CẬP NHẬT tin tối 10/6: Deschamps không hề tiếc vì loại Nasri. U19 Việt Nam lại thua đậm

10/06/2014 20:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 10/6 của Thethaovanhoa.vn sẽ có các thông tin về chuyển nhượng, về World Cup 2014 và trận giao hữu mới nhất của tuyển U19 Việt Nam.

Jose Mourinho tự tin mua được Cesc Fabregas

Khi World Cup 2014 đang chuẩn bị khởi tranh, Jose Mourinho vẫn biết cách tạo bom tấn. Tờ Daily Mail đưa tin, HLV của Chelsea muốn CLB ký hợp đồng với Cesc Fabregas trước trận TBN - Hà Lan vào thứ Sáu. Mou tự tin rằng Chelsea sẽ thuyết phục được Fabregas rời Barca với giá 28 triệu bảng, sau khi đồng ý trả 32 triệu bảng cho Atletico Madrid mua tiền đạo Diego Costa.


Chelsea sẽ mua được Fabregas trước World Cup?

Thông tin này cho thấy dường như Chelsea đã thắng Arsenal trong cuộc đua giành Fabregas. Trước đó vài ngày, hậu vệ Gerard Pique nhỡ mồm trên báo chí: “Cậu ấy bảo với tôi rằng tất cả đã hoàn tất. Cậu ấy sẽ ra đi. 33 triệu euro, cậu ấy bảo thế”.

Chelsea muốn mua Fabregas để thay Frank Lampard, cầu thủ không được gia hạn hợp đồng.

Joe Cole đến Aston Villa

Tiền vệ một thời của Chelsea và Liverpool, Joe Cole, vừa ký hợp đồng với Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do có thời hạn 2 năm. Cole đến Villa sau khi bị West Ham thanh lý hợp đồng, sau một thời gian sang Mỹ chơi bóng. Cole đến Villa vì HLV Paul Lambert muốn tăng kinh nghiệm tại tuyến giữa đội bóng thành phố Birmingham.


Joe Cole đã đến Villa.

Cole năm nay đã 32 tuổi, và các chấn thương đã hủy hoại anh rất nhiều.

Milan sa thải Seedorf qua... email

Một thông tin bất ngờ được Gazzetta dello Sport đăng tải: CLB AC Milan đã sa thải HLV Clarence Seedorf vài ngày trước chỉ bằng một thông báo qua email. Động thái cho thấy sự phũ phàng của BLĐ Milan khi quyết thay Seedorf bằng Filippo Inzaghi, người ký hợp đồng đến năm 2016, lương khoảng 700 ngàn euro/năm.

Cũng trong ngày hôm nay, trả lời báo chí, cựu tiền vệ Milan Gennaro Gattuso bất ngờ nói rằng anh muốn làm HLV Milan vào một ngày gần nhất.

U19 Việt Nam thua đậm tuyển Sinh viên Nhật Bản

Chạm trán đối thủ chỉ là  sinh viên Nhật Bản trong trận đấu chỉ kéo dài 2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút nhưng U19 Việt Nam đã thất thế hoàn toàn và để thua chung cuộc 1-5.

Ngay phút thứ 2, Kimoto đã tận dụng cơ hội xuyên thủng mành lưới U19 Việt Nam để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng sinh viên Nhật Bản. Sự chủ động về thế trận, vượt trội về trình độ mang đến những bàn thắng cho tuyển sinh viên Nhật Bản tương đối dễ dàng. Ở các phút 13, 23 và 28, Kubo rồi Sawa lần lượt ghi thêm 3 bàn thắng nữa, tạo ra lợi thế dẫn trước 4-0 cho đội chủ nhà sau hiệp đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, đội tuyển sinh viên Nhật Bản không còn gây áp lực mạnh mẽ như hiệp đấu thứ nhất và bên phía U19 Việt Nam, HLV Guillaume Graechen cũng thay hết đội hình thi đấu. 5 phút sau khi hiệp 2 diễn ra, Phạm Trùm Tỉnh rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 1-4 cho U19 Việt Nam.

Thế nhưng, rốt cuộc, cách biệt tỷ số vẫn là 4 bàn. Ngay trước khi hiệp 2 kết thúc, Arai đã lập công để ấn định chiến thắng cho đội tuyển sinh viên Nhật Bản.

Theo kế hoạch, ngày 14/6, U19 Việt Nam có trận giao hữu tiếp theo với đối thủ là U18 Cerezo Osaka.

Pele: “Tôi yêu Xavi”

Vua bóng đá Pele vừa thể hiện sự ngưỡng mộ với tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha, Xavi. “Tôi xin tái khẳng định: Tôi yêu Xavi”, Pele nói. “Cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi thích Barca vì Xavi và Andres Iniesta cùng Lionel Messi”, Pele trả lời AS.


Pele ngưỡng mộ Xavi và Iniesta.

“Đội bóng ấy gợi nhớ đến Santos năm nào với Zito, Coutinho và Pepe”.

“Rất nhiều trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha rất giống của Barcelona. Tây Ban Nha hiện có tới 8 cầu thủ tuyển Tây Ban Nha”.

Về Diego Costa, tiền đạo bỏ quốc tịch Brazil để khoác áo tuyển Tây Ban Nha: “Tôi rất bất ngờ vì chẳng ai muốn từ chối cơ hội chơi cho tuyển Brazil cả. Nhưng thời thế đã đổi khác. Đầu tiên, bạn phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy ổn hơn khi đá cho Tây Ban Nha. Không thể làm gì khác khi cậu ấy là một công dân Tây Ban Nha và tôi chỉ có thể nói rằng Brazil lấy làm tiếc”.

Deschamps không tiếc vì loại Nasri

HLV tuyển Pháp Didier Deschamps một mực bảo vệ quyết định loại Nasri của ông, dù sau quyết định này, nhân sự tuyển Pháp biến động khi ngôi sao Franck Ribery được xác nhận không thể hồi phục để thi đấu World Cup.

“Tôi đã xem các trận đấu của cậu ấy (cho Man City). Cậu ấy chơi ở CLB khác với cậu ấy chơi tại đội tuyển”, Deschamps nói. “Như nhiều HLV tuyển quốc gia khác, tôi buộc phải đưa ra quyết định. Các tiêu chuẩn thể thao là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tôi không có gì hối tiếc. Tôi đã đưa ra quyết định của tôi và chúng ta sẽ phải tiến lên”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm