Bình luận Nam Khang: 'Nhái' Real

24/06/2014 19:15 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận hòa hút chết trước Mỹ (2-2), Bồ Đào Nha đã phần nào “nhái” lối chơi của Real Madrid, nhưng kết quả không được như mong đợi do Nani không có tốc độ ánh sáng như Gareth Bale, Eder không quá nguy hiểm như Karim Benzema và Cristiano Ronaldo không còn là chính mình.

Công 4-3-3, thủ 4-4-2

Bồ Đào Nha rất cần một chiến thắng để mở ra lại con đường dẫn vào vòng 1/8 và những kế hoạch của HLV Paulo Bento cho thấy đội bóng của ông có ý định làm điều đó càng sớm càng tốt. Và họ đã thành công khi ngay ở phút thứ 5, Nani tận dụng rất tốt pha phá bóng vụng về của hàng phòng Mỹ để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, niềm hưng phấn từ bàn thắng sớm của Bồ Đào Nha đã nhanh chóng nguội lạnh bởi Mỹ mới là đội chơi tốt hơn và cũng chính là đội có khả năng thay đổi kết quả trên bảng điện.

Vấn đề nằm ở chỗ Bồ Đào Nha đã phần nào copy lối chơi của Real, nhưng lại không đạt đẳng cấp tối cao. Khi tấn công, họ chơi với sơ đồ 4-3-3 còn khi phòng thủ thì chuyển sang 4-4-2.

Khi có bóng, Nani và Ronaldo thường phải bó vào trung lộ từ hai cánh, trong lúc hai hậu vệ biên Joao Pereira và Andre Almeida liên tục dâng cao để mở thêm chiều rộng cho các đợt tấn công của Bồ Đào Nha. Cặp trung vệ Ricardo Costa - Bruno Alves cũng chơi khá cao để ép các cầu thủ Mỹ về phần sân của họ.

Ở hàng tiền vệ, Miguel Veloso trụ phía trước hàng hậu vệ trong khi Joao Moutinho và Raul Meireles hoạt động như những tiền vệ con thoi. Helder Postiga, và sau đó là Eder,  chơi cao nhất trên hàng công với nhiệm vụ tạo ra không gian ở phía sau cho Ronaldo và Nani.

Khi để mất bóng, Meireles nhanh chóng dạt ra biên trái để ngăn cản hướng lên bóng của hậu vệ Mỹ Fabian Johnson, Nani cũng có nhiệm vụ phòng thủ tương tự trên cánh đối diện. Ronaldo là cầu thủ chuyển tiếp nên anh sẽ ở lại phía trên với Postiga (Eder) để hình thành sơ đồ 4-4-2.     

Tuy nhiên, đến phút 69, sau khi bị Mỹ san bằng tỷ số 1-1, HLV Bento đã tung Silvestre Valera vào sân thay cho Meireles để chơi trên cánh trái của hàng công, hình thành sơ đồ 4-2-4. Ông đã phải trả giá cho điều này, trước khi chính Valera tung ra cú đánh đầu chính xác từ đường chuyền thiên tài của Ronaldo để giật lại một điểm cho Bồ Đào Nha ở ngay phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Không hiệu quả

Như đã nói ở trên, việc HLV Bento sao chép lối chơi của Real không hiệu quả là do Nani, Eder và Ronaldo không phải là chiếc đinh ba như của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Nani bỗng trở nên “yên tĩnh” sau bàn thắng sớm, Eder vụng về và lãng phí các cơ hội dù tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền của anh là tuyệt đối trong khi Ronaldo hoàn toàn thiếu thể lực và thiếu cả nỗ lực.

Thế nhưng, họ không phải là những người duy nhất có lỗi trong cách vận hành lối chơi này. Nếu như trung vệ Pepe không bị treo giò và hậu vệ trái Fabio Coentrao không dính chấn thương thì có thể mọi chuyện đã khác, bởi họ đều là thành viên của Real.  

Thay thế vai trò của Coentrao, Andre Almeida đã không hoàn thành nhiệm vụ khi để cho hậu vệ Johnson dâng cao gây quá nhiều phiền phức cho Bồ Đào Nha. Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này, HLV Bento đã chỉ đạo Meireles, và đôi khi là Veloso, băng ra hỗ trợ cho Almeida, nhưng hiệu quả cũng không cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chính ở đây là do Ronaldo đã không thể ép Johnson phải ở lại trên phần sân nhà.

Thay thế vai trò của Pepe, Costa đã không phối hợp tốt với Alves nên thường để lộ ra những khoảng trống phía trước khung thành của thủ môn Beto cho đối phương khai thác mà bằng chứng rõ nhất là pha ghi bàn bằng… bụng của Clint Dempsey.

Bồ Đào Nha đã thoát hiểm, nhưng con đường dẫn họ vào vòng 1/8 vẫn còn quá mờ mịt…

BĐN hòa vì... nóng?

Nhiệt độ và độ ẩm quá cao trên sân Arena Amazonia hôm 23/6 buộc trọng tài người Argentina Néstor Pitana phải cho các cầu thủ của Mỹ và Bồ Đào Nha giải lao đột xuất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, vị “vua áo đen” cho phép các cầu thủ được “xả hơi” ít phút ở giữa hiệp đấu.

Ở phút 39, sau khi thấy nhiệt độ không khí lên tới 32 độ kèm độ ẩm cao khiến các cầu thủ có cảm giác ngột ngạt, ông Pitana đã tuýt còi dừng trận đấu ít phút để các chân sút có điều kiện giải khát, bù nước cho cơ thể.


Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm