CẬP NHẬT tin tối 5/7: Guardiola tiết lộ suýt thành thảm họa của Man City. Mourinho theo đuổi kỷ lục của Sir Alex

05/07/2016 19:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal chuẩn bị hỏi mua Alvaro Morata, Pep Guardiola suýt thành thảm họa của Man City, nội dung buổi họp báo đầu tiên của Mourinho ở United và tình hình chấn thương của Pepe, là những tin chính được cập nhật tối nay.

Arsenal chuẩn bị hỏi mua Alvaro Morata

HLV Arsene Wenger đang muốn tăng cường hỏa lực cho hàng công Arsenal và chân sút thuộc biên chế Real Madrid, được định giá khoảng 30 triệu bảng hiện đứng đầu danh sách ưu tiên. Pháo thủ đang chuẩn bị một hợp đồng hậu hĩnh đề nghị phía Real nhả Morata cho sân Emirates, theo nguồn tin của Don Balon.

Tuyển thủ TBN, người chơi rất hay tại EURO 2016 cũng chỉ vừa trở về Bernabeu sau khi Real kích hoạt điều khoản mua lại, trả 23 triệu euro cho phía Juventus. Họ có thể thu lãi ngay lập tức nếu đẩy anh sang Arsenal với giá 30 triệu bảng.

Morata hiện đang được nhiều CLB lớn khác ở châu Âu theo đuổi, song Arsenal hi vọng có thể thuyết phục được anh với mức lương 144 nghìn bảng/tuần.

Pep Guardiola: “Tôi đã là thảm họa nếu xỏ giày ra sân ở Premier League”

Tân HLV của Man City tiết lộ ông gần như đã gia nhập Man City trước mùa 2005-06, và cảm thấy may mắn khi chuyện ngày xưa không thành.

Pep Guardiola khi đó, sau gần trọn sự nghiệp thi đấu cho Barca đã phiêu lưu sang Brescia, Roma. Rời Serie A, Guardiola khoác áo Al-Ahli của giải Qatar nhưng hai năm sau lại có cơ hội chuyển đến Anh – một giấc mơ của ông vào thời điểm ấy.

Guardiola, thời điểm đó 34 tuổi, được HLV Stuart Pearce của chính Manchester City quan tâm nhưng sau cùng lại không chiêu mộ. Đó là một quyết định may mắn cho huyền thoại Tây Ban Nha. “Stuart Pearce đã đúng và thông minh khi không ký hợp đồng với tôi. Đến nước Anh thi đấu khi đã 33-34 tuổi thì cầm chắc tôi sẽ là một thảm họa. Giấc mơ của tôi khi đó là được chơi bóng ở Premier League, và ông Pearce cũng chỉ đề nghị tôi một bản hợp đồng nửa năm. Tuy nhiên, tôi không thể sống xa gia đình và từ chối. Giờ nhìn lại, với nền tảng thể lực không đảm bảo như thế, không đến Anh là quyết định chuẩn của tôi” – Guardiola kể lại.

Jose Mourinho theo đuổi kỷ lục của Sir Alex Ferguson

Trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách HLV trưởng Man United, Jose Mourinho bảo ông “không thể che giấu” ý định theo đuổi kỷ lục của HLV huyền thoại Ferguson và nhấn mạnh không hề lo lắng trước áp lực từ công việc mới.

Kỷ lục của Sir Alex Ferguson là gì? Là 13 chức vô địch nước Anh, 5 FA Cup, 4 League Cup, 2 cúp bạc Champions League sau 27 năm dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester. Mourinho muốn xây dựng một di sản mang “phong cách” Ferguson như thế tại Old Trafford.

“Tôi không thể che giấu ý định theo đuổi kỷ lục của Sir Alex” – HLV người Bồ Đào Nha nói dõng dạc trước rừng ống kính. “Đây không còn là công việc trong mơ mà đã thành hiện thực, một công việc ai cũng muốn nhưng không nhiều người có vinh dự nhận trong đời, nhưng tôi là một trong số đó”.

“Tôi hiểu rõ lịch sử hào hùng của CLB và những kỳ vọng lớn lao từ các CĐV. Những điều đó không khiến tôi lo ngại. Tôi đang làm việc ở nơi mình mong muốn. Hiện tại, tôi không vui vì Man United không được dự Champions League mùa này, giải đấu đáng ra phải là sân khấu của chúng ta”.

Rooney sẽ không đá tiền vệ nữa

Cũng trong cuộc họp báo trên, Mourinho khẳng định sẽ không để đội trưởng Wayne Rooney đá tiền vệ như ở United mùa trước hay tuyển Anh tại EURO. “Có rất nhiều công việc cần làm trong bóng đá, và việc khó nhất là tìm ra một cầu thủ có khả năng đưa bóng vào lưới. Rooney đã lớn tuổi và chuyện cậu ấy thay đổi lối chơi là rất bình thường, nhưng có một điều tôi tin chắc không bao giờ đổi thay là khao khát ghi bàn của cậu ấy. Rooney có thể không đá tốt vị trí số 9 được nữa, nhưng với tôi, cậu ấy sẽ không bao giờ phải đá vị trí số 6, không bao giờ phải đứng cách khung thành tận 40 mét. Cậu ấy chuyền tốt thật đấy, nhưng những đường chuyền đó được thực hiện từ xa, nơi không có nhiều áp lực. Rooney phải đá vị trí số 9, số 10 và có thể là số 9 rưỡi; không bao giờ được đá như một số 6 hay số 8 nữa” – ông tuyên bố.

Khedira: “Có HLV Carlo Ancelotti, Bayern sẽ nguy hiểm hơn bội phần”


Sami Khedira từng dưới trướng của HLV Ancelotti khi khoác áo Real Madrid, và cùng ông này giành cúp bạc Champions League 2014. Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ Bild, anh tin chiến lược gia người Ý sẽ biến Bayern trở thành đội bóng nguy hiểm hơn nữa và khen ngợi ông là bậc thầy lãnh đạo trong bóng đá.

“Cửa phòng làm việc luôn rộng mở, ông ấy luôn sẵn lòng dành thời gian tiếp chuyện tất cả mọi người. Ông ấy không bao giờ la hét. Tôi chưa từng thấy một tập thể 25 cầu thủ nào mà không một ai bất đồng với HLV trưởng như Real dưới thời ông ấy. Ancelotti là một nhà lãnh đạo hoàn hảo. Thực tế, những ngôi sao như Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo đã gây áp lực với BLĐ đòi giữ ông ấy lại nhưng không được. Về chuyên môn thì Ancelotti siêu việt về kỹ chiến thuật, nhưng điểm mạnh nhất của ông ấy vẫn là nhân cách thu phục được lòng người. Sở hữu Ancelotti, Bayern sẽ nguy hiểm hơn gấp bội” – anh chia sẻ.

Silvio Berlusconi xác nhận đã bán Milan


Chủ tịch AC Milan tiết lộ ông đã bán AC Milan và hi vọng đội bóng con cưng sẽ sớm trở lại đỉnh cao với dòng tiền đầu tư của những ông chủ mới. Đội áo đỏ-đen đã cán đích ngoài Top 6 Serie A liên tiếp 3 mùa giải, tiếp tục vắng mặt ở đấu trường châu Âu mùa sau.

Trong tình cảnh đó, Berlusconi đã tìm kiếm một đối tác phù hợp để sang lại CLB trong thời gian dài và cuối cùng, công bố đã bán Milan cho một tập đoàn (không nêu rõ tên) với yêu cầu họ phải rót 400 triệu euro đầu tư cho đội bóng trong 2 năm tới.

“Tôi đã bán AC Milan cho một tập đoàn có khả năng vực dậy và đưa đội bóng trở lại tốp đầu Italy, châu Âu và thế giới” – Berlusconi trả lời phỏng vấn từ bệnh viện sau một ca phẫu thuật tim.

“Tôi đòi họ phải đầu tư ít nhất 400 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường sức mạnh Milan trong hai năm tới. Đấy là một tập đoàn rất lớn được Chính phủ Trung Quốc rót tiền đầu tư”- ông tiết lộ.

Tuyển Bồ Đào Nha: Pepe vẫn phải tập riêng vì chấn thương

Hãng AP cho hay, ngày hôm nay, trung vệ trụ cột của Bồ Đào Nha là Pepe vẫn phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu Antonio Gaspar, và vẫn đang nỗ lực hết sức nhằm kịp bình phục chấn thương để kịp dự trận Bán kết EURO 2016 với Xứ Wales.

Pepe đã góp công cực lớn giúp Bồ Đào Nha bảo toàn tỷ số 1-1 trước Ba Lan, kéo trận Tứ kết vào hiệp phụ và chiến thắng trên chấm luân lưu. Nếu danh thủ 33 tuổi này không thể ra sân, các giải pháp thay thế của HLV Fernando Santos là Ricardo Carvalho và Bruno Alves.

Tin vui cho các CĐV BĐN là ngoài Pepe, hai cầu thủ bị đau ở trận trước là Andre Gomes và Raphael Guerreiro đều đã tập luyện lại bình thường.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm