CẬP NHẬT tin tối 19/4: Cầu thủ Barca trút giận lên Valverde. Arsenal quyết mua Benzema

19/04/2018 19:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Barca trút giận lên HLV Valverde, Arsenal chi 40 triệu euro để mua Karim Benzema, Rafael da Silva hé lộ lí do rời M.U... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 19/4. 

 

Cầu thủ Barca quay lưng lại với HLV Valverde

Chú thích ảnh
HLV Valverde đã bị các học trò chỉ trích

Tờ SPORT nổi tiếng thân Barcelona cho biết rất nhiều cầu thủ Barca cảm thấy tức giận vì chiến thuật sai lầm của HLV Ernesto Valverde trong trận thua 0-3 trước AS Roma ở lượt về Tứ kết Champions League. Thất bại trên đã khiến đội bóng xứ Catalunya bị loại khỏi Champions League. Nhiều cầu thủ đã trút giận lên nhà cầm quân 54 tuổi này.

Các cầu thủ Barca cho rằng chiến thuật của HLV Valverde là quá bị động và nhà cầm quân này cũng không kịp thời có sự điều chỉnh về mặt nhân sự sau khi AS Roma ghi bàn. Barca đã thiếu sức chiến đấu trước AS Roma, khi mà họ chỉ có 2 cầu thủ đầy sức mạnh là Paulinho và Andre Gomes trong đội hình ra sân. 

Một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ của Barca thậm chí đã gặp trực tiếp Valverde để chê trách chiến thuật: “HLV, trận đấu này dành cho những cầu thủ chơi thiên về thể lực”. Ông Valverde đã không đưa ra được câu trả lời nào.

Arsenal chi 40 triệu euro để mua Benzema

Chú thích ảnh
Arsenal muốn có sự phục vụ của Benzema

Theo tờ Diario Gol (Tây Ban Nha), Arsenal đã chuẩn bị 40 triệu euro để mua tiền đạo người Tây Ban Nha. Benzema đang trải qua một mùa giải khó khăn ở Madrid. Anh chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 27 lần ra sân ở La Liga mùa này.

Real Madrid có ý định bán Benzema, tuy nhiên chủ tịch Florentino Perez chỉ muốn bán cầu thủ này với giá 80 triệu euro. Đây là mức giá quá cao với một tiền đạo đã 30 tuổi và không còn phong độ tốt như Benzema.

Video bàn thắng Real Madrid 1-1 Bilbao: Thoát thua nhờ bàn thắng muộn của Ronaldo

Video bàn thắng Real Madrid 1-1 Bilbao: Thoát thua nhờ bàn thắng muộn của Ronaldo

Real Madrid đã phải vất vả mới có thể hòa Athletic Bilbao với tỷ số 1-1 trên sân nhà ở vòng 33 La Liga. Người lập công cho Los Blancos không ai khác chính là Cristiano Ronaldo.

Rafael da Silva hé lộ lí do rời M.U

Chú thích ảnh
Rafael da Silva đã mâu thuẫn với HLV Van Gaal

Cựu hậu vệ của M.U, Rafael da Silva, mới đây đã hé lộ lí do dẫn đến việc anh rời Old Trafford. Rafael cập bến M.U vào năm 2008 và ra đi vào Hè 2015 sau khi thi đấu tổng cộng 169 trận và ghi 5 bàn cho “Quỷ đỏ”. Rafael cho biết anh có mối quan hệ không tốt với Van Gaal ở mùa giải cuối cùng tại M.U.

“Van Gaal không phải là một HLV tồi, nhưng tôi không thích tính cách của ông ấy. Một ngày nọ, tôi đang ngồi đợi trong canteen để dùng bữa. Van Gaal vốn thường nói chuyện với chúng tôi sau các bữa ăn. Tôi thì có một chấn thương ở vùng đầu sau trận gặp Yeovil. Thế nhưng Van Gaal đã chạm vào chỗ tôi bị chấn thương và nói: “Tại sao cậu không tôn trọng tôi?”. Tôi đứng dậy và nói: “Tôi luôn tôn trọng ông và chưa bao giờ nói điều gì bất kính cả”.

Tôi là một người kiên nhẫn nhưng lúc đó, tôi đã tức giận. Tôi chẳng làm gì sai cả. Valencia sau đó nói với tôi rằng: “Cậu sẽ không được thi đấu lần nào nữa. Các cầu thủ không được phép cãi lại HLV”. Valencia đã nói đúng, sau đó tôi không ra sân lần nào nữa. Tôi yêu M.U nhưng tôi đã tuyệt vọng để rời CLB này vì không thể chịu nổi Van Gaal”, Rafael chia sẻ.

Vắng mặt gần 2 năm, Cazorla vẫn được Arsenal giữ chân

Chú thích ảnh
Cazorla đang ngồi ngoài vì chấn thương

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Arsene Wenger của Arsenal cho biết tiền vệ Santi Cazorla có thể được mời kí hợp đồng mới, dù anh đang ngồi ngoài vì chấn thương. Cầu thủ 33 tuổi này đã không ra sân kể từ tháng 10/2016 do dính một loạt chấn thương và trải qua nhiều ca phẫu thuật. Hợp đồng của Cazorla với Arsenal sẽ đáo hạn vào mùa Hè này và nhiều người dự kiến anh sẽ phải chia tay với “Pháo thủ”.

Khi được hỏi rằng liệu Arsenal có xem xét việc gia hạn hợp đồng với Cazorla hay không, HLV Wenger trả lời: “Dĩ nhiên là có. Chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Cazorla là một cầu thủ đặc biệt và tôi cảm thấy buồn về những chuyện mà cậu ấy gặp phải”.

Marcos Alonso bị treo giò 3 trận

Chú thích ảnh
Alonso có hành vi thô bạo với Shane Long

Hậu vệ cánh của Chelsea, Marcos Alonso đã bị treo giò 3 trận và sẽ vắng mặt trong trận Bán kết FA Cup gặp Southampton vào hôm Chủ Nhật tuần này. Alonso bị phạt do có hành vi bạo lực với cầu thủ Shane Long của Southampton trong trận thắng 3-2 của Chelsea vào cuối tuần trước. Alonso đã góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp). Anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Burnley tại Premier League vào rạng sáng mai (01h45, giờ Việt Nam), trận gặp Southampton vào cuối tuần này và trận đấu với Swansea vào ngày 28/4.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm