CẬP NHẬT tin sáng 2/6: U23 Việt Nam tự tin 'chiến' U23 Malaysia. Đại chiến Djokovic - Nadal ở Roland Garros

02/06/2015 08:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam tự tin trước cuộc chiến với U23 Malaysia. Tổng thư ký FIFA bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp trong scandal tham nhũng của FIFA. Djokovic, Nadal trên đường đối đầu nhau ở tứ kết Roland Garros. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 2/6/2015.

U23 Việt Nam tự tin trước cuộc chiến với U23 Malaysia

Hôm nay U23 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U23 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam. trận đấu có ý nghĩa quyết định tới khả năng giành quyền vào bán kết sớm của chúng ta. 

Các học trò HLV Miura cho thấy họ không bị áp lực và rất tự tin trước giờ bóng lăn. Được nghỉ nhiều hơn cũng là thuận lợi cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương đang là vấn đề với ông Miura.

HLV người Nhật phát biểu trước trận đấu: “Tôi luôn muốn có được đội hình mạnh nhất ở tất cả các trận đấu. Tuy nhiên, tình trạng chấn thương luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và đây là một khó khăn không dễ giải quyết. Nếu như không may có cầu thủ bị chấn thương, cần phải có phương án thay thế và tôi nghĩ rằng, U23 Việt Nam sẽ không quá bị động trong mọi tình huống”.


U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

Pogba: ‘Juventus cần hăng hái và chút may mắn để thắng Barca’

Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận Barca ở cửa trên trong trận chung kết Champions League cuối tuần này và nói rằng anh và các đồng đội ở Juventus cần chơi thật hăng hái và có thêm chút may mắn để đánh bại nhà vô địch Liga.

“Đây là giấc mơ thành sự thật. Tất cả chúng tôi đều biết Barca chơi như thế nào. Họ có hàng tấn công mạnh nhất thế giới. Đội nào cũng có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết về chiến thuật khi đối đầu với Barca nhưng điều đó không phải là đảm bảo cho chiến thắng”. 

“Juventus cần tỏ ra hăng hái và có lẽ là thêm chút may mắn. Chúng tôi ở cửa dưới nhưng Juve sẽ làm tất cả những gì có thể. Đây là trận chung kết và bạn không thể biết chuyện gì xảy ra”.

Mối hiểm họa lớn nhất đến từ Barca chắc chắn là Lionel Messi, người đang được tụng ca hết cỡ những ngày qua sau cú đúp giúp Barca hạ Athletic Bilbao 3-1 để đoạt cúp Nhà Vua.


Pogba thừa nhận Barca ở cửa trên tại chung kết Champions League

Pogba thừa nhận Messi xuất chúng và Barca mạnh nhất thế giới nhưng khẳng định Juventus không dễ dàng gục ngã. “Messi là Messi. Anh ta có thể là cầu thủ số 1 thế giới lúc này. Chúng tôi biết Barca là đội bóng lớn, là đội mạnh nhất thế giới nhưng đây là trận chung kết và Juve không có gì để mất”.

Chính Barca là một trong số các đội được liên hệ với Pogba dù phải hết năm nay họ mới được mua bán cầu thủ trở lại. Nhưng Pogba cho biết anh không quan tâm tới các tin đồn.

“Mọi người có thể tin những gì họ muốn. Với tôi thì lúc này chỉ có trận chung kết Champions League, một trận đấu quan trọng và tôi tập trung cho nó. Không gì khác. Tôi chưa bao giờ nói đây sẽ là trận cuối cùng chơi cho Juventus. Tôi rất vui vì có mặt ở chung kết Champions League. Đó là một trong những trận đấu mà tôi bao giờ cũng muốn góp mặt”.

Scandal FIFA: Tổng thư ký FIFA Valcke bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp

Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết Tổng thư ký FIFA ông Jerome Valcke bị cáo buộc đã chuyển 10 triệu USD vào tài khoản của một quan chức FIFA bị buộc tội nhận hối lộ trong scandal đang làm rúng động cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.

Ông Valcke đã bác bỏ những cáo buộc mình có hành động sai trái và không nằm trong danh sách quan chức FIFA bị buộc tội trước đó. Ông Valcke là phụ tá thân cận nhất của ông Sepp Blatter, được bầu làm Tổng thư ký FIFA năm 2007 theo gợi ý của ông Blatter. Hai người đã tay bắt mặt mừng sau khi ông Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA cuối tuần qua.

Chính xác ra thì các công tố viên của Mỹ buộc tội ông Valcke đã chuyển 10 triệu USD vào tài khoản của một quan chức bóng đá và vị quan chức này nhận hối lộ 10 triệu USD để đổi lại việc trao quyền đăng cai World Cup 2010 cho Nam Phi.


TTK FIFA Jerome Valcke bị cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp

New York Times nói rằng cơ quan điều tra của Mỹ có bằng chứng chứng minh ông Valcke đã thực hiện việc chuyển khoản tiền nói trên vào tài khoản của 1 trong số các quan chức FIFA đã bị buộc tội dính líu đến scandal hối lộ và nhận hối lộ trước đó. Nếu cáo buộc nhắm vào TTK FIFA được chứng minh thì có nghĩa là ông Valcke trở thành quan chức FIFA mới nhất dính líu đến scandal hối lộ và tham nhũng đã làm rung chuyển bộ máy điều hành của FIFA những ngày qua.

Theo New York Times, quan chức FIFA mà họ tin là ông Valcke đã chuyển khoản 10 triệu USD nói trên là nguyên Phó Chủ tịch Jack Warner. Một phát ngôn viên của FIFA nói với tờ báo của Mỹ rằng Chủ tịch Ủy ban tài chính của FIFA vào thời điểm xảy ra vụ chuyển tiền này (năm 2008), cố Chủ tịch Julio Grondona, đã quyết định chuyển tiền vào tài khoản của ông Warner và ông Valcke là người thực hiện vụ chuyển khoản này như một phần nhiệm vụ của ông.

Khoản tiền 10 triệu USD mà FIFA chuyển cho ông Jack Warner thì họ nói là hành động chuyển khoản đó được thực hiện phù hợp với các quy định của FIFA. Khi được hỏi có phải ông là quan chức FIFA giấu tên đứng đằng sau vụ chuyển tiền cho nguyên phó Chủ tịch Jack Warner hay không, ông Sepp Blatter lập tức gạt đi và khẳng định: “Không phải tôi. Tôi làm gì có 10 triệu USD”.

Jack Wilshere xin lỗi vì chế nhạo Tottenham

Jack Wilshere đã lên tiếng xin lỗi Tottenham trên Twitter cá nhân sau khi hát bài hát chế nhạo đối thủ cùng thành phố khi cùng các đồng đội diễu hành trên xe bus mui trần trên một con phố ở Bắc London ăn mừng việc Arsenal bảo vệ thành công chức vô địch cúp FA.

Pháo thủ đánh bại Aston Villa 4-0 để lập kỷ lục vô địch cúp FA 12 lần. Có lẽ do quá vui mừng nên Jack Wilshere không làm chủ được cảm xúc và đã hát chế nhạo đối thủ cùng thành phố Spurs.

Trong lời hát, tiền vệ trẻ của Arsenal còn gọi Spurs bằng lời lẽ tục tĩu. Sự kình địch giữa Arsenal và Spurs luôn rất lớn và có lẽ vì Spurs trắng tay mùa này còn Arsenal thì không nên Wilshere đã có hành động nói trên.

Ban lãnh đạo Arsenal không áp dụng biện pháp kỷ luật nào đối với Wilshere nhưng đã nhanh chóng có lời xin lỗi phía Spurs qua kênh truyền thông của CLB và sẽ nhắc nhở Wilshere về trách nhiệm phải ứng xử đúng mực.

Tiền vệ của Arsenal cũng nói lời xin lỗi tương tự trên Twitter có 1,8 triệu người theo dõi anh. “Chia sẻ niềm vui giành chức vô địch cúp FA hai mùa liên tiếp với rất nhiều đồng đội tuyệt vời là giấc mơ thành sự thật. Xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm hay làm các bạn (Spurs) bị tổn thương với cách ăn mừng chiến thắng của mình”, Wilshere viết trên Twitter.

SEA Games: Bóng bàn Việt Nam vào bán kết đôi nam

Môn bóng bàn đã mang về tin vui đầu tiên cho thể thao Việt Nam, khi Tuấn Quỳnh/Anh Tú góp mặt ở bán kết nội dung đôi nam, sau chiến thắng trước hai tay vợt Campuchia. Trận thắng này, giúp cho bóng bàn Việt Nam cầm chắc tấm HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên.

Roland Garros ngày thứ 9: ĐKVĐ Sharapova bất ngờ bị loại. Djokovic, Nadal thẳng tiến

Ngày thi đấu thứ 9 giải Roland Garros đã có bất ngờ lớn nhất khi ĐKVĐ Sharapova đã bị loại sớm trước Safarova. Cô chịu gác vợt ở set đầu tiên với tỉ số 6-7, trước khi thúc thủ nốt trong set 2 với tỉ số 4-6. Thắng trận này Safarova vào tứ kết gặp Muguruza.

Trong khi đó, Sloan Stephen tưởng như đã tạo ra cú sốc thứ 2 khi đánh bại Serena Williams trong set 1 với tỉ số 6-1, thậm chí ở set thứ 2, tay vợt trẻ này còn dẫn trước 3-0, nhưng trước bản lĩnh của Serena, Stephen lại để thua ngược 5-7 và chịu gác vợt tiếp ở set thứ 3 với tỉ số 3-6.

Ở nội dung đơn nam, tất cả những tay vợt mạnh đều có chiến thắng dễ dàng. Novak Djokovic vượt qua Richard Gasquet với các tỉ số là 6-1, 6-2 và 6-3. Nadal thì cần đến 4 set để đánh bại John Sock với tỉ số 6-3, 6-1, 5-7 và 6-2.

Andy Murray buộc Chardy phải gác vợt với các tỉ số là 6-4, 3-6, 6-3 và 6-2. Trong khi đó, ở trận đánh lại giữa Federer và Monfils, tay vợt người Thụy Sĩ đã không mất nhiều thời gian để giành chiến thắng 6-3,4-6, 6-4, và 6-1.

Play-Off Bundesliga : Hamburg trụ hạng thành công

Một lần nữa Hamburg lại sống sót để trụ lại Bundesliga mùa tới khi họ đánh bại Karlsruhe 2-1 trong trận play-off lượt về. Yabo đã mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 78. Tưởng như Karlsruhe đã cầm tấm vé lên hạng thì đúng 90, Marcelo Diaz gỡ hòa cho Hamburg và đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Phút 115, Mueller đã có bàn thắng quan trọng nâng tỉ số lên 2-1 cho Hamburg. Đội chủ nhà vẫn chưa chịu buông xuôi. 5 phút sau, họ được hưởng quả phạt đền. tuy nhiên áp lực quá lớn đã khiến Henning thực hiện không thành công cơ hội này. Chịu thua cay đắng sau hai lượt trận với tổng tỉ số 2-3, Karlsruhe bỏ lỡ cơ hội đến với giải đấu lớn nhất của nước Đức.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm