến thắng trước Croatia “chưa là gì cả”, không chỉ bởi muốn các học trò tiếp tục nỗ lực hơn nữa, mà trước hết, đó là bản chất phong cách huấn luyện của ông, cứng rắn, luôn đòi hỏi cao nhất.

Thái độ đó chính là tố chất mà người Anh còn thiếu để nuôi dưỡng một tập thể vốn không thiếu tài năng trở thành một đội bóng lớn thực sự. Với Capello, không có chỗ cho cảm xúc và ông không mất thời gian ca ngợi những vinh quang đã đến và đã qua. Trận đấu với Kazakhstan giờ đây quan trọng hơn nhiều so với việc nói về ba điểm giành được ở Croatia. Và để khẳng định thêm về việc ai là chủ nhân thực sự của đội tuyển Anh, ông lại một lần nữa khiến nhiều cổ động viên Anh nhíu mày khi gạch tên Owen khỏi danh sách triệu tập lần này.

Nhiều tờ báo lớn ở Anh, cộng thêm một lượng cổ động viên không nhỏ, không chỉ là của Newcastle, đã lên tiếng về việc Owen bị loại ra trong hai trận đấu với Andorra và Croatia. Và mặc dù đội tuyển Anh đã hoàn tất loạt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2010 với kết quả tối đa, nhiều người vẫn tin rằng Owen xứng đáng có một chỗ trong đội hình chính thức.

Những tay bình luận viên, hay chõ mũi vào công việc chuyên môn của các HLV, nhưng lại rất có ảnh hưởng với đám đông nhờ vào sức mạnh của giới truyền thông, đã không ngần ngại chỉ trích Capello vì quyết định này. Alan Hansen, một bình luận viên của BBC nói khi thấy danh sách các tiền đạo được triệu tập bao gồm Wayne Rooney, Peter Crouch, Jermain Defoe và Emile Heskey: “Nhìn vào bốn tiền đạo, nếu không kể Wayne Rooney, Michael Owen xuất sắc hơn bất cứ ai trong ba người còn lại”. Mark Lawrenson, một bình luận viên khác của BBC, phụ họa: “Nếu đội tuyển Anh cần một bàn thắng trong 20 phút còn lại của trận đấu, bất kỳ HLV nào cũng muốn có Owen, ít ra là trên băng ghế dự bị”.

Quyết định đó càng bị phản ứng khi gần đây, tiền đạo của Newcastle liên tục ghi bàn. Lý do thể lực cũng không được chấp nhận bởi lẽ chẳng phải Capello vẫn gọi vào đội tuyển một David Beckham hầu như không chơi bóng và khó có cơ hội ra sân khi Walcott cùng Shaun Wright Phillips đều đang đạt phong độ cao. Nhưng vấn đề có lẽ không chỉ là những tính toán chiến thuật thuần túy. Bây giờ, HLV người Ý phải đảm bảo rằng mọi quyết định của ông phải được tôn trọng đã. Sáu điểm giành được trong hai loạt trận đầu tiên đã giúp Capello bịt bớt những lời phàn nàn. Thêm sáu điểm nữa trước Belarus và Kazakhstan là ông có thể mặc kệ giới truyền thông lắm điều để giúp các cổ động viên áo trắng quên hẳn đi những nỗi thất vọng đã dày vò họ suốt một thập kỷ qua.

Kazakhstan - Giấc mộng World Cup

Đội tuyển quốc gia Kazakhstan mới tồn tại được có 16 năm. Ở vòng loại World Cup lần trước, đội bóng xếp thứ 131 trong bảng xếp hạng của FIFA chỉ giành được vỏn vẹn một điểm. HLV trước đây của họ là một người Hà Lan 49 tuổi tên là Arnold Pijper, mà công việc đáng kể nhất là giám đốc thể thao của Utrecht năm 2005, bị sa thải cách đây ba tuần do thành tích kém cỏi ở vòng loại World Cup năm nay. Còn hiện giờ, đang tạm quyền HLV đội tuyển quốc gia là một người Đức, từng làm trợ lý HLV một số đội bóng ở Bundesliga trước khi tới Kazakhstan dẫn dắt đội U21 vào giữa năm nay.

Nhưng không phải vì kém danh tiếng mà đội bóng đại diện cho quốc gia thuộc châu Á về mặt địa lý này không có giấc mơ của họ. Với dân số 15 triệu người cùng nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ cao nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn, bóng đá Kazakhstan đang ngày càng được đầu tư tốt hơn. Ở vòng loại EURO 2008, họ đã kiếm được 10 điểm, bao gồm chiến thắng 2-1 rất ấn tượng trên sân nhà trước Serbia và hai trận hòa với đội tuyển Bỉ.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm