Cặp song sinh của bóng rổ Việt Nam nén nỗi đau mất người thân để giành HCV SEA Games 32

08/05/2023 11:02 GMT+7 | SEA Games 32

Hai chị em Trương Thảo My và Trương Thảo Vy khiến người hâm mộ khâm phục bởi nghị lực khi nén nỗi đau mất người thân để chinh chiến ở SEA Games 32, cùng đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành huy chương vàng lịch sử ở nội dung 3x3.

Nghị lực của Trương Twins: Nén nỗi đau mất người thân để giành HCV ở SEA Games 32

Tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, đồng hành cùng Trương Twins (Trương Thảo My và Trương Thảo Vy) là bố, ông ông Trương Quốc Mẫn. Khác với SEA Games 31 có cả bố mẹ theo cùng hỗ trợ và động viên, lần này mẹ của Trương Twins vắng mặt.

Theo tiết lộ, lý do bà Katherine Nguyễn không có mặt để chúc mừng hai con trong ngày giành tấm HCV lịch sử cho bóng rổ Việt Nam là bởi bà ngoại của Trương Twins đã đột ngột qua đời. Bà Katherine Nguyễn đã phải về Mỹ để lo hậu sự và chỉ có thể cập nhật hành trình của các con tại SEA Games 32 thông qua các cuộc gọi điện thoại. Biết được thông tin bà qua đời, nhưng Thảo My và Thảo Vy đã nén nỗi đau để tập trung hết sức lực cho mục tiêu giành vàng ở SEA Games.

Nghị lực của cặp song sinh tuyển bóng rổ Việt Nam: Nén nỗi đau mất người thân để giành HCV ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

Thảo My và Thảo Vy nén nỗi đau bà ngoại qua đời để chinh chiến ở SEA Games 32- Ảnh Bóng rổ TV

Trước khi rời Mỹ về quê hương để hội quân cùng tuyển bóng rổ nữ Việt Nam, Thảo My và Thảo Vy đã hứa mang huy chương vàng về làm món quà tặng bà ngoại. Lời hứa này đã được thực hiện khi hai chị em đã thi đấu xuất sắc giúp bóng rổ Việt Nam đổi màu huy chương, tạo nên dấu ấn lịch sử. Tiếc rằng, Thảo Vy và Thảo My không còn có thể trao tận tay món quà đặc biệt này cho bà.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm