CẬP NHẬT tin tối 16/7: Vidal gia nhập Bayern. Victor Valdes 'đáp trả' Van Gaal

16/07/2015 19:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bản tin tối hôm nay nhấn mạnh vào tình hình chuyển nhượng của các đội bóng Italy, diễn biến trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch mới của Barcelona, mâu thuẫn giữa thủ môn Victor Valdes và HLV Louis van Gaal ở Man United.

Vidal đạt thỏa thuận chuyển đến Bayern

Theo Sky Sports Italia, nhà ĐKVĐ nước Đức, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ của Juve, Arturo Vidal. Giá chuyển nhượng là 40 triệu euro.

Thương vụ diễn ra vô cùng chóng vánh: Hôm qua 15/7, Bayern đã gửi đến Turin lời đề nghị đầu tiên trị giá 30 triệu euro, Juve đòi 45 triệu. Sau cùng, hai CLB chốt giá 40 triệu euro, Vidal chấm dứt 4 năm khoác áo Lão bà.

Đại diện của tuyển thủ quốc gia Chile đã đến Munich để thảo luận thống nhất các điều khoản cá nhân với CLB mới của thân chủ.

Theo nguồn tin của La Stampa, tiền vệ 28 tuổi sẽ ký một bản hợp đồng 4 năm, lương 6,5 triệu euro một mùa.

Năm 2011, Vidal tưởng như đã gia nhập Bayern từ Bayer Leverkusen, nhưng Juve đã thắng bằng 12,5 triệu euro. Sau 4 năm, “người đến sau” cũng đã có được thứ mình cần, nhưng bằng một khoản phí cao hơn rất nhiều.

Vidal đến Bayern để thay thế trực tiếp vị trí của Bastian Schweinsteiger, người vừa gia nhập Man United. Anh là sản phẩm của hai lò Melipilla và Colo-Colo (giải Chile). Trong 4 năm khoác áo Juventus, Vidal đã giành được 4 Scudetto, 2 Siêu Cúp Italy, 1 Cúp Italy và 1 Huy chương bạc UEFA Champions League.

Milan quyết chi đậm để có Romagnoli

Milan rất quyết tâm chiêu mộ Romagnoli để nâng cấp hàng thủ

Theo La Gazzetta dello Sport, trước nguy cơ Arsenal nhảy vào “tham chiến”, AC Milan quyết định tăng đề nghị chuyển nhượng cho trung vệ Alessio Romagnoli của AS Roma lên con số 30 triệu euro.

Milan đã bị Roma từ chối không dưới 3 lần trong thương vụ này, kể cả lời đề nghị 25 triệu euro vào thứ Ba, trước khi có thông tin Arsenal nhảy vào cuộc. Thông tin này được đưa ra vào hôm qua, bởi cả Gazzetta và Daily Express, nhưng Pháo thủ vẫn chưa xác nhận chính thức.

Bất lợi đủ đường, Milan chỉ còn cách chi đậm. Họ sẽ chào giá 30 triệu euro trong thời gian tới, bằng với mức giá thấp nhất theo yêu cầu của Roma.

Bầu cử Chủ tịch mới Barca: Messi ủng hộ Joan Laporta

Laporta là một người ơn của Messi

Không công khai ủng hộ bất cứ ứng viên nào trong cuộc bầu cử Chủ tịch mới của Barcelona tới đây, nhưng chủ công của CLB, Lionel Messi rất muốn nhìn thấy cựu Chủ tịch Joan Laporta trở lại và đánh bại ông Josep Maria Bartomeu vào cuối tuần này.

Messi vẫn còn trong kỳ nghỉ Hè sau Copa America và sẽ không tham gia bầu cử. Tuy nhiên, anh và gia đình sẽ theo dõi từng chi tiết của sự kiện thứ Bảy tới, để hồi hộp chờ đợi thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới của CLB.

Tiền đạo người Argentina từng nhiều lần bất đồng với ban bệ của ông Bartomeu. Năm 2013, anh vướng vào vụ tranh cãi với Phó Chủ tịch Tài chính Javier Faus, khi ông này chỉ trích Messi và một số cầu thủ khác liên tục đòi gia hạn hợp đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Messi tức giận, gọi ông Faus là “kẻ chẳng biết gì về bóng đá”.

Mùa Hè năm đó, Messi cũng khó chịu với BLĐ khi Neymar được “cơ cấu” đến Barca với mức lương cao hơn mình.

Trong khi đó, Laporta khẳng định Messi sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu ông trở lại Barca, sau quãng thời gian chèo lái đội bóng này rất thành công ở nhiệm kỳ đầu tiên, từ năm 2003-2010.

Laporta là một người có ơn với Messi. Ông đã hỗ trợ gia đình anh từ những ngày đầu nhậm chức, từ khi Messi còn là một cầu thủ trẻ. Laporta cho phép Messi tham gia đội Olympic Argentina mà nhờ đó, anh có chiếc Huy chương Vàng tại Bắc Kinh 2008.

Nhiệm kỳ của Laporta cũng là giai đoạn khởi sinh và thăng hoa của triều đại Pep Guardiola tại Camp Nou. Pep rời Barca vào năm 2012, chỉ 2 năm sau khi Laporta rời nhiệm sở. Ông là người duy nhất có thể thuyết phục Pep quay về Barca vào mùa Hè năm sau, thời điểm hợp đồng của HLV này với Bayern hết hạn.

 Valdes lần đầu lên tiếng sau khi bị Louis van Gaal chỉ trích

Valdes "phản pháo" HLV Van Gaal trên Twitter

Từ Seattle, Mỹ, Van Gaal tiết lộ lý do loại thủ môn Barca khỏi chuyến du đấu của Man United: “Valdes không được chọn đi du đấu vì cậu ấy không làm đúng theo triết lý của tôi. Năm ngoái, cậu ấy từ chối thi đấu cho đội dự bị. Để làm một thủ môn của United, bạn phải tuân theo nhiều yêu cầu của HLV. Khi họ không sẵn lòng làm thế, chỉ còn cách loại bỏ mà thôi. Tôi rất thất vọng”, Van Gaal khẳng định.

Valdes lập tức phản pháo, anh cho đăng tải những hình ảnh của mình cùng các đồng đội trẻ tại U21 Man United lên Twitter, kèm dòng chú thích: “Tôn trọng chứ?”.

Thủ thành 33 tuổi gia nhập Man United vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2015. Anh đang được liên hệ để chuyển đến Valencia theo dạng cho mượn.

Bayer Leverkusen chi 10 triệu euro để chiêu mộ đội trưởng U19 Đức

Jonathan Tah được mệnh danh là "Hòn đá tảng của nước Đức"

Jonathan Tah, đội trưởng ĐT U19 Đức vừa được chuyển nhượng từ Hamburg sang Bayer Leverkusen. Anh sẽ ký với đội chủ sân Bay Arena một hợp đồng có thời hạn 5 năm, đến tháng 6/2020.

Trung vệ sinh năm 1996 là tân binh thứ 3 của Leverkusen trong Hè 2015, sau khi đội bóng này chào đón cựu tiền đạo Freiburg, Admir Mehmedi và trung vệ 23 tuổi của Schalke, Kyriakos Papadopoulos.

“Tôi đã quyết định nhanh chóng và rất hạnh phúc khi được chuyển đến Bayer. Đây là một CLB lớn và tôi tin mình sẽ có những bước tiến vượt trội nơi đây”, Tah phát biểu trên website chính thức của CLB.

“Jonathan Tah là một trung vệ rất tài năng. Chiêu mộ cậu ấy là bước đầu tư lớn cho tương lai của Leverkusen. Tah đủ đẳng cấp để lập tức cống hiến cho đội hình một”, Giám đốc Thể thao Rudi Voller khẳng định.

Jonathan Tah là sản phẩm của lò Hamburger. Anh từng thi đấu 23 trận cho đội một trước khi được đưa đi tu nghiệp tại CLB hạng dưới, Fortuna Dusseldorf.

Ronaldo suýt ăn đòn vì định “qua mặt” Pepe

Pepe ơi, Ronaldo lỡ dại...

Trong các buổi tập của Real Madrid, dù bạn là ai và bạn làm gì, cũng phải tuân thủ một “nguyên tắc vàng”: Đừng bao giờ chọc giận hay đùa giỡn với Pepe.

Nhưng mới đây, trong buổi tập trên đất Australia, Cristiano Ronaldo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng: Trong bài tập bóng ma, Ronaldo nhận bóng từ đồng đội và định làm động tác giả để lừa Pepe. Kết quả, anh nhận một cú đạp trực tiếp vào chân phải. Rất may “sự cố” này không quá nghiêm trọng: Dù Ronaldo đã ôm chân đau đớn, lăn lộn trên sân nhưng trên anh và người đồng đội vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Wenger: “Mùa tới, Wilshere có vị trí mới”

Wilshere sẽ ở lại Arsenal

Sau khi tuyên bố sẽ không tăng cường cho đội hình trong phiên chợ Hè 2015, HLV Arsene Wenger đang tính đường “xào nấu bằng vốn có sẵn”.

Thứ Tư vừa qua, Jack Wilshere đã ghi một bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới Các ngôi sao Singapore trong trận giao hữu thuộc tour du đấu mùa Hè của Arsenal. Mùa giải trước, Wilshere đã ngồi dự bị đến…5 tháng tại sân Emirates vì chấn thương.

Thời gian qua, nhiều thông tin cho rằng Wilshere đang liên hệ với nhiều CLB để tìm cơ hội mới cho tương lai. Nhưng mới đây, HLV Wenger khẳng định anh sẽ ở lại Arsenal. Ông còn tính đường để Wilshere đảm nhận một vị trí mới trong đội hình.

“Nhiều người bảo rằng Wilshere hợp đá hộ công, nhưng có nhiều cầu thủ phải hoạt động rộng hơn mới cho hiệu quả tốt”, ông nói.

“Jack đã phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Nhưng trong 2 hoặc 3 trận cuối mùa giải trước, cậu ấy đã tìm lại chính mình. Jack cần thi đấu thường xuyên hơn để duy trì phong độ,  giống như Alex Oxlade-Chamberlain, người cũng chấn thương và ngồi ngoài 5 tháng ở mùa giải trước. Mùa tới, Arsenal sẽ chinh chiến dài hơi trên nhiều đấu trường, cơ hội sẽ chia đều cho tất cả mọi người”, Wenger khẳng định.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm