CẬP NHẬT tin sáng 19/3: Messi tiễn Man City. Juve đại thắng. Chelsea bảo vệ Mourinho

19/03/2015 08:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Messi không ghi bàn nhưng Barca vẫn hạ Man City để vào tứ kết Champions League, Tevez tỏa sáng với cú đúp giúp Juve thắng đậm Dortmund, kết quả giải quần vợt Indian Wells... là những tin tức được cập nhật.

Barca 1-0 Man City (Tổng: 3-1): Messi 'bó tay toàn tập' trước Joe Hart, Barca vẫn hạ Man City


Premier League sạch bóng đại diện ở Champions League sau khi Manchester City thất thủ 0-1 trước Barcelona tại Camp Nou. Tổng tỉ số là 3-1 cho Barca và Man City thậm chí có thể thua đậm hơn nếu Joe Hart không chơi một trận xuất thần, cản phát hết những cú sút của bộ ba MSN - Messi, Suarez và Neymar.

Chính Messi bấm bóng thần sầu để Ivan Rakitic tâng bóng qua đầu Joe Hart, mở tỉ số cho Barcelona vào phút 31. Nhưng khi cơ hội đến chân, Messi lại không tài nào ghi thêm bàn thắng cho mình.

Anh làm gì cũng hay: đi bóng qua người thành công đến 7 lần chỉ riêng trong hiệp 1, trong khi toàn bộ cầu thủ còn lại trên sân chỉ có 9 lần. Messi nhiều lần nhảy múa trong vòng vây cầu thủ Man City, châm ngòi, ban bật, xỏ háng, đi bóng đều tốt, chỉ dứt điểm là dở. Ví như tình huống cuối trận, Messi cầm bóng, chuyền cho Neymar, xông thẳng vào vòng cấm rồi nhận bóng bật trở ra để dứt điểm. Vậy mà cũng không thắng được Joe Hart.

Hình ảnh Messi lộn 1 vòng ở bên vòng cấm Man City sau khi bị Joe Hart đánh bại như một hành động chào thua thủ môn người Anh. Joe Hart có 10 pha cứu thua trong trận, và khi anh thua cuộc thì cột dọc 2 lần từ chối bàn thắng sau những cú dứt điểm của Neymar và Suarez

Manchester City nhìn chung thi đấu rất bị động, bế tắc. Họ tỏ ra bức bối vì Barca cầm bóng tốt, pressing tốt và đứng vị trí chuẩn xác. Cơ hội tốt nhất của Man City đến vào phút 78, nhưng Sergio Aguero lại thua thủ môn Ter Stegen trong cú đá phạt đền. Aguero tạo ra chính quả phạt đền ấy sau khi bị Pique phạm lỗi.

Trận thua này có thể sẽ là lời cáo chung cho triều đại của ông Manuel Pellegrini tại Man City. Champions League là giải đấu duy nhất mà Man City có hy vọng vô địch. Nhưng họ gặp phải Barca quá mạnh. Tại Premier League, Man City kém Chelsea 6 điểm, đá nhiều hơn 1 trận nên gần như hết cơ hội đăng quang. Trắng tay là thảm họa với các ông chủ Ả Rập tham vọng. Nên Pellegrini phải trả giá?

Dortmund 0-3 Juventus (tổng tỉ số 1-5): Tevez tỏa sáng, Juve đại thắng và tiến vào tứ kết


Hai bàn thắng và một pha kiến tạo của cầu thủ người Argentina đã nhấn chìm đội bóng áo vàng của nước Đức.

Trận đấu được kỳ vọng sẽ là một màn áp đảo của Borussia Dortmund trong nỗ lực tìm kiếm hi vọng đi tiếp, tuy nhiên họ đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Ngay phút thứ 3, từ một tình huống cầm bóng ở trước vòng cấm địa, Carlos Tevez tung cú sút cực căng tung lưới để mở tỉ số.

Cần khẳng định rằng thủ thành Roman Weidenfeller đã phản ứng rất chậm trong pha bóng này. Phong độ kém cỏi của anh ở mùa giải hiện tại một lần nữa được khẳng định.

Sau bàn thắng, Dortmund đã kiểm soát lại được thế trận khi Juve chủ động lùi sâu, chỉ dựa vào phản công. Một điểm xui xẻo cho HLV Max Allegri là tiền vệ trụ cột Paul Pogba gặp chấn thương dây chằng phải và rời sân ở phút thứ 27.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với không khí rất căng thẳng bởi cầu thủ cả hai bên đều tỏ ra vô cùng quyết tâm. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Giành ưu thế lớn, Juve chủ động lùi về trong hiệp hai. Sự lo lắng của HLV Juergen Klopp về một “đội bóng Ý phòng thủ khi chỉ cần hòa” đã trở thành hiện thực. Bức tường Italy quá vững trãi, khiến cầu thủ Dortmund như đâm vào tường.

Thậm chí, 'Bà đầm già' còn gia tăng cách biệt. Phút thứ 70, Alvaro Morata ghi bàn thắng quan trọng để nâng tỉ số lên 2-0.

Hàng thủ dâng quá cao trong hiệp hai một lần nữa khiến Dortmund phải trả giá. Phút thứ 79, Roberto Pereyra có pha đột phá dũng mãnh trước khi chuyền bóng cho Tevez. Cựu cầu thủ Manchester United dứt điểm mạnh mẽ để hạ gục Weidenfeller. Cách biệt tổng tỉ số lên đến 4 bàn.

Giành thắng lợi “ba sao” ngay trên đất Đức, Juventus hùng dũng tiến vào vòng tứ kết Champions League.

Chelsea tung bằng chứng bảo vệ Mourinho



Chelsea vừa đăng tải một bài viết ở dạng thống kê trên trang chủ của CLB. Nội dung của bài viết nhằm chỉ ra đích xác số lần đội bóng của Jose Mourinho được hưởng penalty ở Premier League mùa này. Cụ thể, trong 28 vòng đấu, Chelsea chỉ 2 lần được hưởng penalty. Đầu tiên là ở trận thắng 2-0 trước Arsenal hồi tháng 10. Lần gần nhất là ở chiến thắng 2-1 của Chelsea trước QPR hồi 1/11 năm ngoái. Con số mà Chelsea đưa ra nhằm chứng minh cho nhận định “có một chiến dịch chống lại đội bóng”của HLV Jose Mourinho. Vì phát biểu này mà HLV của Chelsea bị Liên đoàn bóng đá Anh xử phạt 25.000 bảng.

Vermaelen trở lại vào tháng tới


Thêm một tin vui dành cho Barca sau chiến thắng của họ trước Man City. Trung vệ Thomas Vermaelen đã phủ nhận tin đồn rằng anh sẽ không thể chơi bóng cho Barca trong mùa giải năm nay. Vermaelen khẳng định quá trình hồi phục chấn thương của anh đang diễn biến rất rốt, CĐV hãy điềm tĩnh chờ đợi ngày anh ra sân. Rất có thể thời điểm sẽ là tháng 4 tới. “Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Theo lịch trình, tôi đủ điều kiện trở lại với đội bóng vào tháng 4 tới. Tôi đang chờ đợi để được cống hiến sức mình cho thành công của Barca mùa này”, Vermaelen chia sẻ.

Vermaelen đầu quân cho Barca từ Arsenal vào mùa Hè năm ngoái với giá 15 triệu bảng. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh chưa thể thi đấu trận cầu chính thức nào cho Barca. Cũng vì điều này mà ban lãnh đạo đội bóng phải hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ từ CĐV.

Lucas Leiva sẵn sàng đối đầu với Man United


Tại nước Anh, Liverpool cũng đón tin vui về tình hình lực lượng. Lucas Leiva đã trở lại sân tập sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dính chấn thương bắp đùi. Trên Instagram hôm qua, tiền vệ người Brazil đã đăng tải bức ảnh có mặt trên sân tập của Liverpool cùng đồng đội. Nhiều khả năng, Lucas có thể ra sân trong trận đấu cuối tuần này giữa Liverpool và Man United. Sự trở lại của tiền vệ 28 tuổi này chắc chắn sẽ giúp cho Liverpool có thêm những sự lựa chọn nơi tuyến giữa trong thời gian tới.

Vòng 4 Indian Wells: Berdych chật vật, Murray thắng nhẹ nhàng


Tomas Berdych đã có trận đấu khá vất vả trước Lucas Rosol dù anh được đánh giá cao hơn và giành chiến thắng 6-2 trong séc đầu tiên, nhưng đã chịu gác vợt ở séc thứ 2 với tỉ số 6-4. Tuy nhiên, ở séc đấu quyết định, Berdych đã chơi tốt để giành phần thắng 6-4. Thắng chung cuộc 6-2, 4-6, 6-4, Berdych giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

Trong khi đó, Andy Murray đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Mannarino sau hai séc với cùng tỉ số 6-3.

ITF ra án phạt nặng nhất lịch sử quần vợt


Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đã chính thức đưa ra án phạt treo vợt 15 năm với tay vợt người Mỹ - Wayne Odesnik. Lý do là bởi Odesnik đã không vượt qua được buổi kiểm tra doping vào tháng 12 và tháng 1 vừa qua. Án phạt dành cho Wayne Odesnik bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/1/2015 đến 29/1/2030.

Sở dĩ Odesnik nhận án phạt nặng vì đã coi thường quy định về doping. Tay vợt 29 tuổi người Mỹ từng bị phát hiện sử dụng hormone tăng trưởng vào năm 2010 và bị cấm thi đấu 2 năm, sau đó được ITF giảm án xuống còn 1 nửa. Nhưng tay vợt này vẫn tiếp tục vi phạm vào hồi đầu năm nay.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm