CẬP NHẬT tin sáng 18/6: Arsenal có thể thuộc về tỷ phú châu Phi. Wawrinka bị loại sớm ở Queen’s Club

18/06/2015 08:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Tevez chắc chắn rời Juventus, Mandzukic trám chỗ. Vidal tự do nhưng bị treo bằng lái 4 tháng sau vụ tai nạn ô tô. ĐKVĐ Roland Garros Wawrinka bị loại sớm ở Queen’s Club. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 18/6/2015.

Man United phải chi 20 triệu bảng mới mua được hậu vệ phải Brazil

Nguồn tin của tờ Daily Mail (Anh) khẳng định Manchester United đã tiến hành đàm phán sơ bộ với AS Monaco về trường hợp của hậu vệ phải người Brazil Fabinho.

Tuy nhiên, lời hỏi 10 triệu bảng của họ đã lập tức bị phía CLB Công quốc từ chối. Theo Daily Mail, Quỷ đỏ sẽ cần chi khoảng 20 triệu bảng để thuyết phục Monaco nhả người.

Fabinho năm nay 21 tuổi, từng có một năm thi đấu trong màu áo Real Madrid theo hợp đồng cho mượn từ CLB Rio Ave (Brazil). Tuy nhiên, anh chỉ có đúng 1 lần vào sân cho đội một của Real vào ngày 8/5/2013, trong trận gặp Malaga. Fabinho đã thay Fabio Coentrao chơi 14 phút cuối trận ở vị trí hậu vệ trái và thậm chí đã kiến tạo cho Angel Di Maria lập công, ấn định chiến thắng 6-2 cho Real. Thời gian còn lại, anh chơi cho đội B của Real, ra sân 30 lần.


Fabinho từng khoác áo Real Madrid

Sau đó, anh đã không được giữa lại ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tháng 7/2013, Fabinho gia nhập AS Monaco theo hợp đồng cho mượn từ Rio Ave. Trong mùa 2013-14, Fabinho ra sân 31 lần trên mọi đấu trường và tiếp tục ở lại đây thêm một mùa, vẫn dưới dạng cho mượn.

Vào tháng 5/2015, Monaco đạt thỏa thuận với Rio Ave để chính thức chiêu mộ Fabinho với giá 4,2 triệu bảng cùng một hợp đồng đến năm 2019.

Đây chính là trở ngại lớn nhất cho Manchester United. Một hợp đồng mới ký thường sẽ tốn rất nhiều tiền để đền bù giá trị. Điều duy nhất khiến họ có thể hi vọng là việc Fabinho đang thuê người đại diện trứ danh Jorge Mendes. Tay “cò” lắm chiêu này có thể sẽ mở đường giúp United chiêu mộ Fabinho nếu hậu vệ người Brazil có mong muốn.

Cao 1m93 nhưng Fabinho có tốc độ và nền tảng kỹ thuật cực kỳ đáng nể. Anh dự kiến sẽ trở thành người thay thế tốt cho Antonio Valencia và Rafael da Silva ở vị trí hậu vệ phải của Man United.

Tỷ phú giàu nhất châu Phi quyết mua và thừa sức mua Arsenal

Ông Aliko Dangote, người giàu nhất châu Phi, đang nhắm đến một ngày mua lại CLB Arsenal.

Nhà tài phiệt người Nigeria này đang sở hữu khối tài sản trị giá 12,2 tỷ bảng. Trước đây, ông từng tỏ ý muốn mua lại cổ phần Arsenal của bà Nina Bracewell-Smith, cựu giám đốc của CLB thành Bắc London vào năm 2011.


Dangote, người giàu nhất châu Phi

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của Arsenal là ông Stan Kroenke, thương gia người Mỹ. Kroenke nắm trong tay 66,64% cổ phần của Pháo thủ. Người đứng thứ hai là Alisher Usmanov, một người được cho là tên thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Usmanov đang có khoảng 30% cổ phần.


Ông Usmanov (phải) và ông Putin

Cả Kroenke và Usmanov đều chưa hề tỏ ý muốn chuyển nhượng cổ phần Arsenal. Tuy nhiên, Dangote vẫn khẳng định sẽ thuyết phục được họ bằng một cái giá “hợp lý”. Trả lời phỏng vấn của BBC, Dangote khẳng định khi chuỗi nhà máy xử lý dầu mỏ do ông đầu tư tại quê nhà Nigeria đi vào hoạt động, ông sẽ “có đủ thời gian và nguồn lực để trả cái giá họ (Kroenke và Usmanov) mong muốn”.

Dangote cho biết: “Arsenal đang làm tốt, nhưng họ cần một hướng đi chiến lược khác. Họ cần điều gì đó hơn là tình hình hiện tại, khi mà họ chỉ phát triển cầu thủ rồi bán đi”.

Carlos Tevez chắc chắn rời Juventus, Mandzukic trám chỗ

Có quá nhiều thông tin cho phép khẳng định Carlos Tevez hồi hương khoác áo Boca Juniors còn Mario Mandzukic là người Juve chọn thay thế chân sút Argentina.

Các báo Italy đều dẫn thông tin Tevez đã lên tiếng tỏ ý muốn hồi hương khoác áo Boca Juniors. TGĐ Juventus Beppe Marotta cũng công khai nói về chuyện Juventus tôn trọng mọi quyết định của Tevez. Nhưng ông Marotta khẳng định không có chuyện Juventus để Tevez tới Boca miễn phí. Con số được truyền thông Italy dẫn ra là khoảng 5 triệu euro.

Đó đã là cái giá rất hữu nghị dành cho Boca Juniors bởi Juventus không muốn làm khó dễ cho Tevez nhằm đáp lại những cống hiến to lớn của anh cho đội bóng này 2 mùa qua.

Thay thế Tevez ở Turin sẽ là Mario Mandzukic. Tiền đạo người Croatia được người đại diện của anh bật mí hồi 2012 là CĐV Juventus. Tin mới nhất cho thấy Mandzukic cũng coi như chắc chắn khoác áo Juve là bởi trong khi ông Marotta nói khả năng chiêu mộ Mandzukic là “có thực và rất cao” thì ông Diego Simeone không đưa anh vào danh sách cầu thủ “không thể đụng đến” của Atletico. Chỉ có Diego Godin và Koke được Simeone xếp vào diện này. Đó cũng là cách ông ám chỉ Mandzukic sẽ bị bán đi.


Tevez rời Juventus hồi hương khoác áo Boca Juniors

CHÍNH THỨC: Vidal tự do nhưng bị treo bằng lái 4 tháng

Arturo Vidal đã được trả tự do nhưng bị treo bằng lái xe 4 tháng và hàng tháng phải trình diện trước lãnh sự Chile ở Milan.

Đó là phán quyết của tòa án dành cho tiền vệ 28 tuổi của Juventus sau vụ lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt qua mức cho phép hôm qua và gây tại nạn. Thực ra vợ Vidal lái xe chứ không phải Vidal cầm lái. Vợ chồng Vidal đang từ một sòng bạc trở lại đại bản doanh của tuyển Chile thì vụ tại nạn ô tô xảy ra.

Chiếc xe Ferrari 458 trị giá 230.000 bảng của Vidal nát vụn nhưng may mắn là cả hai vợ chồng anh đều chỉ bị thương nhẹ. Vidal bị bầm tím ở cổ còn vợ anh bị thương ở khuỷu tay. Kết quả khám nghiệm của cảnh sát Chile cho thấy nồng độ cồn trong máu Vidal vượt qua mức cho phép.

Sau khi bị cảnh sát còng tay, Vidal được cho là đã hét lên, chửi thể và buông lời thách thức người thi hành công vụ. “Đồ chết tiệt. Cứ còng tay tao đi. Cả Chile này sẽ cho mày biết tay”.


Vidal tự do nhưng bị treo bằng lái xe 4 tháng

Quả đúng là ảnh hưởng của Vidal ở Chile lớn thật. Chính xác là với người hâm mộ bóng đá nước này. Tiền vệ Juventus đã ghi 3 bàn cho tuyển Chile ở Copa America nên khi vừa hay tin anh gặp tai nạn ô tô và phải ra tòa, đối mặt với nguy cơ ngồi tù thì rất đông CĐV ủng hộ Vidal đã có mặt bên ngoài tòa án kêu gọi trả tự do cho anh vì lo ngại cơ hội chiến thắng của tuyển Chile ở Copa America năm nay sẽ tan biến nếu mất đi tiền vệ số 1 của họ.

Em trai Vidal cũng chờ đợi bên ngoài tòa án đầy sốt ruột. HLV tuyển Chile Sampaoli thì khẳng định “Vidal có lỗi nhưng lỗi của cậu ấy không nghiêm trọng đến mức để tôi phải loại cậu ấy khỏi đội tuyển. Không thể trách Arturo hết được vì cậu ấy lái xe trong thời gian rảnh rỗi. Mọi chuyện không quá nghiêm trọng như những gì truyền thông thêu dệt”.

Cuối cùng thì người hâm mộ Vidal cũng thở phào vì tòa án đã trả tự do cho Vidal nhưng quyết định treo bằng lái của anh 4 tháng và hàng tháng Vidal phải trình diện trước lãnh sự Chile ở Milan.

Sau khi được trả tự do, Vidal mắt ngấn lệ nói lời xin lỗi ban huấn luyện, các đồng đội, người hâm mộ và toàn thể nhân dân Chile. Anh vẫn khẳng định mình không có lỗi, không phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này nhưng anh xin được tha thứ vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Vidal hứa sẽ đền đáp tình cảm và niềm tin mà tất cả mọi người dành cho anh bằng những màn trình diễn xuất sắc sắp tới ở ĐTQG.

Giải U20 Thế giới: Brazil gặp Serbia ở chung kết

Giải U20 VĐTG, phải tới vòng bán kết, các cầu thủ U20 Brazil mới thế hiện được sức mạnh áp đảo của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đại diện Nam Mỹ sớm tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và có bàn mở tỉ số một cách khá may mắn sau pha đốt lưới nhà của Anda Correa.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua này, lưới của Senegal tiếp tục rung lên chỉ 2 phút sau. Guiherme là cầu thủ dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-0 cho U20 Brazil. Đội bóng áo trắng tỏ ra bất lực trong việc ngăn cản những pha tấn công vũ bão của đối phương, đến phút 19, tỉ số đã là 3-0 sau pha lập công của Boschilia. Cơ hội đáng kể nhất của U20 Senegal thuộc về Sidy Sarr nhưng anh đã quá kém may mắn trong tình huống này. Và số phận trận đấu đã an bài ngay trong hiệp 1, Jorge ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho U20 Brazil, coi như chấm dứt cơ hội của U20 Senegal trong trận này.

Sang hiệp 2, U20 Brazil có thêm 1 bàn nữa của Guiherme ấn định tỉ số 5-0 chung cuộc. Đối thủ của họ trong trận chung kết sẽ là U20 Serbia, đội bóng này đã sớm mở tỉ số trong cuộc đọ sức với Mali sau pha lập công của Zivkovic nhưng ngay trong hiệp1, Youssouf Kone đã gỡ hoà cho đại diện châu Phi. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và U20 Serbia đã giành chiến thắng nghẹt thở với bàn thắng quý như vàng của Saponojic.

Vòng 2 Halle Open: Federer thẳng tiến

Vòng 2 giải Halle mở rộng diễn ra trên đất Đức, “Tàu tốc hành” Roger Federer tiếp tục tiến bước. Tay vợt người Thuỵ Sỹ chỉ cần giành 1 break trong set đầu tiên để vượt qua Ernest Gulbis của Latvia với tỉ số 6-3. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho Federer trong set 2 khi Gulbis chống trả quyết liệt và tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số giằng co.

Nhưng rồi bước ngoặt cũng đến ở game thứ 11, Fedex bẻ game thành công sau lỗi giao bóng kép của Gulbis và thẳng tiến tới chiến thắng chung cuộc với tỉ số 6-3, 7-5. Thử thách tiếp theo của Federer sẽ là Florian Mayer của Đức, đối thủ anh đã toàn thắng trong cả 5 lần đối đầu trong quá khứ.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Tomas Berdych không gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc đọ sức với tài năng trẻ của quần vợt Croatia, Borna Coric. Hạt giống số 3 giành chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-2 để có vé vào tứ kết và anh sẽ gặp đối thủ cao kều Ivo Karlovic.

Vòng 2 Queen’s Club: ĐKVĐ Roland Garros Wawrinka bị loại sớm

Vòng 2 giải quần vợt Queen’s Club, bất ngờ tiếp tục xảy ra khi hạt giống số 2 Stan Wawrinka đã bị loại. Nhà đương kim vô địch Roland Garros gặp phải muôn vàn khó khăn khi phải đối đầu với tay vợt Nam Phi có khả năng giao bóng rất tốt, Kevin Anderson.

Cả 2 set đấu đều phải phân định thắng bại bằng loạt tie-break, set đầu Wawrinka thua 4-6. Set 2 mọi chuyện có vẻ khả quan hơn nhưng Wawrinka vẫn là kẻ chiến bại khi đã bỏ lỡ không ít set point, trận đấu kết thúc sau cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của Anderson giúp anh giành chiến thắng 13-11 trong loạt tie-break của set 2.

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Gilles Simon đánh bại Kokkinakis của Australia 6-4, 6-2 để giành vé vào tứ kết gặp Milos Raonic. Tay vợt người Canada, hạt giống số 3 của giải đã phải khá vất vả mới có thể vượt qua Richard Gasquet. Raonic thắng 6-4 trong set 1 nhưng sau đó nhận thất bại trong loạt tie-break của set 2 với tỉ số 5-7. Trận đấu phải bước vào set 3 quyết định và đến lúc này, Raonic mới khẳng định được sức mạnh của mình khi giành chiến thắng áp đảo 6-1. Trong khi đó, Dolgopolov, tay vợt từng loại Nadal ở vòng 1 đã phải dừng bước sau thất bại 3-6, 6-7 trước Garcia-Lopez của Tây Ban Nha.

CHÍNH THỨC: Micah Richards gia nhập Aston Villa

Micah Richards chính thức gia nhập Aston Villa dưới dạng CNTD từ Man City. Richards không nằm trong kế hoạch của ông Manuel Pellegrini, được Man City đem cho Fiorentina mượn mùa qua và sau khi hết hạn mượn, City không gia hạn hợp đồng với anh. Cầu thủ 26 tuổi có thể đá trung vệ và hậu vệ phải. Micah Richards đã chơi 12 trận ở các giải cho Fiorentina mùa 2014-2015, đã khoác áo tuyển Anh 13 lần. Từ ngày 1/7/2015, Richards sẽ tập trung cùng các đồng đội mới ở Villa Park.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm